Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nguyên sỹ quan cao cấp quốc tế sa lưới tại Việt Nam

17/04/2010 3 phút đọc Dương Lãng Hoàng
Từng là sỹ quan cảnh sát quốc tế cao cấp của Philippins, sang Việt Nam để tìm cơ hội kinh doanh, nhưng đối tượng đã
Nguyên sỹ quan cao cấp quốc tế sa lưới tại Việt Nam

Từng là sỹ quan cảnh sát quốc tế cao cấp của Philippins, sang Việt Nam để tìm cơ hội kinh doanh, nhưng đối tượng đã bị sa lưới vì buôn bán "cái chết trắng".

 

Ảnh minh họa

 

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) Bộ Công an vừa cho biết đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 đối tượng người Philippines là John Lopez Diemsen, Raquel Malayao Ramos và Dahilan Ordanza Jeffrey về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây vận chuyển ma túy rất tinh vi và hoạt động có tổ chức chặt chẽ, trong đó một người từng sỹ quan cảnh sát quốc tế cao cấp của Philippins.

 
Theo kết luận điều tra, cuối tháng 7/2009, khi John Lopez Diemsen, hiện là doanh nhân (nguyên là sỹ quan cảnh sát quốc tế cao cấp của Philippines) đang ở nhà nghỉ An Thái thuộc phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì Bernard Ree Gacia (người Philippines) cùng nghỉ ở nhà nghỉ An Thái, mời đi uống cà phê và hợp tác làm ăn. Tại đây, Bernard đã vạch ra kế hoạch vận chuyển heroin.

Một đối tượng tên là Elsa ở Philippines cung cấp tài chính. Raquel bay từ Philippines đến Việt Nam, sau đó John sẽ giúp cho Raquel qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia nhận heroin; Shane (tức Serillo Jujinlyn Bernadas) đang giữ heroin và đợi ở khách sạn Long Beach Plaza tại Campuchia. Tiếp đó Jeffrey bay từ Philippines đến Hà Nội và John sẽ là người chỉ dẫn cho Jeffrey nơi nghỉ, đợi nhận heroin. Sau khi Raquel nhận heroin của Shane và về đến Việt Nam thì John sẽ đảm nhiệm việc nhận số ma túy này và chuyển cho Jeffrey. Gã này sẽ tiếp tục chuyển về Philippines bằng đường hàng không.

Khi kết thúc vụ làm ăn, John sẽ được 1.500 USD, Raquel và Jeffrey mỗi người được 2.500 USD. Ngày 7/8/2009, Raquel nhận của Elsa 500 USD và 1 vé máy bay khứ hồi từ Philippines đến TP.HCM. Khoảng 2h ngày 8/8/2009, anh ta đến sân bay Tân Sơn Nhất và được John đưa luôn qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia. Trước khi chia tay, John có đưa cho Raquel số điện thoại và ảnh của Shane để Raquel liên lạc và gặp khi đặt chân đến đất Campuchia.

Ngày 9/8/2009, Elsa điện thoại cho John báo kế hoạch thay đổi. Sau khi nhận ma túy từ Raquel tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), John sẽ chuyển cho Jeffrey ngay tại TP.HCM chứ không phải là Hà Nội như kế hoạch ban đầu.


Ngày 10/8/2009, Jeffrey nhận của Elsa 200 USD, 1.000 pêso và một vé máy bay khứ hồi Philippines - Việt Nam và đã bay đến TP.HCM vào sáng sớm 11/8/2009. John nhắn lại địa chỉ của khách sạn Hoàng Yến để Jeffrey đến đó ở chờ anh ta mang heroin đến giao. Tuy nhiên, kế hoạch của bọn chúng đã bị cơ quan Công an Việt Nam và Campuchia phát hiện.

Tại Campuchia, Cảnh sát nước này đã bắt giữ Serillo Jujinlyn Bernadas tức Shane. Sau đó Cảnh sát 2 nước đã phối hợp, bắt quả tang việc Raquel giao heroin cho John tại khu vực bến xe siêu thị Thế Kỷ Vàng, TP.HCM.

2 nhân vật giấu mặt Elsa và Bernard Ree Gacia, hiện quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra. 

 
Dương Lãng Hoàng (VTC News)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu