Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ăn cắp than bán được hàng tỉ đồng

22/04/2010 4 phút đọc Minh Sơn
Hai thuyền trưởng và 4 thủy thủ đã bị bắt vì tham ô  Ngày 21-4, VKSND
Ăn cắp than bán được hàng tỉ đồng
Hai thuyền trưởng và 4 thủy thủ đã bị bắt vì tham ô
 

Ngày 21-4, VKSND tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên của Công ty TNHH một thành viên Vận tải Shipmarin (TPHCM) về hành vi tham ô tài sản.

Hai thuyền trưởng bị bắt tạm giam gồm: Huỳnh Hữu Tâm (SN 1960, ngụ quận 3 - TPHCM), thuyền trưởng tàu Shipmarin 17; Nguyễn Văn Chiểu (ngụ TP Cần Thơ), thuyền trưởng tàu Shipmarin 19 và 4 thuyền viên là Nguyễn Phương Quýnh, Nguyễn Phương Thành, Nguyễn Trí Thiện, Nguyễn Hữu Thới. Ngoài ra, VKSND tỉnh Tiền Giang còn phê chuẩn khởi tố đối với Trương Thị Kim Loan (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 


Trụ sở Công ty TNHH một thành viên Vận tải Shipmarin tại số 775/1A Huỳnh Tấn Phát,
phường Phú Thuận, quận 7 – TPHCM. Ảnh: Thành Đồng


Tham ô cả chục tỉ đồng


Công ty TNHH một thành viên Shipmarin có 100% vốn Nhà nước, thuyền trưởng Huỳnh Hữu Tâm được công ty này ký hợp đồng làm việc từ tháng 6-2009. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai từ khi được phân công làm thuyền trưởng tàu Shipmarin 17 vận chuyển than đá từ TPHCM về Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Tâm đã móc nối với Loan và một người khác tên Kiều để bán than đá với giá bằng 50% giá thị trường.

Cụ thể, ngày 19-3, khi đã nhận than đá, Tâm đã điện thoại cho Kiều hẹn đến Tiền Giang để bán 141 tấn than đá với giá 900 đồng/kg (giá thị trường là 1.800 đồng/kg). Khi Tâm nhận 126 triệu đồng từ tiền bán than đá thì bị bắt quả tang. Tâm khai đã bán than đá cho Kiều từ 3 năm qua,  tiền bán than Tâm nhận được lên đến hàng tỉ đồng.


Nguyễn Văn Chiểu, thuyền trưởng tàu Shipmarin 19, khai chiều 21-3, khi điều khiển tàu từ TPHCM về Hà Tiên thì điện thoại cho Loan và thống nhất giá bán là 900 đồng/kg than. Đúng hẹn, khi Chiểu đang bán cho Loan 50 tấn than thì bị bắt quả tang.


Thủ đoạn tinh vi


Theo hồ sơ trinh sát, các thuyền trưởng này đã tham ô tài sản từ nhiều năm qua nhưng rất khó phát hiện. Bởi khi sà lan của các tàu này nhận than, bộ phận KCS kiểm tra mực nước trên boong sà lan. Đến khi giao hàng thì sà lan phải giữ đúng mực nước như lúc nhận hàng. 


Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Chiểu thừa nhận chính mình đã thuê thợ làm “hầm bí mật” để ăn cắp than đá bằng cách chia sà lan ra nhiều ngăn và gắn van xả nước từ sà lan ra sông và ngược lại. Những “hầm bí mật” này không có trong thiết kế của sà lan. Với chiêu này, mỗi khi nhận hàng, sà lan chìm xuống và được xác định mức độ chìm của sà lan.

Sau khi bán bớt hàng, sà lan nổi lên, Chiểu lệnh các thủy thủ xả nước vào các “hầm bí mật” để sà lan chìm trở lại mức ban đầu. Đến khi giao hàng thì có một thủy thủ “ém quân” ở “hầm bí mật” xả nước từ từ đến khi bốc hết hàng lên thì sà lan nổi lên. Chính vì thế, các thuyền trưởng, thủy thủ nói trên rút ruột hàng trăm tấn than đá, người nhận hàng cũng không phát hiện.


Kiều và Loan khai chỉ mua vài chuyến hàng của Chiểu và  Tâm nhưng số ntiền mua đã lên đến gần 3 tỉ đồng.

 

Điều tra mở rộng vụ án

Theo một thành viên ban chuyên án, hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra mở rộng vụ án bởi đây là một đường dây tội phạm hoạt động có tính chất tinh vi, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước. Không riêng các thuyền trưởng, thủy thủ đã bị bắt giam mà có thể có nhiều người khác cũng rút ruột số tiền lớn của Nhà nước bằng thủ đoạn tương tự.

 

MINH SƠN (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu