Từ sau những ngày giải phóng, tình hình an ninh trật tự tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Trong 3 năm từ 1975 - 1978 đã xảy ra hơn 45.000 vụ án hình sự, trong đó có nhiều vụ cướp của, giết người, bắt cóc tống tiền.
Các băng nhóm tội phạm với thành phần chính là bọn côn đồ thoát ra từ trại giam, sĩ quan quân đội chính quyền Sài Gòn cũ. Chúng sử dụng "hàng nóng" và rất manh động, liều lĩnh, gây án ngay trên đường phố. Một trong những đối tượng mà bọn tội phạm nhắm đến là những nghệ sĩ nổi tiếng mà chúng cho là có "của chìm của nổi" và những vụ án làm hoang mang dư luận bắt đầu...
Khóc với kẻ bắt cóc!
Đã hơn 30 năm trôi qua nhưng đến bây giờ NSƯT Kim Cương vẫn nhớ như in cái ngày u ám 26/6/1977. Cậu con trai Toro (tên thật là Trần Trọng Gia Vinh) mới 5 tuổi đột nhiên mất tích ở khu vực Nhà trẻ Vườn Hồng. Khi cả nhà hoảng hốt đang chia nhau đi tìm khắp nơi thì có một cuộc điện thoại gọi tới nhà yêu cầu gặp Kim Cương.
![]() |
| Thương lượng nhiều lần, kẻ bắt cóc chốt giá cuối cùng: 20 cây. |
Người đàn ông xưng tên là Hải Phong, nói giọng Nam Bộ thông báo rằng đang giữ Toro và đòi tiền chuộc là 100 cây vàng kèm theo lời cảnh cáo là sẽ nhận được xác cháu nếu báo cho công an. Hải Phong cho biết, Toro đang ở một nơi bí mật rất xa thành phố, được ăn uống và mua đồ chơi mới.
Kim Cương kể: "Lúc ấy tôi choáng váng, phần vì lo cho sức khoẻ của con, phần vì số tiền đòi chuộc quá cao". Chị khóc với kẻ bắt cóc rằng gom góp hết của cải và vay mượn các nơi cũng chỉ được 18 cây vàng mà thôi, nếu không chấp nhận thì chị chỉ còn cách tự tử. Thương lượng nhiều lần, kẻ bắt cóc chốt giá cuối cùng: 20 cây. Phương thức giao vàng - nhận con đều phải tuân theo quy định của bọn bắt cóc.
Không tìm ra thủ phạm
Người giao vàng là ông T. - cha của bé Toro, phải đi theo lộ trình bọn chúng đã vạch sẵn. Khi đến nơi, ông T. được kẻ lạ mặt trao cho miếng vải cắt ra từ chiếc áo của bé Toro mặc khi bị bắt để làm tin. Sau khi nhận đúng ám hiệu, ông T. đã giao vàng cho một người có nhiều râu, cánh tay nhiều lông lá, dáng vẻ như lai Tây. Sau đó, cháu Toro được thả ra nơi bãi cỏ trước Nhà thờ Đức Bà, quận 1, TP.HCM.
Sự việc được báo lên công an thành phố, đội trọng án phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc nhưng không thu được kết quả khả quan. Sau này, trong hội thảo chuyên đề "Vụ án Thanh Nga" do Tổng cục Cảnh sát nhân dân tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Lực lượng CAND, thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp cho biết, nhóm tội phạm này hoạt động rất ma mãnh, sử dụng điện thoại tự động giấu số, dùng ám hiệu, mật mã sơ đồ như hoạt động tình báo...
![]() |
| NSƯT Kim Cương |
Khai thác thông tin từ bé Toro thì cháu chỉ nhớ mơ hồ là được đưa đến một nơi có chiếc cầu nhỏ bắc qua, có lò lớn với ống khói cao, cháu chơi với hai đứa trẻ khác là Đức mập và bé Sáu, trong nhà có bà già ốm yếu mà bọn chúng rất sợ... Vụ án xem như bế tắc cho đến khi hai vụ án có những tình tiết liên quan xảy ra tiếp sau đó.
Trước tình hình trật tự ngày càng phức tạp, tháng 3/1978, Đội Săn bắt cướp (SBC) thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM chính thức thành lập. Hơn nửa năm sau, một vụ trọng án xảy ra, nạn nhân là vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Nga.
| Cậu bé Toro Trần Trọng Gia Vinh bị bắt cóc ngày nào nay đã là giám đốc Phát triển Tổ chức tại PepsiCo Beverage International đặc trách 5 nước Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Anh đã tốt nghiệp Đại học Winnipeg khoa Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Tài chính và Hoạch định tại trường Đại học Waterloo, Canada. Hiện anh giảng dạy tại trường Đào tạo Việt Mỹ (VATC), phụ trách các khóa đào tạo bằng tiếng Anh như Dìu dắt nhân viên tới thành công, Giải quyết khác biệt, Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn, Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, Sáng tạo giải quyết khó khăn, Con đường phát triển sự nghiệp và Giải tỏa căng thẳng. |
Hàn Phong (Bee.net)

