Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sát thủ giết hai bé trai trước khi tống tiền gia đình

13/05/2010 3 phút đọc Minh Thảo - Kiều Mi
Nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng sát hại hai bé trai ở Đăk Lăk khai, khi con tin hoảng sợ la khóc, hắn đã dùng gạch, gậy
Sát thủ giết hai bé trai trước khi tống tiền gia đình
Nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng sát hại hai bé trai ở Đăk Lăk khai, khi con tin hoảng sợ la khóc, hắn đã dùng gạch, gậy gỗ đánh đến chết.

Chiều 12/5, hàng nghìn người dân đã đến nghĩa trang liệt sĩ Buôn Hồ (Đăk Lăk) để cùng gia đình mang thi thể của hai cháu bé xấu số về gia đình khâm liệm. Họ an ủi động viên người thân của nạn nhân và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của tên sát nhân.

 

Lời khai của Lê Văn Vui (nghi phạm vừa bắt) cho thấy, các nạn nhân đã tử vong vào khoảng 18h30 ngày 11/5, tức là trước khi hắn liên tục nhắn tin đòi tống tiền cha mẹ của con tin. Để phi tang, Vui đã chất giấy và vải để đốt xác phi tang. Theo nhận định của công an, cùng gây án với Vui có thể còn một số người khác.

 

Hiện trường vụ án tại nghĩa trang liệt sĩ Buôn Hồ.

 

Cơ quan điều tra cho biết, Vui (tên thường gọi là Lê Sơn), 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đến thị xã Buôn Hồ làm ăn. Vui ham mê cờ bạc nên đã nợ số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng. Hắn lập kế hoạch bắt cóc cháu bé hàng xóm để đòi tiền chuộc trả nợ.

 

Ban đầu, "mục tiêu" của Vui là cháu Đỗ Quang Huy (9 tuổi, con trai anh Đỗ Thanh Quang, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Anh).

 

Chiều 11/5 khi Vui chuẩn bị "hành động", bé Huy lại đang chơi với cháu Nguyễn Hữu Duy Thức (8 tuổi, ở đối diện nhà Huy) nên Vui nảy ý định "tóm" cả hai.

 

Vui tới rủ hai cháu đi chơi. Hai cậu bé vui vẻ đi theo người hàng xóm. Vui đưa 2 bé trai này ra nghĩa trang liệt sỹ thị xã Buôn Hồ ở phường Đạt Hiếu, rồi giữ lại đây.

 

Theo lời kể của anh Quang, đến tối không thấy con về nhà, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Huy. Lúc 20h cùng ngày, anh nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: “Chúng tôi chỉ liên lạc một lần, ông bà có thời gian 35 phút để chuẩn bị tiền cho chúng tôi, số tiền là 800 triệu để đổi mạng cậu quý tử, nếu không thì đợi lấy xác”.

 

Sau đó, anh Quang liên tục nhận được tin nhắn đe dọa không được báo công an, nếu không Huy sẽ bị giết. Anh đồng ý giao tiền và hỏi địa điểm thì được hướng dẫn là mang tiền đến nghĩa trang ở phường Đạt Hiếu.

 

Lo lắng cho tính mạng của đứa con trai, anh Quang báo công an và huy động cả gia đình mang tiền đến nơi hẹn nhưng không thấy kẻ nhận tiền.

 

Cũng trong đêm hôm đó (11/5), gia đình của Thức cũng hốt hoảng khi không thấy em về. Khi nghe nói Huy cũng bị mất tích từ chiều, mẹ của Thức sang nhà anh Quang tìm hiểu thì nhận được tin hai cháu bị bắt cóc.

 

Đến trưa 12/5, hai gia đình nghe người dân báo hung tin có hai cháu bé bị giết và đốt cháy ngoài nghĩa trang. Thi thể của các nạn nhân được xác định là con của hai gia đình.

 

Vài tiếng sau, Vui bị bắt cùng một số tang vật gây án.

 

Minh Thảo - Kiều Mi (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu