Theo công an địa phương, Công ty Song Long Xuất Hải có dấu hiệu làm ăn không đàng hoàng. Mới đây, chỉ vì nghỉ việc do công ty không thực hiện đúng giao kết, cả nhà 3 người đã bị đánh ngất xỉu
Gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1968) cùng con trai Nguyễn Vũ Linh (SN 1992) ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre vừa gửi đơn tới các cơ quan chức năng trình bày việc bị một nhóm người hành hung phải đi cấp cứu và đề nghị được can thiệp bảo vệ quyền lợi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sáng kể lại vụ việc bị hành hung. Ảnh: NAM DƯƠNG
Giao kết một đằng, làm một nẻo
Ông Sáng cho biết vào đầu tháng 2-2010, gia đình ông đến đăng ký làm việc cho Công ty Song Long Xuất Hải (SLXH, trụ sở trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú - TPHCM) do ông Bùi Xuân Khải làm tổng giám đốc. Ông Sáng và anh Linh thỏa thuận làm nhân viên bảo vệ với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng, đóng trước 600.000 đồng/người để được nhận một áo bảo vệ và một cà vạt đồng phục của SLXH. Bà Tươi cũng thỏa thuận làm công nhân may với mức lương 1,6 triệu đồng/tháng, ngày làm việc 8 giờ.
Sau khi giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), SLXH không giao lại một bản cho từng người như quy định. Làm việc được nửa tháng, ông Khải yêu cầu ông Sáng và anh Linh phải ký lại HĐLĐ với mức lương chỉ còn 2,2 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, bà Tươi phải làm việc 12 giờ/ngày. Do không đúng với giao kết ban đầu nên cuối tháng 3-2010, gia đình ông Sáng đã xin nghỉ việc tại Công ty SLXH.
Theo ông Sáng, khuya 6-4, khi ông và Linh đang chuẩn bị đi ngủ thì ông Khải cùng một số nhân viên SLXH ào sang phòng trọ của gia đình ông trên đường Lê Trọng Tấn, dùng gậy và côn nhị khúc đánh gục. Bà Tươi nhào ra ngăn cản cũng bị nhóm người này đánh bất tỉnh. Được tin, Công an phường Tây Thạnh đã đến đưa 3 người đang ngất xỉu đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa KCN Tân Bình. Do vết thương quá nặng, ông Sáng và vợ con được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục cấp cứu.
Công an phường Tây Thạnh đã thu giữ một số gậy và côn nhị khúc mà ông Sáng khẳng định được nhóm ông Khải dùng tấn công gia đình ông. Quá hoảng sợ, sau khi vết thương tạm ổn định, gia đình ông Sáng phải trở về quê Bến Tre sinh sống.
Xử lý nhưng không ăn thua
Tiếp xúc với chúng tôi mới đây, cả gia đình ông Sáng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Sáng phải may 8 mũi trên gò má, 15 mũi trên đỉnh đầu. Còn bà Tươi, những vết thương sau đầu đã được xử lý nhưng vẫn còn bị tụ máu, do không có tiền nên chưa được phẫu thuật, hiện vẫn luôn nhức nhối. Trên cơ thể anh Linh vẫn còn nhiều vết bầm tím, ngoài vết thương trên trán vừa lên da non.
Ngày 25-5, chúng tôi đến Công an phường Tây Thạnh tìm hiểu vụ việc. Trung tá Đặng Văn Hùng, Trưởng Công an phường Tây Thạnh, cho biết công an phường đã hai lần mời các bên lên giải quyết vào ngày 14-4 và 10-5. Tại đây, ông Khải lại cho rằng chính gia đình ông Sáng có lỗi, ra tay tấn công trước và còn đòi gia đình ông Sáng bồi thường tiền thuốc men (?).
Theo trung tá Hùng, Công ty SLXH có dấu hiệu làm ăn không đàng hoàng, biểu hiện bằng việc rao tuyển nhân viên làm bảo vệ với mức lương khá cao, sau đó bán đồng phục cho họ với giá cao. Làm một thời gian ngắn, SLXH buộc người lao động phải ký lại HĐLĐ với mức lương thấp hơn khiến nhiều người mất tiền, thậm chí không có tiền về quê. Trung tá Hùng cho biết địa phương đã nhiều lần xử lý nhưng không ăn thua và rất mệt mỏi vì Công ty SLXH.
| Không có tiền giám định thương tật Hồ sơ vụ việc gia đình ông Sáng bị hành hung đã được chuyển đến Công an quận Tân Phú xử lý. Một lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết đã giới thiệu gia đình ông Sáng đi giám định tỉ lệ thương tật để làm cơ sở xử lý tiếp vụ việc, đồng thời chỉ định các điều tra viên phối hợp Công an phường Tây Thạnh làm rõ ai là chủ mưu trong vụ đánh gia đình ông Sáng. Tuy nhiên, ngày 26-5, bà Tươi cho biết sau khi đến Trung tâm Giám định Pháp y TPHCM theo giới thiệu của Công an quận Tân Phú, một bác sĩ ở đây cho biết để giám định tỉ lệ thương tật cho 3 người phải tốn chi phí trên 4 triệu đồng. Do không có tiền, cả nhà ông Sáng phải về quê. |