Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lật tẩy thiếu nữ ‘bị hành hạ đến câm điếc’ không… câm điếc!

27/05/2010 8 phút đọc Theo: Đất Việt
Chiều 26/5, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết: Đến giờ này, có thể khẳng định không có chuyện
Lật tẩy thiếu nữ ‘bị hành hạ đến câm điếc’ không… câm điếc!
Chiều 26/5, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết: Đến giờ này, có thể khẳng định không có chuyện Huỳnh Thị Ngọc Phương bị bắt cóc, bị hành hạ đến câm điếc như lời kể với gia đình và các cơ quan chức năng những ngày trước đây.
 

Ngày 20/5, gia đình ông Huỳnh Văn Bảy ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) không khỏi sững sờ khi con gái út Huỳnh Thị Ngọc Phương (17 tuổi) đột ngột trở về sau gần hai năm mất tích. Hàng xóm kéo tới đông nghịt để vui cùng gia đình ông.

Tại cơ quan điều tra hôm qua, Phương đã thừa nhận không hề bị điếc, nhưng vẫn chưa chịu nói thành lời, mà thể hiện qua bút đàm; đồng thời, tỏ ý xin lỗi về những hành vi dối trá của mình.

Tôn sắt rơi xuống sàn, giật mình!

Sáng 25/5, phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC 14) đã đưa xe đến tận nhà, chính thức mời Phương đến trụ sở PC 14 để làm việc. Cha mẹ Phương là anh Huỳnh Văn Bảy và chị Trần Thị Bạch Ngọc cũng đi theo để giám hộ. Qua nhiều lần thử thính giác, phản ứng của Phương phần nào chứng minh rằng, “nạn nhân” khó bị điếc.

Phương tức giận định xé cuốn tập mà em viết kể cho gia đình và cơ quan chức năng về câu chuyện bị bắt cóc, hành hạ đến bị câm điếc.

Cụ thể, lợi dụng lúc Phương đang bút đàm, phóng viên đã thử dùng một mảnh tôn sắt ném mạnh xuống nền xi măng hai lần ở hai thời điểm cách nhau khoảng 5 phút để tạo tiếng động và thật bất ngờ, cả hai lần Phương đều... giật mình. Khi được hỏi có nghe thấy âm thanh không thì Phương trả lời: “Lâu lâu mới nghe được một lần; lúc nghe được, lúc lại không nghe…”

Từ thời điểm đó, lời khai của Phương càng bộc lộ nhiều mâu thuẫn và “nạn nhân” bắt đầu tỏ ra bất hợp tác, không chịu khai báo gì với cơ quan điều tra. Khi các phóng viên hỏi thăm, Phương cũng nhiều lần tỏ ra rất bức xúc, nhất là lúc một phóng viên đề cập nhiều vấn đề liên quan đến hành vi cá nhân của Phương, như: về việc bị giam cầm gần hai năm, không gặp ai nhưng lại có dấu hiệu bị xâm hại, Phương nói đó là chuyện đời tư của mình, yêu cầu phóng viên ra về và đừng quay lại nữa.

“Buôn” điện thoại... cứu net

Đến giờ, dù Phương vẫn chưa chịu nói, nhưng bạn chat đã “vạch trần” điều này, khẳng định như “đinh đóng cột” có mối quen biết và từng nói chuyện qua điện thoại với “nạn nhân”.

Theo chatter này (hiện là sinh viên của một trường đại học tại TP HCM), anh đã quen với nick hoahongkhonggai trên mạng cách đây hơn một năm khi chơi game online. Cô giới thiệu tên là Trà My, mẹ mất, cha có vợ bé; có một người anh em cùng cha khác mẹ tên là Quân và một đứa em trai là Duy, một người bạn gái thân tên Ny (Ny quê ở Biên Hòa và từng dẫn cô về Biên Hòa một thời gian khi cô buồn chán chuyện gia đình). Một năm trước, Trà My đã gọi điện thoại di động cho anh và sau đó, đi uống nước cùng nhau. Sau khi rời quán nước ở quận 10 (TP HCM), anh đã đưa Trà My về nhà, ở một con hẻm tại quận 6. Cô gái đề nghị anh không vào hẻm vì: “Thanh niên hẻm em dữ dằn lắm, cứ thấy con trai lạ vào là chửi. Thôi anh đừng vô!”

Đoạn chat giữa PV với bạn chat của nick hoahongkhongai. Ảnh: Đức Hiền

Chatter này cho biết thêm rằng, cách đây một tháng, hoahongkhonggai ở tiệm Internet, rất kẹt tiền, cần “cứu net” nhưng anh không tới. Vài ngày sau, cô tiếp tục gọi điện thoại và xin đến nơi anh trọ để ở ké một thời gian vì giận ba mẹ, bỏ nhà đi bụi và không có chỗ ở. Anh đồng ý và cô có đến ở một thời gian. Tuy nhiên, do tác phong sinh hoạt và tính tình không phù hợp, cô gây gổ với một người trọ cùng phòng, rồi bỏ đi.

Gây “rối” công tác điều tra

Vụ việc Phương vẽ nên kịch bản bị “bắt cóc” gần hai năm đã khiến dư luận nhiều ngày qua tin “xái cổ” và thương cảm “tột độ” trước trước nỗi đau của cô gái 17 tuổi bị giam giữ, hành hạ đến câm điếc; đồng thời vô tình gây không ít khó khăn cho công tác điều tra vì Công an Bình Thuận đã cử một tổ công tác vào TP HCM để phối hợp với Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc.

Phương phải bút đàm với công an.


“Cái kim trong bọc đến ngày lộ ra”, trong lời khai của Phương có quá nhiều mâu thuẫn, khó tin: Nếu một cô bé 15 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ ở một ngôi nhà lọt giữa phố xá Sài Gòn, làm sao em có thể sử dụng thành thạo máy tính xách tay, một thứ rất hiếm ở thôn quê; Bị giam giữ, bị đánh đập thì làm sao chủ nhà lại cho em sử dụng internet? Và càng vô lý hơn là một cô bé chưa từng tới TP HCM, bị giam nhốt lâu ngày như thế, nhưng khi thoát ra ngoài, bản thân vừa câm điếc, vừa lạ lẫm ấy lại có thể chạy một mạch đến bến xe miền Đông, trong khi phố xá đông nghẹt xe cộ, lộn xộn…

Và rồi, mấu chốt chính của vấn đề vẫn là “tính trẻ con, ham chơi, không nghĩ sâu sa”: Khi thấy chiếc laptop của phóng viên, “nạn nhân” vội vàng bút đàm xin chat và nick hoahongkhonggai đã giúp cơ quan điều tra tìm ra chàng sinh viên, chứ không có ngôi nhà cao tầng “bí mật” giữa Sài thành, không có ba mẹ nuôi nào tên Tuấn và Hà từng đánh đập, hành hạ Phương đến câm điếc… Quả là “gậy ông đập lưng ông!”

 

Nỗi đau của gia đình

Theo một nguồn tin đáng tin cậy của Đất Việt, gần 2 năm qua, Phương bỏ nhà vào TP HCM, sống bằng nghề phụ quán cà phê. Đến nay, em muốn trở về với gia đình, nhưng lại rất sợ hàng xóm biết chuyện và đặc biệt là em rất sợ ba, vì anh Bảy tuy thương con nhưng rất nghiêm khắc và gia đình được đánh giá khá căn bản và uy tín tại địa phương.

Cho đến thời điểm này, người đau khổ nhất có lẽ là cha mẹ của Phương. Hai năm mong ngóng con và cho đến lúc Phương trở về với cơ thể nhiều vết thương bí ẩn, cha mẹ vẫn tin là con gái bị bắt cóc, bị hành hạ và chỉ mong cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc, cứu đứa con gái yêu của mình. Có thể nói, các hành vi gian dối Phương khai, dù rất nhiều điểm vô lý, vẫn đánh lừa được cha mẹ, thậm chí cả cơ quan chức năng (lúc ban đầu).

Rồi đây, câu chuyện Phương bị bắt cóc và hành hạ đến thương tật được sáng tỏ hết, không hiểu cha mẹ “nạn nhân” sẽ nghĩ gì, có phải chịu thêm búa rìu dư luận hay không? Song một điều chắc chắn, nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ sẽ rất đau: con hư trở về, nuôi dạy thành con ngoan - sẽ an ủi hơn nhiều việc con hư vừa trở về vừa làm rối tung gia đình, xóm làng và gây "khó” pháp luật…

Hàng xóm kéo tới đông nghịt để vui cùng gia đình ông Bảy khi nghe tin Phương trở về.

17 tuổi, cái tuổi mà nhiều em gái hiện nay vẫn “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng Phương lại có thể dựng nên một kịch bản bắt cóc, hành hạ và “minh họa” cho câu chuyện bằng cách giả điếc, giả câm. Đến giờ, không biết Phương có động lòng khi những ngày qua nghe và thấy người thân, cộng đồng lo lắng cho mình.

Mọi chuyện đã gần như sáng tỏ, song nhiều người vẫn nghi ngờ còn nguyên nhân nào khác và chờ Phương nói thật!

 
Nhóm PV Đất Việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu