Huỳnh Thị Ngọc Phương thừa nhận không hề câm điếc và từng sống lang thang ở TP HCM trước khi về nhà...
Ngày 26/5, thượng tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, khả năng em Huỳnh Thị Ngọc Phương bị bắt cóc, hành hạ đến câm điếc là không xảy ra. Ngay từ khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo sâu sát và gửi công văn đề nghị Cục chống tội phạm công nghệ cao, cùng vào cuộc. Từ nhiều nguồn tin khác nhau, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khẳng định, đây không phải vụ án bắt cóc, hành hạ đánh đập như “nạn nhân” từng khai trước đó. Trong ngày 26/5, cơ quan công an đã tách riêng Phương và mẹ ruột để tiến hành lấy lời khai. Theo đó, chị Nguyễn Thị Bạch Ngọc khẳng định Phương không điếc. Một tổ trinh sát khác đã tiến hành làm việc với người sinh viên có nick name “anhhoang_199...” và có thêm nhiều manh mối. Qua bút đàm với điều tra viên, đến lúc này Phương thừa nhận không điếc. Đồng thời kể lại quá trình “lưu lạc” vào TP HCM. Phương từng đeo chiếc nhẫn vàng 18K, có trọng lượng 3 phân. Chính chiếc nhẫn này, Phương cầm lấy 100.000 đồng, làm lộ phí vào và sinh sống ở TP HCM. Nhưng, chẳng bao lâu số tiền ít ỏi ấy cũng chẳng còn, Phương xin vào chạy bàn ở một quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển ở phường 3, quận 8, TP HCM. Làm ở đây được hai tháng, chủ quán trả lương mỗi tháng 800.000 đồng, Phương khăn gói xuống Long An tiếp tục phụ bán cà phê. Cơ quan điều tra cũng cho biết, quần áo Phương còn để lại quán cà phê, cùng với 20 ngày lương chưa nhận. Phương nghiện chát nên ít lâu sau đã khăn gói về lại TP HCM. Không có tiền, Phương sống lang thang ở khu vực công viên 23-9 và cầu Calmette, quận 1. Khi biết mình không thể lây lắt được nữa, Phương quyết định trở về và dựng lên “kịch bản” bị bắt cóc hòng được gia đình cảm thông. Nhưng, vụ việc đã đi quá xa đối với suy nghĩ của cô gái 17 tuổi. Phương vẫn một mực sử dụng bút đàm để trả lời điều tra viên “con không bị điếc, nhưng con không muốn nói chuyện với ai hết”. Chị Bạch Ngọc cũng thừa nhận, Phương sợ cha ruột - ông Huỳnh Văn Bảy, rất nóng tính nên dẫn đến việc nói dối. Còn lý do vì sao Phương trở về, giả tạo ra những biểu hiện bệnh về thính giác vẫn chưa thể lý giải. Khi Phương hé lộ thông tin về người bạn trai có nick name “anhhoang_199...”, bằng nhiều cách tiếp cận, phóng viên đã liên lạc với người có nick này. H. xác nhận đã từng chát với Phương, nhiều lần đi karaoke và cà phê. Người này cũng cho biết, đang là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế. Cơ quan điều tra cũng liên lạc theo số điện thoại của H. nhưng không bắt máy. Tiếp xúc với điều tra viên qua bút đàm, Phương nhiều lần bất hợp tác vì lý do “mệt và đau đầu”?! Vụ việc Phương bị “bắt cóc”, thời gian qua đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Công an tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương làm việc trong 10 ngày để sớm có câu trả lời. Chính từ sự bất thường trong lời khai của “nạn nhân”, những biểu hiện thái quá đã “lật tẩy” mánh khóe của Phương. Quá trình sống lang thang đã không giúp Phương đủ lý trí để vượt qua cám dỗ. Căn bệnh nghiện chát và game online, đã làm cho Phương không còn tỉnh táo, dẫn tới những việc làm nông nổi.

Không thích nói chuyện lại sợ bố, Phương bịa ra việc mình bị bắt cóc, hành hạ đến câm điếc.