Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không thể dung tha

01/06/2010 6 phút đọc Nam Hải
Không chỉ giết hại cô hàng xóm hiền lành, đẹp người đẹp nết, mà Hồ Xuân Phú còn dựng lên màn kịch nhằm đổ tội
Không thể dung tha

Không chỉ giết hại cô hàng xóm hiền lành, đẹp người đẹp nết, mà Hồ Xuân Phú còn dựng lên màn kịch nhằm đổ tội cho chính người afnh con bác ruột của mình. Dư luận quần chúng không thể dung tha cho tội ác vô cùng dã man đó.

 


Hồ Xuân Phú


CÁI CHẾT OAN UỔNG
13 giờ ngày 25-5-2010, người dân phát hiện thi thể chị Hoàng Thị Phượng (SN 1989, ở xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tại một ngôi bếp bỏ hoang của hàng xóm trong tư thế ngồi tựa lưng vào tường. Toàn thân chị Phượng có nhiều thương tích, mặt biến dạng, trong đó có năm vết đập bằng vật cứng làm vỡ hộp sọ. Tin dữ khiến người dân vùng núi Ao La vô cùng thương xót, bởi nạn nhân là một cô gái dịu hiền, chịu thương chịu khó. Họ kéo đến hiện trường vụ trọng án và hết sức phẫn nộ trước hành vi tàn ác, vô nhân tính của kẻ đã giết hại chị Phượng. Có người bức xúc xin hiến 20 triệu đồng để tìm cho ra tên sát nhân. Sinh ra, lớn lên trong một gia đình chuyên nông, quanh năm vất vả, Hoàng Thị Phượng lúc nào cũng giữ đức tính cần kiệm và hết mực thương yêu bố mẹ. Ông Hoàng Văn Chanh (chú ruột nạn nhân) kể: “Cháu Phượng nhà tôi công tác tại làng Hướng Dương (Hải Phòng), lương ít nhưng nó vẫn dè sẻn, trích ra được khoản tiền 3,5 triệu gửi ngân hàng để giúp gia đình sửa trần nhà cấp 4 đang bị hỏng, song nào có kịp đưa tận tay bố mẹ...”. Theo anh Hoàng Văn Hà, em trai Phượng, thì: “Chị Phượng tình cảm và chịu khó lắm, hôm trước chị nhắn là ngày 25-5 được nghỉ bù và hẹn đi bắt cáy cùng mẹ, song vừa về tới nhà đã bị sát hại”.


Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khẩn trương có mặt tại triền núi Ao La. Tuy hiện trường không để lại dấu vết nhưng qua rà soát đối tượng trên địa bàn đồng thời khai thác thông tin thu thập từ nhân dân địa phương và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra manh mối vụ án, danh tính thủ phạm được làm rõ. Đến 23 giờ cùng ngày, sau 10 tiếng đồng hồ nỗ lực điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã có đầy đủ chứng cứ xác định kẻ sát nhân chính là Hồ Xuân Phú (SN 1987), một chủ hiệu sửa chữa xe máy và là hàng xóm sát vách nhà nạn nhân.

 


Chiếc xe máy của nạn nhân

 

LỜI THÚ TỘI CỦA KẺ SÁT NHÂN
Ngay sau cuộc thẩm vấn đầu tiên đối với Hồ Xuân Phú, điều bất ngờ đã xảy ra, đối tượng không chối tội mà y thản nhiên khai: sáng 25-5, thấy chị Phượng ở nhà một mình, Phú và người anh con bác ruột là Đỗ Đăng Chiến (SN 1986, cùng ở xã Minh Tân) đã bàn nhau giết chị Phượng cướp xe máy. Phú là người dùng tuýp sắt đập vào đầu Phượng rồi lấy xe máy của nạn nhân đi giấu. Còn Chiến ở lại tiếp tục đập chị Phượng cho chết hẳn và chiếm đoạt ĐTDĐ cùng toàn bộ tư trang. Phú còn tỏ ra thành khẩn trước cơ quan điều tra rằng: Sau khi gây tội ác, bị lực lượng công an truy xét, y bàn với Chiến “anh đã giúp em rồi, thôi để em nhận hết”. Tuy nhiên, tên Phú còn tái cung: “Cháu khai ra anh cháu nhưng anh ấy có tiền sử bệnh động kinh nên xin các chú đừng xử lý anh ấy”. Thế là Đỗ Đăng Chiến cũng được đưa về Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên để làm rõ. Cảm nhận một màn kịch đang được đối tượng dựng lên rất chi tiết, công phu, song việc tìm ra những yếu tố ngoại phạm chứng minh cho sự trong sạch của người vô tội cũng là những khó khăn đối với cơ quan điều tra. Qua một loạt biện pháp nghiệp vụ được sử dụng cùng với sự mưu trí, sắc bén, sau 24 giờ tiếp theo, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định sự vô can của anh Đỗ Đăng Chiến đồng thời cũng vạch trần sự thật man rợ tột cùng của tên sát nhân Hồ Xuân Phú. Không những có hành vi giết người không ghê tay mà khi bị phát giác, y đã “gắp lửa bỏ tay người” hòng gạt bớt tội ác sang chính người anh cùng dòng máu với mình.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Phú đã phải cúi đầu thú tội: Do ham chơi nên phải cầm cố hai chiếc xe máy của bạn và người anh rể. Trong khi lo lắng về khoản nợ trên, 8 giờ ngày 25-5 thấy Phượng ở nhà bên đang quét sân, trong đầu y nảy ý định giết chị chiếm đoạt tài sản, liền sang nhà vờ chuyện trò hỏi thăm. Thấy không còn ai ở nhà, Phú liền đứng dậy ra về, rồi cố tình “quên” chùm chìa khoá để có cớ quay lại. Nhưng khi trở lại, kẻ tàn ác đã mang theo tuýp sắt dài 60cm và bất ngờ đập vào đầu làm chị Phượng gục tại chỗ. Sau đó y giấu xác nạn nhân, lạnh lùng chiếm đoạt ĐTDĐ, tiền, tư trang và xe máy Sirius BS: 16P1-9647. Trưa hôm đó, Phú đem xe cướp được cầm cố lấy 12 triệu đồng và bán ĐTDĐ được 600 nghìn đồng. Còn lại các tư trang khác y đã đem đốt hết. Ngay trong đêm, lực lượng công an cũng đã kịp thời thu hồi tang vật của vụ án. Trước đó, Phú đã đặt vấn đề nhờ anh Đỗ Đức Đông (người mà Phú mượn xe máy đi cầm cố) tụt xuống giếng sâu 8 mét nằm ngay trong nhà y để mò hộ chỗ bơm nước rửa xe, nhưng rất may người thanh niên có tính cẩn trọng này đã khước từ. Tại cơ quan điều tra Phú còn khai nhận thấy anh Hoàng Văn Hà (em trai Phượng) hiền lành nên y định lừa Hà trước khi giết chị Phượng. Dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ và coi hành vi giết người của Hồ Xuân Phú là tội ác không thể dung tha.

 

Nam Hải (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu