Dùng ảnh nude ép người tình đi buôn ma túy không được, Ben nhờ Dung thuê người vận chuyển hộ sẽ trả công 500 USD mỗi lần và từ cặp nhân tình này, hình thành đường dây ma túy quốc tế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ Chime Chidike Ben cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Với thủ đoạn giấu ma túy vào cúc áo, váy, đế giày, chúng đã đưa một lượng lớn heroin từ Ấn Độ về Việt Nam, sau đó chuyển sang Trung Quốc.
Điều đặc biệt là những kẻ này tỏ ra rất chuyên nghiệp, không bao giờ lộ diện mà thường dùng tên giả, giao dịch với nhau qua mạng Internet, thuê những phụ nữ nghèo ở các nước sở tại vận chuyển ma tuý cho chúng.
Lấy vợ lớn tuổi để "nằm vùng"
Kẻ có "tầm nhìn xa" ấy là Chime Chidike Ben, 34 tuổi, quốc tịch Nigeria. Ben vào Việt Nam theo con đường du lịch và thường qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, làm ăn buôn bán. Để bám trụ lại Việt Nam lâu dài, sau một thời gian lang thang tìm việc, Ben kết hôn với Hồ Hạnh San, một phụ nữ lớn hơn anh ta bốn tuổi và có một con riêng. Có chỗ dung thân, Ben thường xuyên đi lại giữa TP HCM với Campuchia và trong một cuộc hành trình trên quãng đường ấy, anh ta gặp Lương Thị Kim Dung, 37 tuổi, một phụ nữ có trình độ, giỏi giao dịch bằng tiếng Anh.
Mặc dù đã có hai con nhưng Dung khá duyên dáng, từ chỗ quen biết, hai người thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và rồi chuyện tình cảm nảy nở. Những lần gần gũi, Ben thường ghi lại những hình ảnh "nóng" của hai người với mục đích sẽ có lúc "dùng" đến.
![]() |
| Hai tên Chime Chidike Ben, Tersita. |
Trong một lần cùng vợ vào một quán bia ở TP HCM, Ben vô tình gặp được hai người "đồng hương" cùng quốc tịch Nigeria - là Okey tức Henry Anikwe Ikena và Chika. Okey cho biết đang sống ở Trung Quốc, còn Chika đang ở Ấn Độ; chúng bàn nhau nếu Ben tham gia sẽ lập đường dây vận chuyển ma tuý từ Ấn Độ vào Việt Nam sau đó đưa sang Trung Quốc, tiêu thụ. Phương thức là giấu ma túy vào quần áo, giày dép, thuê phụ nữ nước sở tại vận chuyển. Chika là người giao ma túy còn Okey sẽ là người nhận và thanh toán mọi chi phí vận chuyển. Do không biết tiếng Anh nên chị San, vợ Ben, không hiểu chồng mình đang nói chuyện gì và vì thế anh ta cứ hồn nhiên bàn bạc cách thức vận chuyển ma túy với đồng bọn.
Theo thỏa thuận, mỗi chuyến ma túy thành công, Ben sẽ được trả công 1.800 USD và các chi phí cho người vận chuyển nhưng khổ nỗi anh ta lại không biết tiếng Việt nên việc tìm thuê phụ nữ Việt Nam vận chuyển ma túy là rất khó. Chợt nhớ tới Dung, nhớ tới những cảnh nóng bỏng giữa hai người đã ghi lại được, Ben quyết định dùng những ảnh nude này để khống chế nhân tình, ép chị ta cùng tham gia.
Đầu năm 2009, sau khi thống nhất với Okey và Chika, Ben bí mật tìm hiểu về Dung và được biết lúc này nhân tình đã bỏ chồng và đang có bạn trai mới. Hẹn gặp Dung tại một khách sạn, Ben trắng trợn lôi những tấm ảnh khoả thân của Dung đã chụp trước đó ra tuyên bố nếu không tham gia vận chuyển ma tuý cho gã, sẽ gửi những bức ảnh đó cho người yêu mới của Dung. Bị khống chế nhưng Dung kiên quyết từ chối. Không ép được, Ben thuyết phục Dung tìm hộ người, nếu được mỗi chuyến sẽ trả công 500 USD tiền môi giới.
Phần vì thấy Ben nói việc cất giấu ma tuý rất tinh vi, chuyên nghiệp, phương thức vận chuyển an toàn, phần vì tiền công hậu hĩnh, nếu xuôi theo sẽ không lo bị đe dọa nên Dung đã xiêu lòng, đồng ý tìm người vận chuyển hộ. Nhiệm vụ của Dung còn là phiên dịch những nội dung Ben cần trao đổi với người vận chuyển. Với những yêu cầu do Ben đưa ra, Dung tìm được Nguyễn Thị Mai Trinh, 42 tuổi, trú tại quận 3 và Nguyễn Thị Hạnh, 55 tuổi, trú tại quận 10, TP HCM, đều là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có thể giúp Ben vận chuyển ma tuý. Trinh ở nhà làm nội trợ, còn Hạnh làm thợ may, nghe nói được trả công 1.000 USD mỗi chuyến lại được biết đó biết đây, hai phụ nữ nghèo này đã đồng ý, họ trở thành cầu nối đưa những chuyến "hàng trắng" sau khi vào Việt Nam đến điểm cuối cùng bên Trung Quốc.
Những chuyến xuất ngoại
Lần đầu tiên đưa đường dây vào hoạt động, Chika muốn thử xem khả năng điều hành của Ben ra sao nên chỉ gửi 50g heroin giấu trong một chiếc ví nữ. Ben nhận chiếc ví do Chika gửi từ Ấn Độ sang cùng với 400 USD chi phí vận chuyển, liền chọn Trinh là người "mở hàng". Ben đưa cho Trinh vé máy bay khứ hồi TP HCM - Trung Quốc, một sim điện thoại Trung Quốc, 300 NDT, hộ chiếu và chiếc ví nữ đựng heroin. Do lần đầu được ra nước ngoài, vừa ra khỏi sân bay ở Trung Quốc, Trinh lớ ngớ chưa biết đi đâu, bị bọn cướp giật hết hành lý, trong đó có cả chiếc ví đựng ma tuý. Tuy không được trả công nhưng chuyến đi này đã giúp Ben đúc rút được kinh nghiệm cho việc cất giấu ma tuý.
![]() |
| Nguyễn Thị Hạnh. |
Lần thứ hai, khoảng giữa tháng 5/2009, Ben nhận một đôi giày nam do Chika gửi từ Ấn Độ về và 400 USD của Okey gửi từ Trung Quốc. Chika nói với Ben bên trong chiếc giày bên trái có 50g heroin và hướng dẫn Ben cách đóng lại heroin vào đế dép nữ để giao cho người vận chuyển là nữ cho thuận tiện. Ben lấy gói heroin ra, cho vào hai túi nilon ép mỏng, bỏ vào phần đế một đôi dép nữ rồi lấy keo gắn lại, thuê Trinh đi đôi dép này sang Trung Quốc, giao cho một người phụ nữ tên là Tina. Chuyến hàng này, Ben được bọn Okey trả công 1.800 USD qua tài khoản, Dung được trả 500 USD qua dịch vụ Western Union, còn Trinh được trả công trực tiếp 1.000 USD.
Lần tiếp theo, chúng thông báo luôn cỡ dép của Hạnh cho Chika biết để "cài" sẵn heroin vào trong, đưa về Việt Nam. Hạnh đã đi đôi dép có lõi ma túy này lên máy bay và bay sang Trung Quốc cùng với một đôi dép nữ khác với 50g ma túy. Cả hai đôi dép này sau khi đến Trung Quốc, Hạnh đưa cho một người đàn ông da đen để đổi lấy một đôi giày về nước. Cũng với thủ đoạn đi dép sang Trung Quốc, đổi lấy dép da khi về, Hạnh đã tham gia vận chuyển ma túy một lần nữa cho bọn tội phạm nhưng không đi máy bay mà ra Hà Nội đón xe khách lên Lạng Sơn, sang Pò Chài.
Qua bốn lần thấy việc vận chuyển ma túy bằng cách này trót lọt, bọn Chika quyết định tăng số lượng mỗi lần vận chuyển và Ben thay vì chỉ lo công đoạn đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc, nay sẽ đảm nhiệm toàn bộ hành trình từ Ấn Độ về Việt Nam sang Trung Quốc. Đương nhiên, tiền công Ben nhận theo cung đường được tăng gấp ba lần. Ben nhận lời và Tersita Guiyab Nepomuceno, 43 tuổi, quốc tịch Philippines, là người được anh ta giao cho khâu vận chuyển ma túy từ Ấn Độ vào Việt Nam.
Ngày 17/6/2009, Tersita được tay chân của Chika hộ tống ra sân bay Ấn Độ với chiếc túi xách bên trong có 11 chiếc váy để làm thủ tục về Việt Nam. Tại Hà Nội, Tersita thuê phòng 204 của khách sạn Golden time theo kế hoạch, rồi liên lạc với Ben. Nhận được tin, Ben mua vé cho Hạnh bay ra, thuê phòng 207, còn Ben ở khách sạn Elizabet gần đó. Chiều 17/6/2009, Ben đến phòng 207 của Hạnh lấy chiếc túi xách đen, mang sang phòng Tersita nhận áo váy có chứa heroin.
Trưa 18/6/2009, biết "hàng" đã về Hà Nội, chuẩn bị đưa sang Trung Quốc, Okey chuyển cho Ben 1.800 USD. Có tiền, Ben mua vé tàu liên vận cho Hạnh để đi Trung Quốc rồi nhanh chóng cùng Tersita thu dọn đồ đạc, trả phòng. Khi hai người đến phòng vé máy bay ở trên phố Bát Đàn đặt vé vào TP HCM thì tại khách sạn Golden time, Hạnh bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang cùng 11 chiếc áo váy bên trong có 871,43g heroin giấu trong các cúc áo.
Sau khi khai thác Hạnh, các trinh sát đã triển khai lực lượng, bắt giữ Ben và Tersita khi hai kẻ này vừa bước lên taxi, chuẩn bị ra sân bay Nội Bài. Cho đến lúc này, cả Ben cũng không biết các ông trùm ở nước ngoài tên thật là gì. Chika và Okey đều chỉ là tên giao dịch, chúng đều từ nước ngoài điều hành việc vận chuyển ma tuý qua điện thoại, email. Chính vì thế, việc xác minh về những ông trùm này hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Việt Nam tiếp tục làm rõ.

