Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

700 giờ truy lùng đôi tình nhân bất hảo

16/06/2010 5 phút đọc Trần Quỳnh
Ròng rã suốt một tháng trời lần theo dấu vết của thương vụ cướp tài sản tài xế taxi Mai Linh đêm 19-4-2010 tại xã Nghi
700 giờ truy lùng đôi tình nhân bất hảo

Ròng rã suốt một tháng trời lần theo dấu vết của thương vụ cướp tài sản tài xế taxi Mai Linh đêm 19-4-2010 tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An gần như không một đêm nào chợp mắt.

 


Nguyễn Thị Liên, Trần Văn Bình

 

MANH ĐỘNG GIỮA ĐÊM VẮNG
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng đến lúc này, anh Phan Thành Đạt (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP. Vinh, lái xe cho hãng taxi Mai Linh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Anh Đạt vừa được nhận vào làm tại Công ty Mai Linh Nghệ An được khoảng mười ngày thì gặp vận xui. Hôm đó, tầm 21 giờ 30 phút, Đạt đang cho xe chạy tà tà quanh khu vực công viên trung tâm thành phố Vinh, đến đoạn đường Trường Thi thì có ba đối tượng (hai nam, một nữ) vẫy xe. Mừng rỡ vì cả ngày chưa được cuốc nào ra hồn, Đạt như bắt được vàng khi nhóm thanh niên này đề nghị anh chở về thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), cách thành phố Vinh khoảng 15km. Suốt quãng đường từ Vinh về Nghi Lộc, ba người trong số họ chẳng ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng đôi nam nữ ngồi gần nhau ghé tai to nhỏ điều gì đấy nhưng anh không quan tâm. Lúc xe đến thị trấn Quán Hành, sau khi chỉ dẫn cho anh chạy đến một vài điểm lòng vòng, bọn chúng yêu cầu anh chạy về xã Nghi Long để lấy tiền trả taxi. Từ thị trấn về Nghi Long chỉ độ 2km nhưng phải băng qua đường tàu và cắt một cánh đồng khá rộng. Mới vào nghề, lại thấy khách hàng là đám thanh niên choai choai nên Đạt không cảnh giác mà vẫn vô tư chạy xe theo chỉ dẫn của bọn chúng. Lúc chiếc xe đang bon bon trên cánh đồng bát ngát thuộc địa phận xóm 15, xã Nghi Long thì chúng đề nghị dừng xe để đi vệ sinh. Khi chiếc xe vừa đỗ xịch thì bất ngờ đối tượng ngồi ghế sau cùng cô gái lao lên dùng một sợi dây vải (sau này mới biết là cà vạt) siết cổ anh Đạt đồng thời tên ngồi ghế trước dùng dao khống chế anh. Ba hành khách hiện nguyên hình là bọn lưu manh chuyên nghiệp, chúng không mấy khó khăn để khống chế anh Đạt, dùng túi bóng bịt miệng, trói anh lại rồi lục soát và lấy đi một điện thoại di động, một ví da trong có 300.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng lẩn vào bóng đêm biến mất, để mặc anh Đạt giữa đồng không mông quạnh cho tới gần sáng, người dân phát hiện mới đến giải cứu.

NHỮNG TÊN CƯỚP LIỀU LĨNH
Vụ việc được báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Qua lấy lời khai của bị hại cũng như truy tìm dấu vết nóng nhưng sự quyết liệt của Đội Cảnh sát hình sự Công an Nghi Lộc vẫn chưa được đền đáp xứng đáng. Cái khó trong vụ án này là hiện trường để lại hầu như không có manh mối, quá trình gây án diễn ra trên xe taxi, mặc dù lái xe có chống cự song không có biểu hiện của sự vật lộn quyết liệt nên các dấu vết gần như rất mong manh. Sự việc được báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và chuyên án được thiết lập. Theo các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thì anh em từng truy bắt nhiều đối tượng phạm tội cướp tài sản nhưng đối với vụ án này, có nhiều tình tiết gần như đánh đố cơ quan cảnh sát điều tra. Đặc biệt, quá trình truy tìm và xác định danh tính ba thanh niên, trong đó có một nữ tặc gây ra vụ cướp tài sản giữa đồng không mông quạnh chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Sau một thời gian rà soát, các trinh sát đã đưa đối tượng Đỗ Quốc Dũng (SN 1988, ở xóm 7, xã Nghi Long) vào “tầm ngắm”. Thông qua Dũng, ban chuyên án mở rộng các mối quan hệ và phát hiện ra Dũng chơi thân với Trần Văn Bình (SN 1992, ở xóm 12, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc). Bình là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, thời gian trong và sau khi xảy ra vụ cướp tài sản taxi, Bình có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian. Ngày 18-5-2010, lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Bình đã được thực thi. Đấu tranh khai thác, Bình khai nhận hai “chiến hữu” cùng thực hiện phi vụ đêm 19-4-2010 chính là Đỗ Quốc Dũng và Nguyễn Thị Liên (SN 1992, ở xóm 1, xã Nghi Kim, thành phố Vinh). Ngay lập tức, Nguyễn Thị Liên bị bắt, còn tên Dũng đã nhanh chân cao chạy xa bay hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

 

TRẦN QUỲNH (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu