Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mánh moi tiền của “cò” đất vỉa hè

23/06/2010 6 phút đọc Thành Dũng
Đang có nhu cầu nhà ở nhưng không đủ bạc tỷ như rao bán tại các trung tâm địa ốc, giữa lúc bí lối thì tình cờ đọc
Mánh moi tiền của “cò” đất vỉa hè

Đang có nhu cầu nhà ở nhưng không đủ bạc tỷ như rao bán tại các trung tâm địa ốc, giữa lúc bí lối thì tình cờ đọc được những dòng thông tin hấp dẫn kiểu "nhà đẹp, giá rẻ cần bán gấp" trên các hè phố nên khách đi đường không bỏ lỡ cơ hội dừng xe hỏi thăm. Đây là lúc họ bị đám cò đất vỉa hè "mần thịt" bằng đủ màn vẽ vời để rồi không chỉ hao tổn tiền bạc mà còn mất thời gian, công sức.

 

Gần 15 năm chắt chiu dành dụm, anh Huy Cường, hiện ở trọ trên đường Mã Lò, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) tích lũy được số tiền 400 triệu đồng. Với số tiền này, anh kiếm tìm cả tháng trời nhưng không được ý toại với căn nhà "nhỏ cũng được nhưng giấy tờ đàng hoàng".

 

Anh Cường khẽ thở dài cho biết: "Giữa lúc hết hy vọng, tôi mừng quá khi đọc được mẫu rao bán nhà rất hấp dẫn được treo tòng teng bên hông chiếc tủ đựng thuốc lá của một phụ nữ trên đường Hoàng Diệu (quận 4) với nội dung: "Nhà nhỏ ngang 4, dài 5, nở hậu, đúc suốt, tổng diện tích sử dụng 40m2, điện nước riêng, cách trung tâm quận 1 khoảng 10 phút, gần chợ, trường học, bao sang tên, giá 350 triệu, miễn thương lượng…".

 

Không bỏ lỡ cơ hội, anh Cường lập tức dừng xe hỏi thăm. Thấy anh Cường sốt sắng yêu cầu được xem nhà, người phụ nữ bán thuốc lá kiêm cò đất nhoẻn miệng cười gọi người đàn ông đậu xe gần đấy giới thiệu: "Đây là ông xã của em, để ảnh đưa anh đi". Chạy đến gần cây xăng trên đường CMT8 (quận 3), người đàn ông nọ bỗng dừng xe đột ngột với lý do "hết xăng". Nghe anh ta hẹn: "Hay là mai anh ghé em sẽ đưa anh đi chứ sáng giờ hổng chạy được cuốc xe nào nên em hổng đủ tiền đổ xăng", sợ mất cơ hội mua được ngôi nhà trong mơ nên anh Cường sốt sắng bảo: "Cứ đổ đi, tui trả tiền". Được lời như cởi tấm lòng, gã nọ tấp vô cây xăng đổ đầy bình, để anh Cường phải trả đến 70.000 đồng. Cả 2 tiếp tục lăn bánh được khoảng 5 phút thì gã nọ dừng lại trước một ngôi nhà nằm trong một con hẻm trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) bảo "nó đó".

 

Mọi người cần tỉnh táo trước những lời rao có cánh của cò đất vỉa hè kẻo trở thành con mồi bị chúng trục lợi.

 

Do gia chủ đi vắng nên anh Cường không thể xem nhà. Anh Cường thở dài kể lại chuyện bị lừa: "Hôm đó, chờ đến tối tôi quay trở lại ngôi nhà hỏi chuyện mua bán thì gia chủ bảo có người vừa đặt cọc, nên tiếc hùi hụi. Vấn đề ở chỗ là mấy hôm sau tôi tình cờ đi lại con đường Hoàng Diệu và lại thấy người phụ nữ bán thuốc lá vẫn còn trương tấm bảng bán nhà hôm nọ. Khách đi đường ghé hỏi thăm khá đông và sau đó được mấy người đàn ông đậu xe gần đấy thay phiên dắt đi xem nhà. Tìm hiểu tôi mới biết đấy là mánh kiếm ăn của bọn cò đất vỉa hè. Chúng kết hợp với nhau, trương mồi ngon dụ khách đi xem ngôi nhà của một người trong nhóm. Cứ mỗi lần đi như vậy chúng vờ xe hết xăng rồi đổ đầy bình. Trừ chi phí, cứ mỗi cuốc xe như vậy chúng dư khoảng 60.000 đồng tiền xăng. Một ngày chỉ cần làm 3 chuyến thôi cũng dư sức… sống khỏe".

 

Nhu cầu nhà dưới 500 triệu của người có thu nhập trung bình tại TP Hồ Chí Minh hiện rất lớn. Nhưng trên thực tế nhà rao bán trên thị trường thường từ 1 tỷ đồng trở lên đã cản ngăn ước mơ an cư lạc nghiệp, thoát khỏi cảnh ở trọ trần ai của hàng ngàn cư dân ngoại tỉnh. Thế nên những thông tin nhà đất dưới 500 triệu đồng rất dễ hấp dẫn nhiều cư dân thành phố. Nắm bắt được tâm lý đó nên phường gian xảo nghĩ ra lắm chiêu lừa để trục lợi các nạn nhân.

 

Xâm nhập vào thế giới lừa vặt của các cò đất vỉa hè, chúng tôi còn ghi nhận những thủ thuật moi tiền khác cũng với màn trương bảng "cần bán gấp nhà nhỏ, giấy tờ đầy đủ, giá rẻ". Khi con mồi say mồi yêu cầu được dẫn đi xem nhà, cò vờ thở than: "Sáng giờ em chưa chạy được cuốc nào, giờ mà xách xe chạy thì lỗ sở hụi". Có cò phịa chuyện hẹn khách lần khác vì sắp đến giờ chạy xe cho mối quen. Không nỡ để người giúp mình chịu thiệt và cũng không đành lòng chờ đợi vì sợ có người khác nhanh tay "lượm" ngôi nhà, vậy là khách tự nguyện móc ví xìa khi năm chục (50.000 đồng), khi một trăm (100.000 đồng) bồi dưỡng cho tay cò láu cá…

 

Có trường hợp bị lừa đến 2 lần như chị Nguyễn Loan, ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) mà không biết mình bị lừa. Số là sau màn "xe em hết xăng" rồi đổ đầy bình, đến nơi cần đến, thấy chị Loan tỏ vẻ "máu" ngôi nhà, tay cò đề nghị "chị bồi dưỡng cho em vài chục, để thi thoảng em chạy lên chạy xuống nếu thấy gia chủ về hay thấy ai bán nhà kiểu như vầy em sẽ alô chị ngay"… Chị Loan cả tin gửi cho gã cò 50.000 đồng và thêm một lần sụp bẫy…

 

Bị ăn quả lừa, phần lớn nạn nhân của đám cò đất vỉa hè không hề  biết mình vừa trở thành nạn nhân. Thế nên mới có chuyện khi nghe gia chủ thông báo nhà có người vừa đặt cọc, họ tiếc hùi hụi vì nghĩ mình đến chậm, đến sau chứ nào biết chủ nhà cũng là người trong bọn của đám cò. Bài viết là thông điệp nhắc nhở mọi người cần đề cao cảnh giác trước những lời rao có cánh của những cò đất vỉa hè, đừng quá cả tin để rồi không chỉ chịu cảnh tốn tiền mà còn hao tổn thời gian, công sức nhưng không được ý toại.


Thành Dũng (CAND)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu