Rạng sáng 20-6-2010, nhà thờ họ Thái (120 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, TP. Huế) bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Bàn thờ tổ tiên, hương hỏa bị đạp đổ, vỡ nát tứ tung, cả nền từ đường phủ một lớp gạch ngói vỡ rơi từ mái nhà xuống...

Bà Thái Thị Kim Lan đau xót nhìn bàn thờ tổ tiên bị phá hoại
Bà Thái Thị Kim Lan (Việt kiều Đức, đại diện Thái tộc) cho biết: “Lúc 8 giờ 45 ngày 20-6, chúng tôi đến nhà thờ thắp hương, dọn dẹp thì thấy toàn bộ ngói lợp hai mái bị đập phá. Phía trong từ đường, bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên, hương hỏa bị đạp đổ, các nhang đèn, kính... rơi rớt ngổn ngang, nền nhà phủ đầy lớp gạch ngói vỡ”.

Bàn thờ Phật trong từ đường cũng tan hoang
Công an TP. Huế, Công an phường Hương Long đã có mặt để điều tra, giải quyết vụ việc. Đây không phải lần đầu tiên từ đường này bị phá hoại. Tháng 3 và 4-2009, tất cả lu vại cổ trưng bày trong vườn Thái tộc bị đập vỡ. Ngày 2-10-2009, nhiều cây cối bị chặt đứt một cách tàn bạo, ngày 3-10-2009, những cây cảnh quý (cây sanh, cây tùng) bị chặt đứt, mái nhà thờ bị phá gần một nửa. Ngày 21, 22, 23-2-2010, kẻ gian đập phá đồ đạc, chặt phá cây cối, gây thiệt hại lớn và người giữ từ đường bị đe dọa. Họ Thái đã nhiều lần kêu cứu đến cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong khi mỗi ngày, nhà thờ này bị đập phá, hủy hoại một cách nghiêm trọng. Thủ phạm gây nên những vụ đập phá trên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Từng lớp gạch ngói vỡ lấp đầy nền nhà thờ

120m2 mái nhà thờ Thái tộc bị đập phá nghiêm trọng vào rạng sáng 20-6
Từ đường của Thái tộc đã tồn tại hơn 100 năm, là quần thể kiến trúc đáng được xem là một di sản văn hóa của cố đô Huế; là nơi thờ hương hỏa, tổ tiên của một dòng họ mà lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy thật là xót xa. Giá trị truyền thống, việc bảo tồn di sản đang bị phá hoại nghiêm trọng; việc đập phá, đạp đổ bàn thờ tổ tiên của dòng họ là chà đạp giá trị đạo đức, lối sống của xã hội. Bà Thái Thị Kim Lan tâm sự: “Đất hương hỏa là tâm linh của cả một gia tộc. Với vụ việc này, con cháu họ Thái rất đau lòng, phẫn uất. Mong sao vụ việc được giải quyết sớm để gia tộc họ Thái giữ được yên ổn nơi thờ cúng tổ tiên”.
HOÀNG QUÂN (CATP)