Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mùa World Cup: Nhiều tiệm cầm đồ trúng lớn

02/07/2010 16 phút đọc Hà Nguyên - Hồng Cường - Thuận Minh
World Cup đang vào giai đoạn nước rút, đây cũng là thời điểm dân độ bung hết sức cá cược. Sạch túi, nhiều người
Mùa World Cup: Nhiều tiệm cầm đồ trúng lớn

World Cup đang vào giai đoạn nước rút, đây cũng là thời điểm dân độ bung hết sức cá cược. Sạch túi, nhiều người đã tiễn đưa những vật dụng giá trị cuối cùng trong nhà ra tiệm cầm đồ. Không ít gia đình trở nên xào xáo, lục đục vì nhà cửa bỗng dưng… trống trơn.


7 giờ sáng, các tay cá cược đến tiệm cầm đồ với khuôn mặt rầu rĩ

 

NGƯỜI NGƯỜI CẦM ĐỒ
Mùa World Cup là mùa hái ra tiền của các tiệm cầm đồ. Dạo quanh một vòng các tiệm cầm đồ ở làng đại học, Kha Vạn Cân (Thủ Đức), khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), hay Phạm Thế Hiển (Q8), Bắc Hải (Q10)... mới cảm nhận được cảnh tập nập kẻ ra người vào thực hiện giao dịch. Anh D.B chủ một tiệm cầm đồ tại làng đại học Thủ Đức mách nhỏ: “Tiệm tôi mở cửa 24/24 giờ, mỗi ngày có hơn 50 người đến đây cầm đồ với đủ loại đồ dùng từ điện thoại đi động tới xe máy, máy tính xách tay. Khách ở đây đủ thành phần, nhưng sinh viên vẫn là chủ yếu”. Mới 7 giờ sáng, nhưng một tiệm cầm đồ trên đường Phạm Thế Hiển (Q8) đã nhộn nhịp như chợ phiên. Tiệm cầm đồ này là điểm hội tụ của dân cá cược vì nhận cầm đồ đa dạng. Ôtô, xe máy, laptop, điện thoại hay xe đạp... tiệm đều nhận cầm. Nhìn từ bên ngoài cũng thấy được sự ăn nên làm ra của tiệm này. Từng hàng xe máy, xe đạp xếp san sát trước cửa, bên cạnh đó là một dãy xe máy được đặt bảng rao bán. Số xe này khả năng là các con độ đem cầm nhưng không có tiền chuộc.

Một thanh niên đi xe SH màu xanh đỏ biển số TPHCM tay cầm tờ báo bóng đá, mặt còn ngái ngủ bước vào tiệm chửi đổng: “Mẹ! Thằng Anh năm nay đá tệ quá làm thua hết trận này đến trận khác”. Vừa dứt câu  thanh niên kia móc ví lấy giấy tờ xe đặt lên bàn của tiệm cầm đồ: “Đó! Hôm nay lấy 20 chai để đi chung độ mai mốt ra lấy lại”. Như quá quen, bà chủ tiệm cầm đồ nhận lấy giấy tờ, đi ngay ra xe kiểm tra. Chưa đầy 5 phút việc giao dịch đã xong, người thanh niên cầm tiền đi thẳng ra đường, leo lên xe chờ sẵn chạy mất hút. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng tôi nhẩm đếm có hơn 40 người ra vô giao dịch, bà chủ luôn miệng hét giá, tay viết biên lai liên tục. Khi nghe chúng tôi nói muốn cầm một máy ảnh Canon, bà chủ tiệm cầm đồ hối: “Đâu lấy ra xem”. Ngó qua một lượt bà phán: “Cái này lỗi thời rồi, cầm một chai, lãi suất 3% qua 6 tháng thanh lý”.

Anh P. chủ tiệm cầm đồ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) cho biết: “Mùa World Cup, hay Euro là dịp làm ăn lớn. Đặc biệt là mấy trận đấu đột biến như Đức thua Serbia thì chủ tiệm cầm đồ kiếm đậm tiền. Lãi suất vào mùa cũng tăng lên gấp hai, ba lần ngày thường mà khách vẫn nườm nượp”. Ngoài cầm xe máy, điện thoại, dây chuyền vàng, máy tính... nhiều người cầm cả giấy tờ nhà đất.


Một tiệm cầm đồ ở quận 8 tấp nập kẻ vào người ra

 

CẦM CẢ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Việc cầm cố tài sản để có tiền đỏ đen theo vòng lăn trái bóng khiến cho không ít gia đình phải rơi vào cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Đã hơn tuần nay, anh Đ. hành nghề xe ôm tại bến xe Miền Đông phải ngủ lại bến xe chỉ vì nguyên nhân lỡ cầm con xe được xem là “cần câu cơm” cho cả nhà. Trận đội tuyển Anh bị Algeria cầm hòa, anh bắt kèo trên nên thua 3 triệu, không biết chạy tiền đâu ra đành phải cầm chiếc xe duy nhất để chung độ. “Về nhà gặp mặt vợ là bị chửi, mình làm sai nên phải chịu, thôi đành ra đây ngủ bờ ngủ bụi chờ anh em trong đội xe có tiền cho mượn lấy xe ra, chạy kiếm tiền trả lại”, anh Đ. tâm sự. 15 giờ ngày 26-6, tại tiệm cầm đồ T.Đ trên đường Bắc Hải (Q10), người đàn ông ngoài 40 tuổi nhìn trước, nhìn sau, cầm sợi dây chuyền trên tay bước vào nói vội: “Sợi dây chuyền 5 chỉ, ông anh xem cầm được bao nhiêu. Tui cần 3 triệu để chung độ”. Ông chủ tiệm cầm đồ hỏi: “Có giấy tờ gì không?”. Người đàn ông đáp: “Giấy tờ gì đâu, tui lén lấy của vợ đi cầm để giải quyết nợ nần độ banh, hôm nào có tiền ra lấy lại chứ không bả mà phát hiện ra chắc tui chết”. Sau một hồi trao đổi, người đàn ông cầm vội vàng 3 triệu và giấy biên lai vọt ra khỏi tiệm. Chủ tiệm cầm đồ ở Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) chưa hết bàng hoàng khi bị vợ của một ông chồng tới quậy. Anh kể: “Hôm trước có ông đem chiếc xe Wave Anpha tới cầm 5 triệu, không biết ai nói cho bà vợ biết, bả tới đòi lấy xe về. Chúng tôi không cho, bà chửi bới, khóc lóc om sòm, khi công an can thiệp bà ấy mới chịu về”.

Chị P. ngụ đường Lê Văn Lương (quận 7) đang đứng ngồi không yên về người chồng của mình. Từ khi World Cup diễn ra chồng chị, anh L. bỏ bê công việc và hay đi thâu đêm suốt sáng. Lúc đầu chị thông cảm vì nghĩ “World Cup 4 năm chỉ có một lần” nên để anh xem. Mấy ngày gần đây chị phát hiện tiền tiết kiệm trong tủ bị thâm hụt hơn 5 triệu đồng, hỏi ra mới biết anh L. lấy chung độ đá banh. Chịu hết nổi chị đâm ra khó tính, thấy mặt chồng là càm ràm. Hai ngày nay anh L. không về nhà, điện thoại thì không liên lạc được, chị P. như ngồi trên đống lửa. Chị P. nói: “Chắc chiếc xe máy, điện thoại vô tiệm cầm đồ rồi. Không biết bóng đá có ma lực gì mà khiến ảnh như vậy chứ?”.

Không chỉ cánh mày râu quay quắt theo trò cá độ, nhiều phụ nữ cũng bị cuốn vào vòng xoay đỏ đen mùa World Cup của bóng tròn. Sau trận Italia thua Slovakia, anh T.M (Bình Dương) về nhà thì không thấy vợ. Gọi điện cho vợ không được vì máy tắt, anh chạy nháo nhào đi tìm, phát hiện vợ trốn ở nhà bạn. Dò hỏi mãi vợ anh mới mếu máo: “Em lỡ cầm nhẫn cưới bắt thằng Italia, tưởng kiếm thêm được chút ai ngờ nó thua. Em không dám về vì sợ anh đánh”.


World Cup chỉ mới đi được hơn nửa chặng đường. Hy vọng những ai còn đắm mình trong trò cá cược sớm tỉnh ngộ. Tiền mất đã đành, hạnh phúc gia đình có khả năng cũng sẽ không cánh mà bay theo nỗi đam mê cá độ. 


Tiệm cầm đồ mùa World Cup luôn trong tình trạng quá tải

 

*

 

World Cup “kết liễu” nhiều số phận

 

Khi trái bóng Jabulani lăn trong những “chảo lửa” nhiều gam màu, ngập tràn tiếng kèn vuvuzela ở Nam Phi xa xôi thì tại Việt Nam - một trong những quốc gia đam mê bóng đá hàng đầu thế giới - cũng phát cuồng vì World Cup. Hàng triệu fan hâm mộ sẵn sàng cắt bớt  thời gian, công việc để ngồi đồng trước màn hình tivi  dõi theo những trận cầu đỉnh cao bốn năm mới có một lần. Ở một góc khuất của World Cup, cá độ bóng đá đang như những chiếc vòi bạch tuộc cứ vươn ra mãi. Lực lượng công an đã phá hàng chục tụ điểm cá cược, bắt giữ cả trăm đối tượng nhưng hình thức cờ bạc này vẫn như những cơn sóng dữ, chưa có dấu hiệu dừng lại.


Các con bạc cá độ bị giữ tại CAP

 

SỐ PHẬN ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Nhận định nạn cá độ sẽ bùng phát trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới nên từ trước ngày khai mạc giải, CATP đã khẩn trương rà soát hàng loạt đối tượng, tụ điểm nghi vấn tổ chức cá độ đá banh, lập hồ sơ theo dõi, sẵn sàng xử lý. Điển hình là Trương Trí Dũng (SN 1968, ngụ Hồng Lạc, P10QTB) - đối tượng có thâm niên “lăn” theo trái bóng, đứng ra tổ chức cá độ từ giữa năm 2009 để “đón” World Cup. Lăn lộn trong giới nhiều năm nên Dũng có mối quan hệ rộng với các đối tượng đam mê cá độ, vì vậy khi đứng ra làm “cai”, hàng trăm con bạc đã đến ủng hộ. Trước đây, Dũng đặt “bản doanh” tại điểm duy nhất là căn nhà 40A đường số 6, P10QTB, cứ mỗi cuối tuần tiếp hàng chục người đến ghi kèo, chung chi tiền cá độ. Trợ thủ đắc lực cho Dũng là Nguyễn Xuân Phương (SN 1969, ngụ P10QTB), Nguyễn Xuân Hải (SN 1985), Hoàng Văn Sinh (SN 1984), Nguyễn Quang Tuấn (SN 1988, cùng quê Thừa Thiên - Huế), ghi  phơi cho các con bạc kiêm giữ xe, cảnh giới. Trước mùa World Cup khởi tranh, để sẵn sàng nghênh tiếp số lượng khách lớn, ngoài ngôi nhà trên, Dũng mở thêm quán cà phê Thảo Mi trên đường Ni Sư Huỳnh Liên, P10QTB, tổ chức truyền hình trực tiếp bóng đá để phục vụ các con bạc.

Từ ngày khai mạc World Cup, Dũng chuyển qua điều hành trực tiếp việc kinh doanh và cá độ bóng đá tại quán cà phê cùng “trợ lí” Hoàng Văn Sinh, điểm 40A đường số 6 giao lại cho Phương, Hải, Tuấn điều hành dưới sự chỉ đạo của Dũng. Tại quán Thảo Mi, mỗi tối con bạc nườm nượp đến xem đá banh và ghi kèo cá độ với số tiền đến hàng triệu đồng. Để thêm phong phú, Dũng đưa ra nhiều loại hình ăn thua, ngoài việc bắt kết quả còn bắt tỷ số, kèo trên kèo dưới, chấp banh..., sau khi cân đối thu chi, mỗi ngày Dũng bỏ túi cả chục triệu đồng tiền bất chính. Lúc 20 giờ 20 ngày 17-6-2010, khi trọng tài vừa nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Argentina và Hàn Quốc, các con bạc đang sôi nổi thanh toán tiền cá độ với Dũng cùng đàn em tại quán Thảo Mi và nhà 40A, đồng thời ghi kèo trận kế tiếp thì các mũi trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đồng loạt ập vào bắt quả tang. Tại quán Thảo Mi, Dũng, Sinh cùng 23 con bạc bị khống chế, tang vật thu giữ gần 23 triệu đồng, 13 phơi cá độ, một cuốn sổ ghi chép, một cùi phơi 50 tờ với số tiền cá độ thể hiện hơn 48 triệu đồng. Ở  nhà 40A đường số 6, công an bắt giữ Phương, Hải, Tuấn cùng 32 con bạc, thu 2 cùi phơi cá độ ghi tổng số tiền 82 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Nhằm ngăn chặn những hậu quả khôn lường từ tệ nạn bài bạc, công an các quận huyện cũng đồng loạt ra quân, trấn áp mạnh mẽ các tụ điểm cá độ đá banh. Lúc 22 giờ 30 ngày 18-6, CAQ7 bắt giữ Nguyễn Tấn Hải (SN 1979, ngụ KP2, P.Phú Mỹ) đang ghi cá độ đá banh tại quán cà phê Villa trên đường Phạm Hữu Lầu, thu giữ phơi cá độ, 12.500.000 đồng cùng 2 ĐTDĐ. Trước đó, tối 15-6, CAQ Tân Phú bắt quả tang Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1965) tổ chức cá độ đá banh tại quán cà phê Mỹ Uyên trên đường Khuông Việt, P.Phú Trung, thu giữ 13 triệu đồng cùng hàng chục phơi cá độ. Khuya 16-6, cảnh sát hình sự Q. Bình Tân phối hợp CAP Bình Trị Đông A kiểm tra căn hộ trên đường Đất Mới, KP5, phát hiện Hoàng Tiến Dũng (SN 1968, ngụ P12QTB) đang tổ chức ghi cá độ đá banh, thu 9 phơi, hơn bốn triệu đồng cùng nhiều vật chứng phạm tội. Qua truy xét, CAQ bắt tiếp 14 đối tượng liên quan. Cũng trong khoảng thời gian trên, một mũi trinh sát của CAQ Bình Tân phối hợp CAP Bình Hưng Hòa A ập vào quán cà phê H.Q ở đường số 3, KP6 bắt Bùi Thiện Thanh Tùng (SN 1975, ngụ Q.Tân Phú) đang tổ chức ghi  cá độ cho khách xem World Cup. Từ lời khai của Tùng, CA bắt thêm năm đối tượng dính líu đến tụ cá cược này. Khuya 21-6, CAQ Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán cà phê không tên ở KP4, P. Bình Hưng Hòa, bắt quả tang Mai Hoàng Khải (SN 1987) đang cá độ bóng đá với một số thanh niên trong quán.

LAO VÀO CỬA TỬ
Bóng đá luôn luôn bất ngờ. Trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, khó có thể đoán được kết quả trận đấu, nhất là trong mùa World Cup năm nay, khi hàng loạt “ông lớn” liên tục ngã ngựa khiến vô số kèo trên thua đậm, kéo theo những hệ lụy. Vòng qua một số tiệm cầm đồ ở TP, chúng tôi nhận thấy không khí nhộn nhịp hẳn lên, kẻ ra người vào tấp nập, đông nhất là buổi sáng. Tại tiệm cầm đồ D. gần cầu Băng Ky trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh xe máy xếp kín nhà đến nỗi muốn đi vào phải lách người, trong tủ kính, thì dây chuyền, ĐTDĐ, đồng hồ... nằm cả đống. Chủ tiệm cho biết phần lớn là của những người thua cá độ đá banh đem đến cầm, có người bữa trước cầm xe, hôm sau lại mang ĐTDĐ, lắc vàng đến. Ở một số tiệm khác, không khí cũng náo nhiệt không kém, người ghé chủ yếu là thanh niên, không ít sinh viên vác cả máy vi tính, máy nghe nhạc đến cầm cố.

Không chỉ bán tống bán tháo, thế chấp tài sản để trả tiền thua độ, không ít người lao vào con đường phạm pháp khi tan vỡ giấc mộng làm giàu từ trái bóng. Do thua cá độ, trưa 21-6, Phạm Xuân Mạnh (SN 1986, quê Nghệ An, tạm trú Dĩ An, Bình Dương) cùng đồng bọn rảo xe đi “ăn hàng”, đến đường Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Thủ Đức thấy chiếc Nouvo không người trông coi, liền tấp vào. Mạnh nhảy xuống rút đoản mở khóa định lấy trộm, bị vợ chồng ông Trần Văn Thế (69 tuổi) lao ra chặn lại đồng thời tri hô, quần chúng hỗ trợ khống chế Mạnh giao CAP. Trước đó, CA Bình Dương đã khởi tố Nguyễn Tân Tạo (SN 1985) và Trần Bình Minh (1991) về hành vi cướp tài sản: Do chọn kèo Pháp nên khi á quân World Cup 2006 thua te tua, hai tên phóng xe ra đường kiếm tiền chung  độ và chuẩn bị “đạn” cho các trận tiếp theo. Thấy một phụ nữ vừa rút tiền từ máy ATM trên đại lộ Bình Dương, chúng liền âm thầm bám theo. Khi đến trước cổng bưu điện tỉnh, thấy cơ hội thuận lợi Minh tăng tốc áp sát để Tạo giật giỏ xách. Tuy nhiên chúng đã bị các thành viên CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một phát hiện đuổi theo quật ngã. Mới đây, vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở TX. Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng liên quan đến cá độ bóng đá. Nạn nhân Trần Tuấn (SN 1981) là nhân viên bảo vệ Ngân hàng BIDV bị sát hại, giấu xác trong thùng carton bỏ bên vệ đường. Sau hơn một ngày điều tra, CA tỉnh Lâm Đồng bắt được hung thủ là Nguyễn Huy Trân (SN 1979), nhân viên bảo vệ Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Bảo Lộc. Trân khai Tuấn nhờ mình cá độ bóng đá 30 triệu trận Cameroon - Đan Mạch, Tuấn thua nhưng không chung tiền nên hai bên lời qua tiếng lại, do không kềm chế được nên sẵn có cây búa trong tay Trân đã sát hại nạn nhân.

Ham mê cá độ khiến không ít kẻ lâm vào đường cùng, rất nhiều bài học nhãn tiền, như mới đây một thanh niên ở Thủ Đức vì thua độ không có tiền trả nên quẫn trí nhảy xuống cầu Bình Lợi tự tử, may mắn được ông Nguyễn Văn Chúc - nhân viên bảo vệ cột phao sông sài Gòn cứu thoát. Trước đó, ngày 15-6, em trai ông Chúc là anh Nguyễn Văn Tuấn cũng cứu một người đàn ông khoảng 40 tuổi gieo mình xuống sông từ cầu Bình Lợi. Khi vớt lên bờ, ông ta tâm sự do thua cá độ quá nhiều, không tiền chung chi, sợ bị nhà cái cho giang hồ chém nên đành tự “xử” trước cho yên thân. Nhiều bi kịch liên quan đến trò đỏ đen này đã được báo chí đăng tải  nhưng nhiều người vẫn lao vào cá độ như những con thiêu thân. Trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Chí Lễ - Phó cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH, Bộ Công an cho biết, ước tính mỗi trận đấu World Cup số tiền cá độ lên đến hàng chục triệu USD, tuy nhiên việc đấu tranh với loại tội phạm này không đơn giản bởi thủ đoạn rất tinh vi, nhất là đối với những đường dây cá độ lớn, có tổ chức chặt chẽ, liên quan đến các nhà cái ở nước ngoài. World Cup 2010 đi được hơn nửa chặng đường, những trận đấu sắp tới mới thực sự là tâm điểm để các đối tượng tổ chức cá độ tung chiêu, theo đó sẽ còn nhiều con bạc ngấm đòn. Lực lượng công an cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với nạn cá cược. Người dân cũng phải đề cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực phát hiện, báo công an các đối tượng, tụ điểm tổ chức cá độ để sớm có phương án xóa sổ, bảo vệ trật tự xã hội và hạnh phúc cho mọi nhà.

 

HÀ NGUYÊN - HỒNG CƯỜNG - THUẬN MINH (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu