Sáng 3/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức họp báo về kết quả vụ án mua bán phụ nữ, trẻ em quy mô lớn mà đơn vị này vừa điều tra, khám phá.
Trước đó, ngày 19/5, Bùi Thị Nhung, 18 tuổi, ở Hải Phòng, Hoàng Văn Long, Nguyễn Thị Thủy cùng phối hợp đưa một cô gái 17 tuổi từ Nam Định bán sang Trung Quốc.
Biết mình bị lừa, cô gái tên Phạm Thị Ngân chạy ra cửa ga nói với những nhân viên bán vé: "Cháu bị họ bắt, bị lừa bán sang Trung Quốc, các cô chú cứu cháu với..." Vừa đúng lúc đó, Thuỷ lập tức chạy ra kéo Ngân lên tàu nhưng đã bị công an bắt tại chỗ.
Thượng tá Nguyễn Viết Thành – Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết: Các đối tượng phân loại các cô gái trông "ngon mắt" để bán với giá từ 8 – 13 triệu đồng, "loại thường" từ 2 -3 triệu đồng.
Các nạn nhân được đưa về trụ sở công an quận trong trang phục quần đùi, áo ba lỗ, dép lê, không một xu dính túi, nhếch nhác, bẩn thỉu. Điều khó khăn nhất khi điều tra, khám phá vụ án này là các đối tượng hoàn toàn không có địa chỉ cố định, số điện thoại thay đổi thường xuyên, không có ảnh để nhận dạng đối tượng nên không biết mặt.
![]() |
| Hai đối tượng Tâm, Thuỷ tại trụ sở Công an quận Đống Đa |
Đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em bị bóc dỡ đã giúp giải cứu được 9 cô gái trẻ. Trong đó có những cô gái mới bị lừa bán nhưng quyết liệt phản kháng, không chịu làm gái bán dâm. Sự kịp thời của lực lượng công an đã khiến các cô gái thoát khỏi cảnh bị nhấn chìm trong vòng oan nghiệt.
Trung tá Lê Đình Thành - Đội trưởng Đội hình sự CA quận Đống Đa cho biết, bắt giữ các đối tượng Thuỷ, Long, Nhung, cơ quan điều tra tiếp tục khai thác, thu thập thông tin về 2 đối tượng khác là Huy, Hiếu ở Hải Phòng.
Các trinh sát được phân thành 4 tổ công tác, ngày 21/6 triển khai 2 mũi đi Nam Định, Hải Phòng. Tại đây, họ phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Anh là bố đẻ của Thủy, biết rõ Thuỷ từ Hà Khẩu về tìm các cô gái đưa sang đó làm gái bán dâm nhưng không hề ngăn cản mà còn tiếp tay bằng cách chở Thuỷ đi đón Ngân (khi các đối tượng đưa Ngân từ Hải Phòng lên giao cho Thuỷ).
Tại Hải Phòng, đến 14h chiều 21/6, các trinh sát phát hiện được 2 đối tượng Long và Huy đưa 2 cô gái đến nhà nghỉ 163 Trại Lẻ đường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Khi xe dừng lại ở một quán nước trên đường Quán Nam để cho 2 đối tượng khác đến "xem hàng", thoả thuận mua bán thì các trinh sát ập vào bắt giữ.
Tiếp tục khai thác, các đối tượng khai ra thêm 2 đầu mối khác là Ngô Mạnh Tiến hoạt động ở khu vực chợ Chí Minh, Hà Khẩu. Long và Hiếu có mối liên quan mật thiết với nhau trong vụ lừa bán một cô gái tên Vũ Anh Thư sang Trung Quốc làm gái bán dâm từ đầu năm 2010. Đầu mối thứ hai là nhóm của Vũ Văn Công, Nguyễn Tiến Dũng và Bùi Ngọc Lương, cũng đã gây ra nhiều vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Tại thời điểm đó, mũi công tác của Đội phó Vũ Minh Phúc được lệnh lên Lào Cai, phối hợp với công an Lào Cai, Hà Khẩu để tìm cô gái mang tên Vũ Anh Thư. Qua xác minh ban đầu, các trinh sát biết Thư đã bỏ trốn khỏi "động quỷ" ở Hà Khẩu về đến Lào Cai, nhưng không biết rõ Thư đang ở đâu. Hai ngày trời lăn lộn tìm kiếm, họ đã tìm được cô ở Cốc San, Lào Cai.
Thương tâm nhất là trường hợp cháu Phan Thu Trang, 14 tuổi ở Cát Hải, Hải Phòng, lần lượt bị các đối tượng di chuyển từ Hải Phòng, lên Hà Nội, lại ra Hải Phòng để bán cho các đối tượng mặc dù Trang không chịu tiếp khách.
Quá "cứng đầu", Trang đã bị các đối tượng đánh đập dã man, bị nhốt trong phòng, bỏ đói. 7h kém 10 ngày 24/6, trinh sát phát hiện Lương ở nhà nghỉ số 4 trên đường Nguyễn Văn Linh liền bắt tại chỗ và giải cứu các nạn nhân Trang, Nguyệt, Hồng. Khi trinh sát tiếp cận với Trang đang bị nhốt tại phòng hát karaoke ở đây, Trang gần như lả đi vì đói và khát, nước mắt chảy vòng quanh, sợ sệt. Còn nạn nhân Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1997, chưa đủ 13 tuổi, khai nhận đã bị bọn chúng ép tiếp không biết bao nhiêu khách một ngày.
Ngày 26, các trinh sát giăng lưới để bắt tên Nguyễn Nhật Cảnh, 53 tuổi ở nhà nghỉ Phương Thuỷ. Tại đây, họ đã giải cứu cháu Đỗ Bảo Ngọc, bị các đối tượng bán cho Cảnh với giá 10 triệu đồng, tuy nhiên Ngọc vẫn không chịu làm gái bán dâm.
Trong vụ án này, vợ chồng Tâm - Tứ ở Đồ Sơn, Hải Phòng gần như là "đầu nậu" tiêu thụ gái bán dâm. Cặp vợ chồng này đã 4 lần mua các cô gái núp dưới danh nghĩa quán cà phê gội đầu thư giãn.
Hiện công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án này.
| *Nạn nhân Vũ Anh Thư khai mới học hết lớp 9, có quen biết với Tiến vì ở gần nhà, Tiến rủ bắt xe khách lên Lào Cai chơi 1 tuần nên đi cùng Tiến, Huy. Bố mẹ đi làm xa (Hà nội và Đài Loan) nên ở nhà buồn, bạn rủ đi chơi thì đi. Sau đó, Tiến bảo Thư đi bán dâm, Thư không đồng ý nhưng sợ, xin cho được suy nghĩ 2 ngày. Lúc đó, ngày nào Tiến cũng cử người theo sát Thư vì sợ cô bỏ trốn. Tiến gọi về cho mẹ hỏi số điện thoại của bác ruột tên Thanh ở Hà Khẩu rồi liên hệ đưa Thư đến nhà bác. Thanh trả cho Tiến 8 triệu đồng. Ở nhà Thanh, cô phải tiếp khách từ 11h30 đến 3h chiều. 7h tối lại tiếp khách đến tận sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày cô tiếp khoảng 10 khách, không được nhận đồng tiền công nào. Ở đây, tình cờ cô gặp một người quen tên là Hảo. Anh Hảo đã thiết kế giúp cô trốn chạy về Lào Cai. Trên quãng đường trốn chạy dài 5km, trời tối như mực, Thư cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ bị bắt lại mà sợ. Giờ đây, cô chỉ mong muốn các chú công an bắt được đối tượng Thanh và xử lý trước pháp luật. Còn bản thân mình, cô chỉ mong muốn được gia đình cho đi học trở lại. * Nạn nhân Trần Thị Thuỷ Vi, 14 tuổi ở Yên Bái: Cô bị lừa bán làm gái bán dâm khi đang bán hàng cho cô ruột ở cửa hàng quần áo. Chúng bắt cô tiếp khách mỗi ngày từ 20 – 24 khách, chủ yếu tuổi từ 50 -60 tuổi. Trong khu nhà nghỉ ở ngõ 203 phường Vạn Hương có 24 nhà nghỉ, mỗi ngày Vi phải "đi" hết 24 nhà nghỉ để tiếp khách, cứ từ 9h sáng đến 2h đêm. Mỗi lần đi khách, cô thu 200 nghìn, cô phải trả tiền khách sạn hết 100 nghìn, trả cho vợ chồng Tâm - Tứ 55 nghìn và được cầm 45 nghìn. Phải tiếp khách Vi rất sợ và lo lắng sẽ bị dính bệnh nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác vì đối tượng Tuyến - kẻ đã bán cô cho vợ chồng Tâm - Tứ mang nợ 11 triệu đồng. Vì muốn thoát khỏi đó phải trả đủ cho chúng 11 triệu đồng. |
Hồng Anh (Bee.net)
