Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một Việt kiều bị đánh dã man trước quán cơm Minh Đức

31/07/2010 12 phút đọc Bài- ảnh: Phạm Dũng
Lúc 19 giờ 30 ngày 30-7, ông Lê Văn Ngai (60 tuồi là Việt kiều Hà Lan về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam)
Một Việt kiều bị đánh dã man trước quán cơm Minh Đức
Lúc 19 giờ 30 ngày 30-7, ông Lê Văn Ngai (60 tuồi là Việt kiều Hà Lan về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam) bị một nhóm bảo vệ đánh dã man trước quán cơm Minh Đức, số 35 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Ông Lê Văn Ngai được lực lượng phường Phạm Ngũ Lão dìu lên xe đưa đi cấp cứu.
 
Theo những người chứng kiến, ông Ngai đã bị một nhóm 6 nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ-vệ sĩ Mô tô Thành Công dùng dùi cui, roi chích điện đánh tới tấp ngay tại bãi giữ xe của quán cơm Minh Đức. Ông Ngai chạy ngược vào quán Minh Đức để tránh những trận đòn chí tử liền bị bảo vệ rượt theo, đòi lấy điện thoại của người đàn ông này. Tiếp đó, một nhóm bảo vệ cùng mặc đồng phục xanh đi trên xe du lịch bảy chỗ được công ty điều động tới hỗ trợ. Nhóm bảo vệ này nhảy xuống xe cùng truy đuổi đánh, đá người đàn ông này.
 
Thấy cảnh đánh người quá dã man, anh Huỳnh Ngọc Thuận làm gần đó đến góp ý “Vì sao đánh người ta dữ vậy”. Tức thì, các bảo vệ này quay sang đấm đá túi bụi, đánh làm tét một đường trên đầu anh Thuận. Một số bảo vệ khác cầm roi điện chích vào người làm anh tê cứng.
 
Vết thương trên đầu anh Huỳnh Ngọc Thuận do bảo vệ đánh.
 
Khi cảnh sát 113 có mặt, hai người này mới được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn. Sau đó, ông Ngai đã chuyển sang bệnh viện  Pháp Việt.
 
Người dân hai bên đường bức xúc trước việc bảo vệ đánh người.
 
Theo nạn nhân Lê Văn Ngai, sau khi ăn cơm tại quán cơm Minh Đức, ông Ngai đưa vé giữ xe nhờ lực lượng bảo vệ lấy xe giúp ông. Bảo vệ nói “Qua đường mà lấy xe”. Ông Ngai phản ứng bảo: “Bảo vệ gì nói chuyện kỳ vậy?”, nhưng rồi ông cũng qua đường lấy xe. Khi vừa tra chìa khóa vào xe thì bị các bảo bệ xúm vào nện ông.
 
Bà Phùng Anh Tú-quản lý quán cơm Minh Đức cho biết, lúc xảy ra vụ việc thì bà đang nghỉ ngơi trên lầu không hay biết. Theo hợp đồng dịch vụ bảo vệ, quán cơm Minh Đức chỉ thuê Công ty bảo vệ Mô tô Thành Công bảo vệ giữ xe và giữ trật tự từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối với giá 22,9 triệu đồng/tháng.
 
Lực lượng cảnh sát 113 đã đến giữ trật tự trước quán cơm Minh Đức. 
 
Hiện Công an phường Phạm Ngũ Lão đang tạm giữ 5 bảo vệ để lấy lời khai xử lý theo quy định.
 
Trần Thanh (Sài Gòn Giải Phóng)
 
*
 
Sẽ kiện bảo vệ quán Minh Đức hành hung khách
 
Nằm trên giường bệnh, nạn nhân cho biết “May mà có nón bảo hiểm, không thôi họ đã đánh tôi nứt sọ. Chiếc nón bảo hiểm mới mua cũng bị nứt”.
 
Can ngăn cũng bị đánh!
 
Trở lại quán cơm Minh Đức ngày 31-7, một số người dân khu vực quán cơm này cho chúng tôi biết, lúc khách hàng bị bảo vệ  hành hung có hàng trăm người chứng kiến nhưng không ai dám can.
 
Quản lý quán cơm thăm nạn nhân tại bệnh viện
 
Khi nạn nhân bị đánh trọng thương thì anh Huỳnh Ngọc Thuận làm việc gần đó vào can ngăn cũng bị nhóm bảo vệ đánh tả tơi. Chị H. bức xúc “Bảo vệ ngang nhiên đánh người như vậy là không thể chấp nhận, vụ ẩu đã khiến an ninh khu vực mất trật tự, ùn tắc giao thông gần 30 phút”.
 
Nhiều người dân khẳng định đã nhìn thấy nhóm bảo vệ dùng roi điện tấn công nạn nhân, tuy nhiên tại cơ quan công an các vệ sĩ lại cho rằng không sử dụng roi điện để chích ông Ngai. Hôm nay 31-7, công an quận 1 đã đến bệnh viện Pháp Việt ghi lời khai của nạn nhân để xử lý theo quy định.
 
Không thể cho qua vụ này
 
Sau khi cảnh sát khu vực đến can thiệp, ông Ngai và anh Thuận đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn và sau đó vì một số lý do nên ông Ngai được chuyển sang bệnh viện Pháp Việt ngay trong đêm.Nằm trên giường bệnh nạn nh ân cho biết “May mà có nón bảo hiểm, không thôi họ đã đánh tôi nứt sọ. Chiếc nón bảo hiểm mới mua cũng bị nứt”.
 
Nạn nhân cho biết thêm “Sau khi chụp phim thì phát hiện bị nứt xương cụt. Đúng ra phải mổ, nhưng bác sĩ cho biết do tôi lớn tuổi nên mổ rất nguy hiểm, chính vì vậy sẽ điều trị bằng thuốc trong một vài ngày tới xem có tiến triển hay không”. Ngoài những vết thương ở lưng, cánh tay thì lúc nhập viện ông Ngai còn có hiện tượng chảy máu tai và muốn nôn ói.
 
Trao đổi với chúng tôi, nạn nhân Lê Văn Ngai gay gắt “Tôi không dễ dàng cho qua vụ này, người nhà tôi đang đệ đơn lên cơ quan điều tra và nhờ sự can thiệp của lãnh sự quán Hà Lan. Tôi đang xem xét các thủ tục và thuê luật sư kiện những bảo vệ này ra tòa”.
 
Quản lý quán cơm nói gì?
 
“Lúc ông Ngai bị đánh tôi đang ở trên lầu nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nhân viên kể lại thì sự việc đã rồi…”, bà Phùng Anh Tú, quản lý tiệm cơm Minh Đức cho biết.
 
Trong thời gian này chủ quán cơm đi công tác ở nước ngoài nên bà Tú là người trực tiếp quản lý quán cơm từ 8 giờ sáng đến 18 giờ mỗi ngày. Được biết quán cơm Minh Đức ký hợp đồng bảo vệ với Công ty Bảo vệ Mô tô Thành Công 22,9 triệu mỗi tháng chỉ để giữ xe và ngăn không cho những người bán báo, trẻ đánh giày lai vãng vào quán.
 
Trao đổi với phóng viên Người Lao Động Online, bà Tú cho biết thêm “Nếu có mặt tôi lúc đó thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, đây là sự cố vô cùng đáng tiếc”.
 
Quản lý quán cơm đã đến Bệnh viện FV (quận 7) nơi ông Ngai đang điều trị để thăm hỏi sức khỏe “Tôi đã đến bệnh viện thăm ông Ngai với tư cách là chủ quán cơm thăm khách hàng của mình”
 
Sau khi xảy ra sự việc nhóm bảo vệ đánh trọng thương khách hàng, quản lý quán cơm Minh Đức cho biết sẽ xem xét để cắt hợp đồng thuê bảo vệ với công ty đối tác. Theo ghi nhận của chúng tôi, hôm nay nhân viên của quán tự trông xe cho khách. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc còn một tháng nữa mới hết hợp đồng.
 
Hiện tại phía  Công ty Bảo vệ Mô tô Thành Công chưa có văn bản giải thích sự việc đối với quán cơm Minh Đức cũng như chưa có động thái thăm hỏi nạn nhân.
 
Nạn nhân nhờ lãnh sự quán can thiệp
 
Ngày 31-7, Công an quận 1 đã đến Bệnh viện Pháp Việt ghi lời khai của nạn nhân để xử lý theo quy định
 

Tối 30-7, ông Lê Văn Ngai (60 tuổi, là Việt kiều Hà Lan) bị một nhóm bảo vệ của Công ty Bảo vệ Mô tô Thành Công (Công ty Thành Công) đánh đập tàn nhẫn trước quán cơm Minh Đức, số 35 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1-TPHCM.

 
Một số người dân ở khu vực quán cơm này cho biết lúc khách hàng bị bảo vệ  hành hung có hàng trăm người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Khi nạn nhân bị đánh trọng thương thì anh Huỳnh Ngọc Thuận, làm việc gần đó, vào can ngăn cũng bị nhóm bảo vệ đánh tả tơi.
 
Nhiều người dân khẳng định đã nhìn thấy nhóm bảo vệ dùng roi điện tấn công nạn nhân, tuy nhiên tại cơ quan công an, các bảo vệ lại phủ nhận. Trong thời gian này, chủ quán cơm đi công tác nước ngoài nên bà Tú là người trực tiếp quản lý quán cơm. Được biết, quán cơm Minh Đức ký hợp đồng bảo vệ với Công ty Thành Công 22,9 triệu đồng/tháng chỉ để giữ xe và ngăn không cho những người bán báo, trẻ đánh giày vào quán.
 
Sau khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc quán cơm Minh Đức đang xem xét những điều khoản để cắt hợp đồng thuê bảo vệ với công ty đối tác. Theo ghi nhận của chúng tôi, bảo vệ của Công ty Thành Công đã tạm ngưng việc. Hiện tại, phía  Công ty Thành Công chưa có văn bản giải thích sự việc trên.
 

Sau khi cảnh sát khu vực đến can thiệp, ông Ngai và anh Thuận đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, sau đó ông Ngai được chuyển sang Bệnh viện Pháp Việt ngay trong đêm.

 
Nằm trên giường bệnh, ông Ngai cho biết “May mà tôi có đội mũ bảo hiểm, nếu không họ đã đánh tôi nứt sọ. Chiếc mũ bảo hiểm cũng bị nứt”. Nạn nhân cho biết thêm kết quả chụp CT phát hiện ông  bị nứt xương cụt.
 
“Theo kế hoạch, hôm nay tôi sẽ được phẫu thuật, tuy nhiên bác sĩ cho biết do tôi lớn tuổi nên rất nguy hiểm”- ông Ngai nói. Ngoài những vết thương ở lưng, cánh tay thì lúc nhập viện ông Ngai còn bị chảy máu tai và nôn ói. Ông Ngai cho biết sẽ đệ đơn lên cơ quan điều tra và nhờ sự can thiệp của Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan. Ông cũng đang xem xét các thủ tục và thuê luật sư kiện họ ra tòa.
 
Ngày 31-7, Công an quận 1 đã đến Bệnh viện Pháp Việt ghi lời khai của nạn nhân để xử lý theo quy định.
 

Từng đánh tham tán đại sứ

Trưa 18-1, ông Tô Minh Đức (Tham tán Đại sứ quán VN tại Campuchia) cùng vợ là bà Phạm Thị Mỹ Dung vào ăn cơm trưa tại quán cơm Minh Đức. Trong khi ăn, ông Đức yêu cầu nhân viên đổi món mực vì ông bị dị ứng với món này.
 
Nhân viên không đồng ý và hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau đó, con của chủ quán cơm Minh Đức dẫn theo hàng chục nhân viên đến và một người tát mạnh vào mặt bà Dung. Sau đó, cả chục nhân viên xông vào tấn công bà Dung.
 
Biết vợ bị đau tim nên ông Đức đã kêu cứu, xin tha nhưng nhóm người này đã quay sang tấn công luôn cả ông Đức. Nhiều thực khách trong quán can ngăn, giúp vợ chồng ông tham tán tháo chạy.
 
Trên đường đi, bà Dung bị ngất xỉu và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, sau đó được chuyển  đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Bài- ảnh: Phạm Dũng  (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu