Khi trái bóng World Cup vừa lăn thì công an đã bắt hàng chục vụ cá độ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đến nay, số tiền cá độ đã tăng đến mức kinh khủng. World Cup khiến cho không ít người dính vào vòng lao lý, nhiều người tán gia bại sản, bê trễ công việc, học hành, vợ chồng bất hòa vì thua cá độ. Thậm chí đã xảy ra các vụ giết người cướp của, tự tử vì thua độ.

Xe máy, laptop, máy tính bàn, điện thoại các loại của khách đang cầm tại các tiệm cầm đồ ở quận Bình Thạnh và Gò Vấp, một số đang được thanh lý do khách đã bỏ của vì không có tiền chuộc

CUỘC CHƠI LẮM NỢ NẦN
“Trời ơi là trời, mới có mấy ngày mà ông đã “dọn” sạch cái nhà rồi, còn ba mẹ con tui nè, ông mang cầm luôn đi, nếu không cũng chết chứ mẹ con tui không chịu theo ông đi ăn mày đâu!”. Đang chìm trong giấc ngủ, tôi giật mình choàng dậy vì tiếng gào to của chị H. (ở cách nhà tôi hai căn) kèm theo là tiếng khóc thét của trẻ con. Không nghe tiếng anh K. đáp lại. Hỏi ra mới biết tối qua cả nhà đang ngủ thì điện thoại anh K. reo, chị nghe máy nên mới biết từ đầu mùa World Cup đến giờ anh K. đã thua cá độ gần nửa tỷ đồng. Lôi anh dậy để hỏi nguồn cơn, chị vô cùng sửng sốt khi nghe anh thú thật ngoài chiếc xe máy SH của anh đang nằm ngoài tiệm cầm đồ, anh còn vay nợ 300 triệu. Chị H. gào khóc thảm thiết và lao ra đường đòi chết khiến mọi người bị một phen hú hồn, can ngăn một hồi khá lâu chị mới nguôi ngoai.
“Tâm lý dân chơi cá độ là thường bắt kèo trên chấp, nhưng World Cup năm nay toàn kèo trên thua, từ đầu giải đến nay mới được vài trận kèo trên thắng. Chính vì vậy năm nay “nhà cái” hốt trọn”, khoảng 80% tiền cá độ là vào tay mấy ông trùm, còn dân chơi từ thua đến thua” - M., một tay chuyên nhận kèo cá độ ăn “lai” ở khu vực Bình Thạnh cho biết.
L.T.V, sinh viên năm 2 Đại học KHTN TPHCM, là một cô gái có khuôn mặt khá dễ thương, gia đình cô ở thành phố Long Xuyên, An Giang thuộc loại khá giả. V. rất thích xem bóng đá và đặc biệt ưu ái những chàng trai xứ kim chi. Đêm 17-6, trước trận Argentina - Hàn Quốc, cô đã cá độ với C., người bạn đi chung trong nhóm, trong đó cô bắt đội Hàn Quốc, C. bắt đội Argentina chấp Hàn Quốc hai trái. Trước đông đủ các bạn trong nhóm, điều kiện cô đưa ra là nếu cô thắng thì từ nay về sau C. không được theo đuổi làm phiền cô nữa vì cô đã có tình cảm với một bạn trai khác. C. đồng ý và cũng đưa ra điều kiện là nếu cô thua thì phải dẫn nhóm bạn đi nhậu một bữa ở quán cháo cá miền Tây và cô phải uống bia cùng các bạn cho đến khi về. Mặc dù không biết uống bia nhưng V. vẫn đánh liều đồng ý vì nghĩ cùng lắm là hòa. Sau trận đấu, V. vui vẻ mời các bạn ra quán nhậu vì Argentina thắng Hàn Quốc đến 4-1. Nhưng do không quen uống bia rượu nên tiệc chưa tàn V. đã say không còn biết gì. C. cũng ngà ngà say, anh ta đưa V. về phòng trọ của mình. Sau đêm ấy, V. đã bị C. cướp mất đời con gái. Cô đau khổ, hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn! Đang chạy xe, tôi giật mình thắng gấp vì tiếng gọi phía sau. Dừng xe ngoái lại, tôi ngỡ ngàng một lúc khi nhận ra T., sinh viên năm thứ tư Đại học Quốc gia TPHCM, em người bạn thân của tôi. Nước da T. xanh mướt, gầy gò, dáng vẻ mệt mỏi, T. đang đi bộ vật vờ trên đường ở khu vực làng đại học Thủ Đức. Sau khi uống một hơi dài ly nước, T. mới cho biết hơn một tuần qua cậu chỉ có mì gói cầm hơi. Toàn bộ số tiền 2,5 triệu đồng gia đình mới gửi lên để đóng tiền phòng trọ, tiền học phí và tiền ăn đã bị T. “nướng” sạch vào cá độ bóng đá. Hiện tại T. đã bị chủ nhà đuổi vì nợ đến hai tháng tiền nhà, phải tá túc nhờ phòng trọ một người bạn trong lớp. Không chỉ thế, laptop, điện thoại di động cũng bị “giam” ở tiệm cầm đồ. Vừa rồi T. cùng năm người bạn trong nhóm bị Công an quận 9 “hốt” về vì tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê trên đường Tăng Nhơn Phú, quận 9; trong đó có cả cô bạn gái cùng “chung chí hướng”, “máu mê” cá độ như T. “Lớp em có hơn 50 bạn nam thì hết 50 người mê bóng đá. Xem bóng đá mà không cá độ thì giảm hết 50% hứng thú. Sinh viên tụi em không có tiền nhiều nên hình thức cá độ cũng phong phú lắm. Vui thì một chầu cà phê, một bữa cơm trưa; “máu” hơn một chút và có tiền thì cá độ một trận vài chục, vài trăm đến vài triệu”, T. nói. Cũng còn may là T. chưa vay nợ đã biết dừng lại khi chưa quá muộn, nhưng chỉ thế thôi thì hậu quả đã không hề nhỏ vì không còn nơi ở, không còn tiền đóng học phí, trang trải sinh hoạt. Laptop và điện thoại ba mẹ sắm cho có nguy cơ bị tiệm cầm đồ thanh lý vì không kiếm đâu ra tiền để chuộc. Theo lời kể của T. thì trong số các bạn cùng lớp tham gia cá độ, hầu hết đều cầm đồ, từ xe máy, laptop, điện thoại đến nhẫn, dây chuyền. “Có nhiều đứa nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng vì đam mê cá độ cũng gọi về gia đình xin tiền nói dối đóng học phí, học thêm Anh văn... để có tiền quăng theo trái bóng tròn” - T. nói thế.
TỔ CHỨC CÁ ĐỘ, CẦM ĐỒ KIẾM TIỀN TỶ
Tại khu vực quận Bình Thạnh, nói đến B. giới giang hồ, dân cờ bạc, cá độ không ai là không biết tiếng. “Đại bản doanh” của B. là một con hẻm nổi tiếng trong giới giang hồ nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, chính là một trong số những nơi xưa kia “ông trùm” Năm Cam trú ngụ. Hiện tại B. “dựa hơi” vào hai người anh trai là hai cán bộ nhà nước khá quyền uy để tha hồ tác oai tác quái, lên mặt với đàn em. Một tay anh chị tại khu vực này cho biết, chỉ chưa đến hai tuần diễn ra World Cup, B. đã kiếm được cả tỷ đồng từ cá độ bóng đá. Hàng ngày B. chỉ ngồi một chỗ uống cà phê, lên mạng theo dõi tỷ lệ cá cược từ khắp nơi trên thế giới, sau đó mới quyết định ra kèo trong nước. Công việc cuối cùng là nghe điện thoại nhận kèo và ngồi rung đùi chờ những con bạc khát nước mang tiền đến nộp!
Bên cạnh những nhà cái chuyên tổ chức cá độ với số lượng lớn hốt bạc thì những tiệm cầm đồ cũng “được mùa” làm ăn. Tại khu vực Thủ Đức, đa số tài sản cầm là điện thoại, laptop, xe máy, máy tính để bàn, các loại nữ trang... với giá trị không cao, phần đông của sinh viên. Dạo một vòng các tiệm cầm đồ ở các quận trung tâm như quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Gò Vấp... tài sản mang cầm có giá trị cao hơn rất nhiều. Tại tiệm cầm đồ Đ.C trên đường Lê Quang Định, chúng tôi thấy các loại xe tay ga đắt tiền như SH, Dylan, PS, LX... để chật kín chỉ còn một lối đi nhỏ ra vào. Anh Ng., chủ tiệm, cho biết anh có ba cửa hàng như thế này và mới mở thêm một cửa hàng nữa ở Hóc Môn để “đón” World Cup. Anh vừa phải thuê một mặt bằng để giữ xe hơi và xe máy. “Kỳ World Cup này anh kiếm được vài tỷ không?”, tôi hỏi. “Làm gì dữ vậy anh. Nhưng trên dưới 1 tỷ thì chắc được”, Ng. ngập ngừng một lúc rồi trả lời. Anh cho biết từ hôm bắt đầu World Cup đến nay cả ba tiệm của anh đã cầm hơn mười chiếc xe hơi các loại. Tiếc là khi chúng tôi đề nghị anh dẫn đến tham quan bãi xe hơi của khách đang cầm thì anh từ chối. “Hôm rồi có một anh đến đòi cầm chiếc xe Innova một trăm triệu. Tôi biết chắc anh chàng thua độ, nhưng kiểm tra giấy tờ thì chiếc xe này đứng tên một công ty ở quận 3, anh ta cứ năn nỉ tôi cầm, lãi suất cao cũng được, nhưng tôi nhất định không chịu. Không biết số phận chiếc xe của công ty đó giờ ra sao. Công ty nào xui mới gặp mấy “ông” như vậy”, anh N.Đ.H, chủ một tiệm cầm đồ ở gần bến xe Miền Đông, Bình Thạnh cho biết.
Từ đầu mùa World Cup đến nay, cơ quan công an đã bắt hàng trăm đối tượng tổ chức và tham gia cá độ. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Đối tượng bị bắt đa số là những tay chơi cò con, trong đó có khá đông sinh viên với số tiền cá độ cũng cò con, số vụ cá độ vài triệu đến một trăm triệu bị bắt không nhiều. Còn những “đại gia” rủng rỉnh tiền không bao giờ xuất hiện ở những nơi công cộng, xô bồ như quán cà phê, những “ông trùm” chuyên tổ chức cá độ với số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng thì vẫn bình chân như vại. Bên cạnh sự phát triển của công nghệ thông tin, cá độ bóng đá cũng âm thầm bùng phát như một cơn lốc. Thông qua mạng Internet, mọi thông tin về tỷ lệ cá cược từ những trung tâm cá cược lớn trên thế giới đến tình hình cá cược trong nước đều được cập nhật từng phút, dù nhà cái và dân cá độ không bước ra khỏi nhà. Ibet888, LiveScore, Sbobet... là những trang web có máy chủ đặt tại Macau, Hongkong, Trung Quốc, do những “ông trùm” cá độ bóng đá quốc tế điều hành, được các đường dây tổ chức cá độ bóng đá lớn trong nước “Việt hóa” giao diện để dễ sử dụng.
Những “ông trùm” và những tay chơi “số má” ngày một tinh vi hơn trong mọi hoạt động, giao dịch cá độ. Chính vì vậy thách thức đối với các cơ quan chức năng vẫn còn, và sẽ còn không ít những con thiêu thân sắp lao mình vào lửa...
HỒNG THỦY (CATP)