Vụ việc 9 bé gái bị bắt cóc, ép bán dâm được công an quận Đống Đa, Hà Nội phối hợp với công an một số địa phương giải cứu đang làm xôn xao dư luận vì những hành vi cực kỳ liều lĩnh của bọn buôn người, chăn dắt. Ngày 5/7, dù đã được về nhà nhưng cháu Phạm Thu N -người đã nhanh chân chạy thoát và trở thành đầu mối đầu tiên để phá vụ này vẫn chưa hết sợ khi kể lại những ngày bị bọn cô hồn bắt giam. | |||
| |||
Một mình chống lại mafia Khi phóng viên báo ĐS &PL đến nhà Phạm Thu N. vẫn đang hoang mang và không muốn kể lại những tháng ngày kinh hoàng vừa qua. Được sự động viên của bà nội và cảnh sát khu vực đi cùng, N. mới chịu nói chuyện. Phạm Thu N. là con thứ 3 trong 1 gia đình có 7 anh chị em, (lớn nhất SN 1990, nhỏ nhất SN 2000). Bố mẹ N. đều đang thụ án buôn bán ma túy. Hiện N. đang sống cùng bà nội gần 80 tuổi trong ngôi nhà tuyềnh toàng cùng với 3 anh chị em ở quận Lê Chân, Hải Phòng. Từ ngày bố mẹ bị đi tù, mấy chị em N. được bà nội nuôi nấng bằng những đồng tiền tích cóp từ những năm tháng đi làm xa. 3 em còn lại của N. do bà ngoại nuôi và hoàn cảnh cũng hết sức khó khăn. Theo lời kể của N. thì chuỗi ngày đen tối của em bắt đầu từ ngày 17/06/2010. Khi đó N. đang ngồi trong quán Internet số 883 Thiên Lôi, quận Lê Chân thì bị 1 đối tượng tên là Nhung gọi ra ngoài. Khi N. ra khỏi quán thì bị Nhung cùng 2 đối tượng nữa là Huyền, Vân Anh xông vào đánh. Thấy N. đánh trả, Nhung đã gọi điện thoại kéo một đám đông khoảng hơn chục đối tượng đến đánh N. Bọn chúng bắt N. lên 1 chiếc xe taxi 4 chỗ đưa đến quán nước gần 163 Trại Lẻ, quận Lê Chân. Sau đó, cứ 5-10 phút chúng lại chuyển N. đến một địa điểm khác. Sau cùng, chúng gọi taxi đưa N. đến thị trấn Liễu Đề (Nam Định) giao cho đối tượng tên Thủy, SN 1983 canh giữ. Qua cách bàn bạc của bọn chúngQ, N. biết mình đã bị các đối tượng này rao bán và sẽ chuyển em sang Trung Quốc vào một ngày gần nhất. N. cũng cho biết thêm: "Thủy người Nam Định, lấy chồng Trung Quốc và rất có thể bọn chúng tổ chức buôn bán người hàng loạt". Biết vậy nên N. tìm cách để chạy trốn, nhưng bị Thủy phát hiện và phủ đầu: "Nếu chạy trốn sẽ báo cho bọn Hiếu, Long đánh (những đối tượng bắt N. từ Hải Phòng - PV) sau đó sẽ bán đi xa hơn. N. ở lại Nam Định từ đêm 17/06. Đến 18h ngày 19/06 Thủy gọi taxi đưa N. lên Hà Nội để chuyển sang Trung Quốc bằng tàu hỏa. Tại ga Hà Nội khi bị các đối tượng lôi kéo vào ga để lên tàu thì N. hét to mong được mọi người xung quanh chú ý. Nhờ vậy N. được nhân dân và công an Quận Đống Đa giải cứu, một số đối tượng áp giải N. bị bắt. Đường dây mua bán trẻ em kỷ lục Nhận định đây là mắt xích của một đường dây mua bán người có qui mô lớn, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy công an quận Đống Đa, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTXH được huy động tham gia chuyên án. Sau khi khai thác đối tượng Thủy, ngày 21/6, 6 trinh sát do Đại úy Bùi Minh Phúc, Đội phó, chỉ huy đã có mặt tại Hải Phòng. Các anh đã chia thành 3 mũi tiến hành tiếp cận các đối tượng nghi vấn. 17h cùng ngày, các trinh sát phát hiện có 3 thanh niên kèm 2 cô gái từ một nhà trọ bình dân lên taxi. Các đối tượng trong đường dây bắt cóc mua bán trẻ em bị bắt giữ Đến ngày 26/6, một mũi trinh sát xuống Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Nhật Cảnh, 53 tuổi, chủ nhà nghỉ Phương Thủy ở quận Lê Chân và các đối tượng có liên quan. Khám từng phòng trong nhà nghỉ Phương Thủy, các trinh sát đã giải cứu được cô bé Đặng Bảo N., 12 tuổi, đang bị bọn Cảnh nhốt sau khi mua của bọn Công, chuẩn bị bắt đi "tiếp khách". Tại ổ mại dâm ở Đồ Sơn chuyên nhận các em gái do các đối tượng trong đường dây này lừa bán xuống do vợ chồng Vũ Thị Tâm, 35 tuổi và Đinh Xuân Tứ, 41 tuổi, điều hành. Ngày 28/6, Đại úy Bùi Minh Phúc chỉ huy một tổ công tác xuống Đồ Sơn để bắt giữ vợ chồng Tâm, Tứ. Qua tìm hiểu, các trinh sát phát hiện vợ chồng Tâm, Tứ không có nhà, các nhân viên có biểu hiện rục rịch di chuyển. Vì vậy, đêm 28/6, các trinh sát phối hợp với công an Hải Phòng đã tỏa đi các nơi, truy tìm 2 đối tượng. Qua đó đã phát hiện Tâm tại bãi biển Đồ Sơn, sau đó bắt tiếp được Tứ. Khám xét tại quán nhà Tâm, các trinh sát đã giải cứu tiếp cháu Đặng Thị Yến N., 15 tuổi, quê ở Đông Triều (Quảng Ninh). Ngoài ra, một mũi trinh sát đã lên Lào Cai, phối hợp với công an tỉnh bạn tìm và đưa được cháu Vũ Anh T., 15 tuổi, bị bọn Long lừa bán sang Trung Quốc, vừa trốn về và đang ở tại Cốc San (Bát Xát, Lào Cai). Đến nay, công an quận Đống Đa đã phối hợp với công an TP Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai và Quảng Ninh tập trung điều tra, bước đầu đã bắt giữ 19 đối tượng, làm rõ hành vi mua bán trẻ em, không tố giác tội phạm của 3 đối tượng khác, triệu tập 16 đối tượng có liên quan. Bọn chúng khai nhận đã gây ra 11 vụ mua bán người, mua bán trẻ em. Các đối tượng dùng thủ đoạn "cứu net" để lừa các cháu sau đó bán làm gái mại dâm hoặc rủ đi chơi Lào Cai rồi bán sang Trung Quốc. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng số đông, nhiều trường hợp gây áp lực để đe dọa, đánh, ép một số nạn nhân viết giấy vay nợ để khống chế. Từ đây, buộc các nạn nhân phải ở lại làm gái bán dâm nhằm che đậy việc mua bán. Nhóm PVĐT ĐS&PL
|
Vụ giải cứu 9 bé gái bị bắt cóc, ép bán dâm: Tường trình đau xót của nạn nhân
Vụ việc 9 bé gái bị bắt cóc, ép bán dâm được công an quận Đống Đa, Hà Nội phối hợp với công an một số địa phương

