Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mê đại gia, một cô gái suýt bị lừa bán

07/07/2010 6 phút đọc Phong Anh
Xinh xắn nhưng vì cuộc sống quá vất vưởng, Th. chỉ ao ước lấy được chồng đại gia để đỡ cơ cực, không
Mê đại gia, một cô gái suýt bị lừa bán

Xinh xắn nhưng vì cuộc sống quá vất vưởng, Th. chỉ ao ước lấy được chồng đại gia để đỡ cơ cực, không ngờ suýt bị bạn cùng phòng trọ lừa bán.

 

Hôm 6/7, Công an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố đối với bốn bị can về hành vi mua bán người. Chúng gồm: Lê Thị Hải, 39 tuổi, trú tại thôn Hồng Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Lê Thị Yến, 23 tuổi ở 4B/173 tổ 6 phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Văn Hùng, 46 tuổi và Nguyễn Văn Hậu, 45 tuổi cùng ở xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

 

Vụ việc được phát hiện vào lúc chập choạng tối ngày 4/7, tại đường mòn vắt qua sườn núi, thuộc địa phận thôn Thâm Mè, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại ngã ba thôn Thâm Mè, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm người bước xuống từ một chiếc xe taxi, có dấu hiệu nghi vấn liền yêu cầu về trụ sở công nơi gần nhất để làm việc.

Qua quá trình làm việc, bằng những lập luận sắc bén, lực lượng điều tra đã lật tẩy bộ mặt buôn người của bốn tên tội phạm. Chúng là Hải, Yến, Hùng, Hậu; còn nạn nhân là cô gái trẻ Nguyễn Thị Th., 18 tuổi ở huyện Thanh Chương, tỉnh Điện Biên, suýt nữa bị chúng đưa sang Trung quốc bán.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, chỉ sau vài giờ bị bắt, Lê Thị Hải đã vật vã vì cơn nghiện ma túy trỗi dậy, khiến các điều tra viên hết sức vất vả mới lấy được lời khai của chị ta. Từng bị lừa bán sang Trung quốc làm gái mại dâm khi còn rất trẻ, mỗi ngày Hải phải tiếp rất nhiều lượt khách. Để có sức phục vụ thượng đế, được nhiều tiền, chủ chứa đã cho Hải dùng ma túy và chị ta mắc nghiện từ đấy. Sau một thời gian làm đồ chơi, giúp chủ chứa kiếm được bộn tiền, đến khi nhan sắc tàn tạ, Hải bị ném ra đường. Không tiền, không nghề, Hải quay về quê tìm cách lừa gạt các cô gái trẻ mang sang Trung quốc bán để lấy tiền phục vụ những cơn nghiện của mình và dịp may đã đến với thị.

 

Ngày 2/7, Yến, cháu gọi Hải là cô ruột, khi đó đang làm nghề cắt tóc gội đầu ở Hải phòng về quê nội ở tỉnh Hưng Yên chơi. Gặp Hải tại quê nhà, Yến được cô ruột rủ rê tìm kiếm các cô gái trẻ đưa đi bán. Đang khổ sở vì làm thuê ở hiệu gội đầu mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn triệu đồng, trừ tiền ăn, thuê nhà trọ, chẳng còn được là bao nên khi nghe Hải nói, Yến đã đồng ý. Người đầu tiên Yến nghĩ đến không ai khác ngoài cô bạn đồng nghiệp đang làm thuê cùng mình ở Hải phòng. Đó là Nguyễn Thị Th., một cô gái ở tận tỉnh Điện Biên, sống cùng Yến tại một phòng trọ.

 

 

Th. vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ vì bị bỏ rơi, may mắn được một phụ nữ ở Hải Phòng đem về nuôi nhưng khi mới bước vào tuổi trưởng thành thì mẹ nuôi cô bị bắt về tội buôn bán ma túy. Không nơi nương tựa, Th. phải làm mướn đủ nghề để sinh sống cho tới khi gặp Yến, cả hai rủ nhau vào làm thuê cho một tiệm cắt tóc gội đầu. Về ở chung một phòng trọ, nhiều đêm Th. tâm sự với Yến là muốn lấy được một người chồng giàu có để cuộc sống đỡ vất vả. Thấy Th. xinh xắn, hiền lành lại chăm chỉ, đã có lần Yến bảo cô bạn là rồi ước mơ của cô sẽ đạt được.

 

Sau khi được cô ruột rủ rê, Yến gọi điện rủ người yêu là Nguyễn Văn Hùng, tìm cách lừa Th. để đem đi bán. Theo kế hoạch, Hùng sẽ tìm một ai đó đóng giả làm một thương nhân giàu có, làm quen với Th. sau đó lừa đưa đi bán. Hùng gọi cho người bạn nối khố là Nguyễn Văn Hậu, bàn kế hoạch.

 

Ngày 3/7, Yến rủ Th. về Hà Nội chơi, để giới thiệu cho một người đàn ông Hà Nội giàu có. Cùng đi với Th., ngoài Yến còn có cả Hải, khoe là mới ở nước ngoài về, đi chơi cùng cháu cho vui. Tại một điểm hẹn ở Hà Nội, Hậu ăn mặc sành điệu như một người giàu có, hào phóng mời mọi người đi nhà hàng ăn cơm sau đó thuê hai phòng tại một khách sạn nhỏ dưới gầm cầu Long Biên để nghỉ qua đêm. Trước khi đi ngủ, Hải đưa cho "đại gia” Hậu 5 triệu đồng để anh ta đưa cho Th. gọi là mua quà về cho gia đình, hòng tạo lòng tin nơi cô gái trẻ. Tưởng được bạn mai mối cho đại gia, đêm đó Th. đã qua đêm cùng Hậu, trong lòng khấp khởi mừng thầm về số tiền "đại gia" đưa cho mua quà.

 

Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã vạch trước, Hậu cùng Hùng, Hải đi Trung quốc để giải quyết chuyện làm ăn lớn, bảo Yến đưa bạn quay lại Hải Phòng. Chỉ chờ có thế, Yến giả vờ xin đi theo và rủ Th. đi cùng. Tin tưởng bạn, sáng ngày 4/7, cả nhóm bắt xe khách lên Lạng Sơn, thuê một nhà nghỉ ở thị trấn Đồng đăng để "đại gia" vui vẻ với Th. trước khi đi làm ăn sau đó đợi đến chiều thì thuê taxi lên đường mòn biên giới nhưng chưa kịp thực hiện ý định bán Th. sang Trung quốc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

 

Ngay sau đó, vụ việc được chuyển cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

 

Phong Anh (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu