Kỳ 2:Những cái nhất của ông trùm ma tuý đất Cảng Một điều tra viên về tội phạm ma tuý dày dạn kinh nghiệm của công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng nói với tôi, sao không đề nghị các anh ở PC47, đưa đến nhà Dũng "tình". Phải gặp Dũng thì mới rõ về những cái nhất của ông trùm ma tuý đất Cảng... | |||||||
| |||||||
Bản lý lịch "ấn tượng" Dư Kim Dũng, sinh năm 1969, nhà ở số 95, gác 2, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Lúc bị bắt, Dũng đang ở cùng vợ ba tại khu Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An (Hải Phòng). Tên khai sinh là Dư Kim Dũng nhưng tên giang hồ được mọi người biết đến là Dũng "tình" hoặc Dũng "điên". Chẳng ai biết "nguồn gốc" chữ đệm đằng sau tên của Dũng có từ đâu. Nhưng, người ta giải thích đơn giản rằng: Mẹ Dũng là bà Nguyễn Thị Tình. Có thể, trong cái khu tập thể chật chội ở Hàng Kênh ngày xưa, có nhiều người đặt tên con là Dũng nên để dễ phân biệt, người ta gắn tên Dũng với tên mẹ cho dễ phân biệt. Còn tên Dũng "điên" được lưu truyền trong giới giang hồ, ngay từ nhỏ, Dũng đã có những biểu hiện hành vi của một "thằng khùng". Năm 2004, Dũng "dính" đến pháp luật lần thứ 4, bị TAND quận Hồng Bàng, tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Để trốn việc thụ án, Dũng đã trình ra "bùa hộ mệnh" là bệnh án bị bệnh tâm thần, nên mọi người gọi là Dũng "điên". Dũng sinh trưởng trong gia đình có 4 người con. Anh trai Dũng cũng bị Dũng lôi vào vòng quay của ma tuý, bị bắt trong chuyên án 108CM. Học đến lớp 5, Dũng bỏ học. Tuổi thơ của Dũng bình thường như bao đứa trẻ khác ở đất Cảng. Nó "dữ dội" là do tự Dũng tạo thành. Ngay từ nhỏ, Dũng đã là một đứa trẻ ngang ngược ở khu phố, có biệt danh là "thằng khùng". 24 tuổi, (tức năm 1993) Dũng chính thức "dính" vào vòng lao lý với bản án 15 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" do TAND TP. Hải Phòng tuyên xử. Năm 1995, Dũng bị TAND quận Ngô Quyền xử phạt 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản của công dân". Năm 1999, Dũng tiếp tục nhận bản án 4 năm 6 tháng tù giam của TAND TP. Hải Phòng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 3 lần "dính" đến pháp luật trước năm 2000, Dũng đã thi hành án xong. Lần thứ 4, năm 2004, bị phạt 30 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", Dũng đã trốn thi hành án bằng bệnh án tâm thần. Thời điểm này, Dũng đang nổi như cồn trong giới anh chị ở đất Cảng. Lần thứ 5 "dính" đến pháp luật - là lúc Dũng đang đứng đầu một đường dây ma tuý lớn nhất Hải Phòng. Dũng có 2 vợ chính thức, đã ly hôn và có 2 con. Thế nhưng, người vợ thứ 3, Huỳnh Thị Hương, chưa hôn thú, mới là người được đánh giá là đi cùng Dũng trong đoạn đường đời của một ông trùm ma tuý. Hương là hoa khôi đất Cảng, còn rất trẻ, sinh năm 1983. Dư luận cho rằng, việc Dũng và Hương thành đôi, ngoài tình yêu còn là sự kết hợp không thể khác trong cái vòng quay của giới giang hồ. Hương đẹp, học hết lớp 12 thì ở nhà. Bố Hương đã mất. Thời "vàng son" của bố Hương được nhắc đến với biệt danh là Thanh "hai ngón", Thanh "bàn tay vàng". Công an giải thích rằng: ông này trộm rất siêu nên mới có biệt danh như vậy. Mẹ Hương cũng là người đàn bà có nhiều tiếng tăm trong giới buôn hàng trắng. Mẹ Hương chỉ nhiều hơn Dũng 3 tuổi. Dũng là mắt xích quan trọng của nhiều đầu mối trong hàng loạt các vụ án. ở Hải Phòng, từ giang hồ cộm cán như Dung Hà, Cu Nên... cũng không "nóng" bằng Dũng. Số lượng "hàng nóng" thu được ở nhà Dũng nhiều nhất trong số trùm ma tuý đất Cảng. Tang vật là thuốc lắc nhiều đến mức, không tính đơn vị nghìn viên mà là hàng chục nghìn viên... Cái khác người "kỳ quái" của ông trùm Theo nhiều nguồn thông tin, trước năm 2000, cuộc sống của Dũng "tình" và gia đình bình thường về kinh tế và tẻ nhạt về tình cảm. Hai người vợ có hôn thú của Dũng "xa" hắn chỉ bởi không thể chịu được cái tính "khùng điên" thích nói chuyện bằng chân tay hơn là bằng miệng. Dũng nghiện heroin nặng. Từ nghiện đến buôn bán "hàng trắng" là khoảng cách rất gần, nhất là đối với một người đã có "danh tiếng" trong giới giang hồ như Dũng. Tất nhiên, để được là ông trùm, Dũng cũng đã trải qua nhiều "cung bậc, hoàn cảnh" khác nhau với những luật lệ khắt khe, mà cái giá phải trả, có thể là tính mạng. Từ khi manh nha là một tên tội phạm đến lúc "có số", Dũng chưa từng "trực thuộc" bang, nhóm hay dưới trướng bất kỳ ai. 13 chiếc điện thoại này ở thời điểm "sốt", giá trị rất lớn Dũng "nổi" bởi tính thích chơi trội, tính khùng. Thực ra, so với đàn anh, đàn chị giang hồ "lưu danh" đất Cảng thì Dũng chưa hẳn đã "xứng tầm" nhưng Dũng được giới giang hồ công nhận là đại ca có "số lớn". Liền một lúc, Dũng mua hàng chục chiếc điện thoại "xịn". Đi đâu cũng có ít nhất 5-7 đệ tử đi cùng, mặt đằng đằng sát khí... Chỉ cần Dũng lắc đầu, hất hàm là đám đệ tử răm rắp làm theo như một cái máy. Dũng xuất ngoại, đi Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông... như cơm bữa. Vật chứng mà cơ quan điều tra thu được ở nhà Dũng gồm: nhiều bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà; 6 tờ khai xuất nhập cảnh; 6 thẻ tín dụng ngân hàng trong và ngoài nước; 1 giấy xác nhận số dư của ngân hàng; 13 chiếc điện thoại "xịn" cùng nhiều thân máy, nhiều sim điện thoại; súng và vài chục viên đạn; 4 bình thuỷ tinh để phục vụ cho việc chơi đập đá. “Thất mà là”... thiệt Vì là dân buôn "hàng trắng" nên chuyện Dũng "xài" ma tuý "xịn" nhất trong các loại ma tuý đang thịnh hành ở đất Cảng là chuyện đương nhiên. Giang hồ đồn đại, Dũng đã dùng tất thảy những loại ma tuý mới nhất xuất hiện ở Hải Phòng. Hút cỏ, chỉ như uống bia tráng miệng sau mỗi hớp rượu mạnh. Heroin nguyên chất (?)-theo lời đồn t - Dũng đã dùng hơi nhiều để điều trị những cơn vật của chính mình. Trước khi bị bắt, Dũng là đệ tử trung thành của ma tuý đá. Người ta rỉ tai nhau rằng, một ngày Dũng "chơi" hết từ 1-2 triệu tiền ma tuý đá. Một cái bình thuỷ tinh để chơi đập đá của Dũng được giới dân chơi "định giá" là hơn chục nghìn USD. Với Dũng, từ khi là ông trùm, đồ vật, đồ dùng... đều "xịn" đến ngỡ ngàng. Xung quanh tính thích thể hiện của Dũng cũng có nhiều giai thoại để đời. Người xưa nói rằng "Non sông khó đổi, bản tính khó dời", với Dũng xem ra quá đúng. Dũng có một tính xấu, rất "đời thường" là tính "bựa". Nó được lưu truyền trong giới giang hồ như sau: Dũng mua liền một lúc hơn 10 chiếc điện thoại "xịn" nhất của một cửa hàng nhưng Dũng "quên" đem tiền. Một thời gian sau, chủ cửa hàng nhắc nợ, Dũng không nói, cũng chẳng trả, chỉ thấy đám đệ tử của Dũng đến "dằn mặt" chủ cửa hàng, khiến chủ cửa hàng được một phen khiếp vía. Dũng thể hiện với mọi người, mình là một ông trùm tội tình đầy người nhưng rất có trách nhiệm với con, với người tình. Trong đó cũng có những tình tiết cảm động và được cho là nhân văn như: Thể hiện là một người cha yêu con, Dũng xây cho con một sân chơi bóng đá. Thể hiện tình yêu với người đẹp, có dư luận rằng, Dũng đã định "đầu tư" cho người yêu để dự thi cuộc thi liên quan đến sắc đẹp. Cuối cùng thì Dũng nghĩ lại và không cho Hương đăng ký đi thi bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Có người nói rằng, ý định đó, Dũng cho phá sản vì yêu và ghen... Vì, nếu người yêu đoạt giải, thì vận hạn đã đến với đời Dũng. Chuyện khác, cũng cần kể: Đó là trong giang hồ đồn, Dũng sử dụng ma tuý đá nhiều đến nỗi quá "phê", ảo giác quá sâu. Có những thời điểm ảo giác sâu đến mức, nhìn thấy bất kỳ ai dùng mạng che mặt, dù không liên quan đến Dũng, vô tình xuất hiện trước Dũng là y lao vào đánh, đấm. Hiện tượng đó được "người trong cuộc" lý giải rằng: Trong ảo giác, người bịt mặt là người được người khác thuê giết người. Vì thế, khi nhìn thấy là phải đánh đuổi, để tự vệ. Điều đó phù hợp với lời khai của tên tội phạm giết người Công Giáp, dùng súng bút, bắn chết ông hàng xóm không thù, không oán, sau một đêm "phè phỡn" hết cỡ với ma tuý đá. Thời điểm năm 2007-2008, tức trước khi bị bắt, Dũng đã có ảo giác sâu như vậy, chứng tỏ ông trùm này dùng ma tuý đá hàng khủng tới mức mù quáng. Vũ Hoàng Quế Ngân (ĐS&PL) |
