Kỳ 3: CÀNG XỬ LÝ CÀNG... QUẬY!
Có trong tay một loạt “địa chỉ đen” (những bar vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý trước đó), trong vai những “tay chơi đêm”, chúng tôi đã tìm đến. Thật đáng buồn khi các “điểm đen” vẫn hoạt động rầm rộ hơn trước và có nhiều biểu hiện vi phạm, như thách thức đối với chính quyền sở tại. Điều gì đã khiến những chủ cơ sở này bất chấp pháp luật, bất chấp số tiền đóng phạt lên đến hàng trăm triệu đồng?

“Thiên đường” ăn chơi tại quận 7
KHU “LIÊN HỢP ĂN CHƠI” Ở Q7
Sau khi gọi điện cho vài đồng nghiệp nữ, chúng tôi hẹn nhau ngay tại tòa soạn rồi đón taxi chạy về “điểm tập kết”. Nơi đến đầu tiên là khu “liên hợp” ăn chơi tọa lạc trên mảnh đất hai mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập, thuộc phường Bình Thuận, quận 7. Ở đây có đủ dịch vụ khép kín: cà phê, massage, bar và khách sạn thuộc Công ty TNHH dịch vụ Thiên Hải. Đây chính là “thiên đường” mà không ít dân chơi từ những quận huyện lân cận kháo nhau về sự “hoành tráng” và đông vui của nó.
Xe tấp vào lề đường Nguyễn Thị Thập. Cánh cửa khu ăn chơi khép hờ, đèn tắt, vài ba vệ sĩ đứng lấp ló phía trong. Cả nhóm chúng tôi xuống xe đi vào, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 0 giờ. Nếu không được nói trước, chúng tôi sẽ phải thất vọng vì sự im lìm, vắng vẻ đến lạnh người của điểm ăn chơi này. Đi trên con đường rộng khoảng 4m, phía trong chất đầy bàn ghế để phục vụ cho việc bán cà phê, tiếng nhạc disco vọng ra chát chúa. Theo hướng dẫn của người phục vụ, qua cây cầu nhỏ, chúng tôi dừng chân tại một căn phòng nhỏ chưa đầy 50m2. Sau cánh cửa nặng trịch, những cô nàng tiếp viên đứng gần toilet đang vội vàng “sửa sang” lại xiêm y để “bắt khách”.
Thân thể quằn quại, ánh mắt dại đi theo tiếng nhạc; hai cô nàng ăn mặc “nửa mùa” (váy - áo sơmi) cuộn vào nhau theo tiếng la kích động từ anh chàng DJ đập vào mắt chúng tôi. Những nút áo dần bung, nội y trong người hai cô làm một đồng nghiệp nữ đi cùng chúng tôi... choáng váng. Gần phía sân khấu là tiệc sinh nhật của một thành viên trong nhóm choai choai. Những cô cậu này “quậy” tưng bừng, trét đầy bánh kem vào mặt nhau. Phía sau chúng tôi là gã nhỏ thó, trên ngực đầy hình xăm, tóc tai bù xù. Có lẽ quá say và cũng không đủ tiền trả nên gã đã gây sự với bảo vệ và nhân viên phục vụ trong khi tính tiền. Anh phục vụ bàn nói nhỏ vào tai chúng tôi: “Mấy ông này “lầy” lắm, gây sự đánh nhau ở đây hoài...”.
“Trốn” khỏi khu vực chứa đầy sự nguy hiểm và phức tạp, để hai đồng nghiệp nữ ngồi tại bàn, chúng tôi ra ngoài và tiến về khu vực massage “Sao Mai”. Ra vẻ dân chơi, chúng tôi “đặt vấn đề” luôn với cô nàng tiếp viên khoảng chừng 26 - 28 tuổi tên M. Không chút ngại ngùng, M. nhanh nhảu trả lời: “Ở đây không được đâu, anh cứ qua thuê phòng ở khách sạn đi (khách sạn đối diện với tiệm massage), sau đó nhắn cho em số phòng, hết ca em qua”. Chúng tôi ra ngoài, phía phòng thay đồ, người đàn ông to mập, trên tay trái xăm hình con rắn cuộn lấy cây dao găm say khướt, đứng không vững, nhưng miệng mồm huyên thuyên không cần biết chúng tôi là ai: “Mấy đại ca chơi đây thấy vui không? Em út thoải mái, tiện lợi mọi bề...” - y cười ha hả, xiêu vẹo đi về khu vực xông hơi. Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khách sạn, hai cặp nam nữ vội vàng đi nhanh lên cầu thang và khuất dần. Dễ dàng nhận ra một trong hai vị khách ấy chính là một trong những nhân viên massage mà chúng tôi mới gặp cách đó chưa đầy 30 phút...

Cổng ra vào CLB số 08
NHỮNG CÔ NÀNG VÁY ĐỎ
Ngày hôm sau, đầu ong ong, mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục “ăn chơi”. Như đã đề cập từ đầu, một số cơ sở hoạt động kinh doanh bar, nhà hàng... đã bất chấp các quy định và xử phạt của các cơ quan hữu trách. Câu lạc bộ (CLB) số 08 thuộc chi nhánh Công ty TNHH Văn hóa giải trí Việt An là một “điển hình”. Tọa lạc tại số 476 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, CLB 08 trở thành điểm ăn chơi của những cô cậu choai choai đang tập tành làm người lớn. Cổng ra vào được làm khá lớn và công phu, hai bên cửa có hai con sư tử đá to đùng đứng “gác cổng”. Qua hai lớp cửa cách âm, chúng tôi vào theo con đường nhỏ xíu chưa đầy 1m. Bên trong khá rộng, nhưng tối om, những ánh đèn laser quét liên tục, nhìn quanh chỉ khoảng 60 người (trong đó phần lớn là phục vụ, bảo vệ và đào). Thiết kế của CLB 08 khá bắt mắt, phía trên cùng là nơi để chỉnh âm thanh, ánh sáng; khoảng một chục cô đào mặc váy đỏ bó sát người ngồi hàng loạt trên các ghế cao nhìn xuống sàn nhảy, mắt láo liên tìm kiếm, thấy khách quen là sà xuống.
Ngồi một lát, thấy chúng tôi có ý định ra về, một anh phục vụ trấn an: “Các anh ngồi chơi đi, chút em kêu mấy em xinh xinh phục vụ chu đáo cho. Mấy bữa nay đá banh nên cũng hơi vắng khách...”. Lấy lý do là đợi bạn, nên chúng tôi từ chối khéo sự “phục vụ” từ những “cô nàng váy đỏ”. Sàn nhảy lúc này được khuấy động bởi ba anh chàng trẻ măng, ăn mặc theo kiểu “hip hop”. Để thêm phần sôi động, cứ 5-10 phút, các cô đào lại bước lên uốn éo trước sự reo hò phấn khích từ những cô cậu choai choai.

Đường vào tối thui tại bar 08
Trong khi đợi lấy xe ra về, tôi tiến lại gần làm quen với người giữ xe. Anh ta cười xởi lởi: “Khuya rồi sao không rủ vài em đi chung cho vui, bữa sau lại đây chơi, em giới thiệu cho đại ca vài em được lắm. Rảnh thì ghé CLB số 6, ở Bình Tân chơi nha, đây đó chung một chủ...”. Cũng như CLB số 6 (đã từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý hành chính), ngày 11-4-2010, đoàn kiểm tra liên ngành quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chi nhánh Công ty TNHH Văn hóa giải trí Việt An - CLB số 08 với hàng loạt các vi phạm, như: không giấy phép hoạt động vũ trường, không khai báo việc sử dụng lao động, không đảm bảo ánh sáng, âm thanh quá quy định...”. Số tiền vi phạm lên đến hàng trăm triệu đồng.
Rượu mạnh, thuốc lắc và những cô đào phấn son lòe loẹt là những thứ không thể thiếu trong chốn ăn chơi như bar, vũ trường. Điều chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là sự “ngoan cố” của những chủ cơ sở kinh doanh này. Có gì “bí ẩn” đằng sau hành vi bất chấp coi thường pháp luật đó?
(Còn tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên quan đến các vi phạm trong hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ Thiên Hải, chúng tôi đã tìm đến UBND phường Bình Thuận, quận 7. Bà Huỳnh Thị Thêu - Phó chủ tịch UBND phường cho biết cơ sở trên mới đây cũng đã có nhiều vi phạm trong hoạt động và xảy ra vài vụ ẩu đả làm mất ANTT. Nhưng bà Thêu từ chối cung cấp thông tin cụ thể vì... vấn đề này do CA xử lý (!?).
Theo CATPHCM