Ngang nhiên dùng con dấu của ngân hàng đóng vào giấy mượn tiền cá nhân, giả chữ ký của mẹ vợ để thế chấp sổ đỏ...
Khi đang giữ chức trưởng phòng giao dịch phường 7 - Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL (MHB) Cà Mau, Lê Trung Tín đã dùng con dấu của ngân hàng đóng vào giấy mượn tiền cá nhân, giả chữ ký của mẹ vợ để thế chấp “sổ đỏ”, lợi dụng chức vụ quyền hạn vay số tiền vượt nhiều lần so với giá trị thực của tài sản cầm cố... (Báo NLĐ ngày 10-7 đã có bài phản ánh).
Gia đình bên vợ của Lê Trung Tín ngày nào cũng phải tiếp người đến đòi nợ
Ép thuộc cấp làm sai quy trình
Là người đứng đầu một phòng giao dịch của ngân hàng, Lê Trung Tín đã tận dụng mọi quyền hạn có thể để phục vụ âm mưu vơ vét tài sản người khác. Nhằm tạo sự tin tưởng cho một bác sĩ nhi khoa ở Cà Mau để vay 700 triệu đồng, Tín đã tự ý lấy con dấu của cơ quan đóng vào tờ giấy vay nợ cá nhân. Ngoài hành vi liều lĩnh trên, Tín còn dùng uy quyền ép nhân viên giải quyết những bộ hồ sơ vay không hợp lệ. Đã có nhiều trường hợp tài sản có giá trị thấp nhưng Tín nâng cao lên để vay số tiền nhiều hơn. Táo tợn hơn, có lần Tín mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mẹ vợ (Tín giả chữ ký) rồi buộc nhân viên ngân hàng giải quyết cho vay 500 triệu đồng. Theo ông Trần Minh Bộ, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Ngân hàng MHB Cà Mau, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tín là sai phạm cá nhân, không liên quan đến hoạt động của ngân hàng. “Cán bộ ngân hàng đã bị Tín ép nên làm sai quy trình”- ông Bộ nói.
Mẹ vợ cũng không tha
Vợ của Lê Trung Tín là Phạm Thanh Lan, công tác tại Phòng Kế toán của MHB Cà Mau. Khi cùng Tín đi vay tiền, Lan luôn tỏ ra biết rõ mọi chuyện làm ăn (cho vay đáo hạn) của chồng và cùng ký vào các tờ giấy ghi nợ của Tín. Tuy nhiên, khi Tín vỡ nợ thì Lan chối bỏ tất cả. Trước sự truy vấn của các chủ nợ, Lan nói do quá tin chồng và bị chồng ép nên mới ký vào giấy nợ. Theo ông Trần Minh Bộ, MHB Cà Mau vẫn chưa có quyết định cho nghỉ việc đối với Lan nhưng không giao việc nữa, chờ xử lý sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.
Lê Trung Tín ở chung với gia đình bên vợ tại đường Phan Đình Phùng, TP Cà Mau. Bà Đái Thị Thu Hương (69 tuổi, mẹ vợ Tín) cho biết từ khi vỡ nợ, Tín thường trốn khỏi nhà và ngày nào gia đình bà cũng phải đứng ra tiếp người đến đòi nợ và chịu mọi sự bực tức, giận dữ của họ. “Tôi không ngờ lại có người con rể như thế. Tôi là mẹ vợ mà nó cũng không tha” - bà Hương than thở.
| Lừa “liên khúc” Theo một số nạn nhân của Tín, mặc dù ít khi gặp nhau nhưng tin tưởng Tín là cán bộ ngân hàng và là em rể của một sếp lớn trong ngành này nên đã không ngần ngại cho Tín vay nhiều lần với số tiền hàng tỉ đồng. Khi vay, hai bên thỏa thuận thanh toán sau 3 tháng cho mỗi đợt vay nhưng đến nay, Tín vẫn chưa trả đồng nào. Không những thế, thấy nhiều người có tiềm năng “khai thác”, Tín giới thiệu mình là cổ đông liên kết đầu tư dự án khách sạn 5 sao ở TP Cà Mau nhằm dụ một số người cho vay 30 tỉ đồng. Để tạo lòng tin, Tín nói có ngân hàng sẽ cho y vay 100 tỉ đồng và một tổ chức phi chính phủ hứa cho vay thêm 200 tỉ đồng để thực hiện dự án nói trên. Tuy nhiên, âm mưu của Tín bất thành vì qua xác minh từ chủ đất, những người có ý định cho vay nhận thấy khu đất này chỉ có giá trị khoảng 10 tỉ đồng... |
Bài và ảnh: Quý Lâm (NLD)