Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng

14/07/2010 8 phút đọc Xuân Hoài
Những năm cuối thế kỷ XX, tại hàng trăm bãi khai thác vàng trái phép ở các xã giáp ranh giữa hai huyện Phước Sơn
Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng

Những năm cuối thế kỷ XX, tại hàng trăm bãi khai thác vàng trái phép ở các xã giáp ranh giữa hai huyện Phước Sơn - Trà My, Quảng Nam (nay được tách thành hai huyện Nam Trà My, Bắc Trà My), tình hình ANTT rất phức tạp. Hàng chục ngàn người từ Bắc chí Nam đã đổ xô về đây theo đuổi giấc mộng vàng. Ngày ngày, cảnh giết người, cướp của, tranh giành lãnh địa, buôn bán ma túy, chất độc cianua, mại dâm… diễn ra như cơm bữa. Trọng án liên tục xảy ra. Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, CA tỉnh Quảng Nam đã tung hàng chục trinh sát, điều tra viên (ĐTV) giỏi vào phá những vụ án tưởng chừng “mò kim đáy bể”. Cuộc đấu tranh chống tội phạm ở vùng vàng có những chuyện bất ngờ, khó quên…

Kỳ 1: “ĐỘC CHIÊU” PHI TANG XÁC NẠN NHÂN

Đại tá Huỳnh Đức Cường, Phó trưởng phòng CSPCCC - CA tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm từ 1995 - 2005 anh tham gia điều tra nhiều vụ trọng án ở “thủ phủ” vàng Phước Sơn - Trà My. Có rất nhiều vụ án giết người giấu xác rất rùng rợn, nhưng vụ tại bãi vàng Năm Tiên (xã Phước Thành, Phước Sơn) thì “độc chiêu” chưa từng thấy...


Nguyễn Thùy, Nguyễn Thương

 

VỤ MẤT TÍCH BÍ HIỂM
Một ngày làm phu tại các bãi vàng được ví bằng mười ngày làm phụ hồ dưới phố. Tuy đã mệt rã rời, nhưng có việc gấp ở thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn), anh Đào Đức Đồng (SN 1971, quê xã Quảng Lĩnh, Quảng Xương, Thanh Hóa, làm thuê tại lán T. “sẹo” ở bãi vàng Năm Tiên) đành phải ăn vội bốn bát cơm để có sức cho hành trình cuốc bộ xuống chân núi, bắt xe thồ về Khâm Đức - trung tâm của huyện Phước Sơn. Lúc anh Đồng rời khỏi bãi Năm Tiên, tuy mới 17 giờ (ngày 6-8-1998) nhưng chốn rừng thẳm thì đã nhá nhem tối...

Lạ thay, đêm đó người quen ở Khâm Đức đợi mãi vẫn chưa thấy anh Đồng trở ra. Nghĩ trời tối, từ bãi Năm Tiên cách trung tâm thị trấn Khâm Đức 60 km đường rừng, việc ra vào đâu phải là chuyện dễ. Nhưng vài hôm sau, vẫn chưa thấy anh Đồng về Khâm Đức. Người quen nhờ những người chạy xe thồ hỏi ở lán T. “sẹo”, thì những phu vàng ở đây nói anh Đồng đã về xuôi, nhưng chưa trở lại. Nghi điều chẳng lành, sự việc được cấp báo cho Công an huyện Phước Sơn. Công an vào cuộc điều tra. Qua nắm bắt tình hình, được biết thời điểm chiều tối 6-8, tại bãi vàng Năm Tiên có xảy ra đánh nhau, sau đó đường ai nấy đi. Công an huyện Phước Sơn điều tra tỉ mỉ, kiểm tra hiện trường và các hố sâu tại các bãi vàng cũng không thấy điều gì bất thường. Sự mất tích của anh Đào Đức Đồng đã trở nên bí hiểm...

HUNG THỦ LỘ DIỆN
Qua các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam, cho thấy anh Đào Đức Đồng mất tích có nhiều nghi vấn. Đây có thể là vụ giết người, phi tang xác nạn nhân. Theo nguồn tin trinh sát nắm được, chiều 6-8, sau khi anh Đồng đi được khoảng 30 phút thì ở gần lán của Nguyễn Thùy (cũng ở bãi Năm Tiên) có xảy ra đánh nhau. Sau đêm đó, lán Thùy cùng một số lán liên quan tan rã, một nửa quân rời bãi vàng về xuôi, một nửa thì tản sang làm phu vàng ở các lán khác. Còn anh Đồng thì không biết ở đâu...

Nhận thấy đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, thượng tá Phan Như Thạch, Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT giao cho Phòng Cảnh sát điều tra vào cuộc. Trung tá Huỳnh Đức Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam (nay là đại tá) trực tiếp cùng ĐTV Kiều Văn Vương và nhiều anh em khác thụ lý vụ án.

Vấn đề đặt ra trong vụ án này là tìm ra manh mối anh Đào Đức Đồng chết hay mất tích, vì lí do gì, ai là thủ phạm? Ban chuyên án phối hợp với CA huyện Quế Sơn xác minh nhân thân Nguyễn Thùy. Thật trùng hợp, thời điểm đó, về địa phương tìm hiểu, Thùy thấy động nên có ý định đi Nam tìm việc làm. Thấy bất thường, một mặt cử các trinh sát bám sát Thùy, mặt khác tung các ĐTV giỏi trở lại bãi vàng Năm Tiên điều tra những nhân chứng, tìm nhanh manh mối và thành phần tham gia vụ đánh người cũng như nguyên nhân, diễn biến tại bãi vàng chiều tối 6-8-1998.


Xác minh thêm, tại lán Giang Úc có đánh nhau và Thùy là tay cầm đầu. Sau đó Thùy cùng những đối tượng dính líu đã bỏ trốn và nạn nhân có thể là anh Đào Đức Đồng.

Qua điều tra bước đầu, Thùy có dấu hiệu phạm tội rồi bỏ trốn nên CQĐT quyết định bắt khẩn cấp y.

Khuya 21-8-1998, trước khi vào Nam, Thùy chuyển giao tài sản và dặn dò người thân những “thâm cung bí sử” mà y đã nhúng chàm. Nhưng đã muộn, Thùy bị lực lượng công an ập vào nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp. Tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Thùy, SN 1972, thường trú thôn 3, xã Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam.

LỜI KHAI KINH HOÀNG!


Thùy khai có tham gia giết anh Đào Đức Đồng, sau đó chôn dưới hố làm vàng ở bãi Năm Tiên. Biết là Thùy chối tội, trung tá Cường tiếp tục thẩm vấn  buộc Thùy phải khai toàn bộ sự thật: xác anh Đồng được chôn giấu ở ngách phía giữa hầm vàng...

Khoảng 16 giờ 30 ngày 6- 8-1998, sau khi Thùy cùng 10 người khác uống xong 3 lít rượu tại lán của Giang Tuấn (SN 1964, trú thôn 5, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) thì nghe phía dưới có hai tiếng nổ. Thùy cùng Nguyễn Thương (SN 1965, anh trai Thùy), Lê Công Phố (SN 1973, trú thôn 3, Quế Phong, Quế Sơn), Giang Úc (SN 1970, thôn 3, Quế Phong) đi xuống phía lán của Giang Úc xem sao. Trên đường đi, gặp anh Đồng từ dưới suối lên cách lán Thùy khoảng 20m, không nói không rằng Thương cầm cây gỗ tròn (đường kính 0,5cm, dài 70cm) đánh liên tiếp vào người anh Đồng. Lúc đó anh Đồng nói mình không liên quan gì đến tiếng nổ, nhưng chẳng ai chịu nghe. Thùy lượm một cây gỗ dài khoảng 1m, đường kính 0,5cm đánh liên tiếp vào đầu, chân, tay, miệng anh Đồng. Phố và Úc thấy vậy cũng xông vào dùng cây đánh, anh Đồng gục chết tại chỗ.

Sau đó Thùy nghĩ cách giấu xác nạn nhân. Là dân đào vàng chuyên nghiệp nên Thùy nảy ra ý định: giấu trong ngách giữa hầm thì chỉ trời mới biết.

Thùy bàn và cùng Phố dùng dây tời đưa xác anh Đồng xuống hầm, rồi đưa xác vào ngách cách đáy hầm khoảng 3m. Thùy cùng đồng bọn lấp đất bịt phía ngoài xác anh Đồng, xúc đất đá đổ xuống hầm, dùng vòi nước xả nhiều nước xuống hầm để xóa dấu vết (mọi người nhìn qua tưởng hầm vàng mới đào xong, thải loại).

Trung tá Cường, ĐTV Kiều Văn Vương và hàng chục CBCS CA, VKSND, nhân công lên đường khai quật xác nạn nhân. Hành trang của đoàn là lương thực, thực phẩm và các dụng cụ thiết yếu chuẩn bị cho kế hoạch trên dưới 10 ngày. Họ đã phải băng rừng lội suối mất hai ngày đường mới lên được khu vực bãi vàng Năm Tiên.

Theo lời khai của Thùy, các CBCS đã vào một ngách phía dưới, nhưng không thấy xác. Sau đó để ý phía giữa hầm có một lỗ thủng với phần đất phủ ngoài mềm hơn so với bình thường, bốc mùi hôi thối, họ biết đã gần đến đích.

Đại tá Cường nhớ lại: Sau nhiều ngày, nhân công và lực lượng công an đã đào theo hình phễu (chóp ngược), đường kính đáy 10m, cao 6m với hàng ngàn khối đất đá. Nhiều lúc đào gặp đá lớn phải dùng thuốc nổ làm vỡ đá, đập đá nhỏ rồi dùng tời kéo lên.

Gần tiếp cận được xác nạn nhân cũng là lúc mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Trung tá Cường và CBCS mang mặt nạ, bình khí oxy tiếp cận xác nạn nhân đã thối rữa để tìm cách đưa nạn nhân ra. Tuy được trang bị hết sức cẩn thận, nhưng mùi tử khí cứ xộc vào mũi, nhiều người nôn ọe không chịu được...

Với hành vi hết sức nghiêm trọng, qua hai cấp tòa xét xử, Nguyễn Thùy lãnh hình phạt tử hình; Nguyễn Thương (Thương và Thùy có dính đến một vụ cố ý gây thương tích trước đó) 12 năm tù; Giang Úc 15 tháng tù; riêng Lê Công Phố bỏ trốn, sau khi bị bắt cũng lãnh án đích đáng cho hành vi man rợ của mình.
(Còn tiếp)

 

XUÂN HOÀI (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu