Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng - Kỳ 2

17/07/2010 9 phút đọc Xuân Hoài
Kỳ 2: CÁNH TAY DƯỚI SUỐI Sau những ngày vui Tết Nguyên đán Canh Thìn (năm 2000), cũng như mọi lần, em Hồ Văn Bình
Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng - Kỳ 2

Kỳ 2: CÁNH TAY DƯỚI SUỐI

Sau những ngày vui Tết Nguyên đán Canh Thìn (năm 2000), cũng như mọi lần, em Hồ Văn Bình (SN 1988, trú thôn 4, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cùng chúng bạn xuống khe suối ở phía xa của làng, giáp thôn 3 - thôn 4 để bắt cá. Tiết xuân ở chốn rừng thẳm, không gian thật yên hòa. Lần nào cũng vậy, nhóm bạn của Bình lặn ngụp thỏa thích và góp thêm chút cá, cua cho bữa cơm gia đình. Nhưng lần này thì khác...


MÒ CÁ TRÚNG... NGƯỜI CHẾT
Đang dưới khe suối, tay Bình mò trúng cái gì mềm mềm, cứng cứng. Bình thử lôi lên xem và hét toáng. Nhóm bạn tưởng Bình bị hụt chân, nước cuốn nên ùa tới:


- Gì vậy Bình?

Bình xanh tái mặt, không nói được lời nào, tay run run chỉ vào chỗ nước đọng, rồi... xỉu.
Nhóm bạn cùng hét toáng lên: Trời ơi, cánh tay người chết!

Cả nhóm vứt cả giỏ cá tháo chạy về làng. Ngay sau đó, những gì mắt thấy tai nghe của nhóm Bình được cấp báo đến Công an xã.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Xác định đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng, có thể là vụ giết người để bịt đầu mối, lãnh đạo CA tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát điều tra vào cuộc. Trung tá Huỳnh Đức Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA tỉnh Quảng Nam (trung tá Cường nay là đại tá, Phó phòng Cảnh sát PCCC - CA tỉnh Quảng Nam) cùng một số điều tra viên (ĐTV) kinh nghiệm tham gia phá án.

Do tử thi đã quá lâu ngày, thối rữa... nên công tác khám nghiệm gặp không ít khó khăn. Nhưng với quyết tâm làm cho rõ vụ án, trung tá Cường chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường, tử thi phải chú ý đến từng chi tiết.

Tử thi là nữ, chưa xác định được tung tích, khoảng trên dưới 40 tuổi, tóc dài đen, vùng cổ phải dưới dái tai phải có dấu bầm tụ máu dưới da. Vùng đỉnh chấm phải có vết rách da nham nhở. Kết luận pháp y cho thấy nạn nhân đã chết trên 21 ngày tại khu vực suối đá thuộc thôn 4, xã Phước Thành.

Với kinh nghiệm hàng chục năm phá án, trung tá Cường nhận định: đây có thể là một vụ cướp của giết người để bịt đầu mối và phi tang xác nạn nhân. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, trung tá Cường chú ý đến phần dạ dày nạn nhân: ruột chướng hơi, trong dạ dày còn cơm và thức ăn chưa chuyển hóa (chết sau bữa ăn cuối cùng từ 45 - 60 phút).

Sở dĩ trung tá Cường đặc biệt lưu tâm đến tình tiết trên, bởi ở khu vực xác xã giáp ranh ở Phước Sơn, Trà My thời bấy giờ có hàng trăm bãi khai thác vàng trái phép và có hàng chục ngàn người tập trung về đây, phải xác định như vậy mới gói gọn phạm vi điều tra...

Trung tá Cường chỉ đạo hàng chục CBCS tham gia phá án:
- Kết hợp tìm tung tích nạn nhân và rà soát, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn ở các bãi vàng.

- Rà soát các lán trại mà ước lượng từ địa điểm nạn nhân bị giết, giấu dưới khe suối đến các bãi vàng khoảng từ 30- 60 phút đi bộ.

- Về phần nạn nhân, chú ý đến tình tiết từ 20 ngày đến một tháng có người phụ nữ nào ăn cơm tại lán sau đó không quay trở lại hoặc mất tích...

- Về phần hung thủ, phải chú ý đến các đối tượng buôn bán cianua, trộm cướp, nghiện hút, bất minh tài chính hoặc những đối tượng bỏ lán không trở lại trong khoảng thời gian trên...

Không kể ngày đêm, hàng chục CBCS phân công nhau từng tốp lội suối, băng rừng rà soát các lán trại theo ước lượng thời gian nêu trên, cuối cùng cũng có tín hiệu khả quan.

Tại lán trại của T. “điếc”, một số phu vàng cho biết:
- Trước Tết Nguyên đán năm 2000 (trong thời điểm khi phát hiện ra xác nạn nhân khoảng 20 ngày), có chị Thủy (quê ở huyện Tiên Phước) lên lán của T. “điếc” mua vàng, ăn cơm xong thì chị xuống núi, nhưng sau đó không quay trở lại. Kể cả ra Tết mà vẫn chưa thấy chị ấy lên...

Qua đặc tả của các phu vàng ở bãi T. “điếc”, có trùng lặp nhiều chi tiết trong lúc khám nghiệm tử thi. Trung tá Cường cử một số anh em xuống ngay huyện Tiên Phước để rà soát lại những thông tin mà các phu vàng cung cấp. Chỉ vài ngày sau, lực lượng điều tra cũng tìm ra được nhà chị Thủy.

Trước Tết đến nay cả nhà chưa thấy Thủy về. Gia đình có hỏi một vài người hay lên xuống các bãi vàng ở Phước Thành, họ nói không thấy chị Thủy ở trên đó. Chị Thủy tên đầy đủ là Trà Thị Thủy (SN 1954, ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Với những thông tin có được, xác định nạn nhân chính là chị Trà Thị Thủy.


Những máng lọc vàng gần khu vực phát hiện tử thi

 

NGHI VẤN VỀ KẺ BÁN VÀNG
Cùng thời điểm đó, sau nhiều ngày tích cực điều tra, rà soát tại các bãi vàng, nổi lên một số đối tượng nghi vấn. Trong đó có nhiều đối tượng ra Bắc ăn Tết chưa vào. Tuy nhiên, có một người tên Dũng rất đáng ngờ. Dũng ở Đà Nẵng, làm thuê tại bãi của M. “râu”, đã gần 20 ngày không lên lại lán...

Trung tá Cường cho anh em xuống Đà Nẵng lần theo dấu vết tên Dũng. Dũng có vay ngân hàng không khả năng chi trả. Nhưng thời điểm gần Tết năm 2000, Dũng có trả nợ ngân hàng và mua cho vợ một chiếc xe đẩy bán nước mía.

Bằng các nghiệp vụ, ĐTV tiếp cận đối tượng Dũng để nhận dạng. Xác định nếu đối tượng Dũng cướp vàng thì sẽ đi bán vàng. Các ĐTV đến hầu hết các tiệm vàng ở Đà Nẵng để xác minh. Tiệm vàng K.D ở đường Hùng Vương - Đà Nẵng xác nhận có mua một ít vàng của người mang đặc điểm nhân dạng tương tự như Dũng. Kết hợp việc xác minh tại bãi vàng, cho thấy trưa hôm chị Thủy mất tích thì Dũng cũng không có ở bãi vàng, đến chiều mới quay trở lại... Với những chứng cứ ban đầu, Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, trú khối Kim Liên, phường Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng) là đối tượng mà lực lượng phá án cần tìm. Khi mời Dũng về Công an phường Hòa Hiệp, Dũng rất ngoan cố, không khai hoặc khai lệch hướng.

Thời điểm đó chưa phổ biến điện thoại di động, Ban chuyên án phải điều lực lượng đóng tại Công an huyện Phước Sơn và ngay tại bãi vàng M. “râu”, nơi Dũng từng làm thuê để nối máy, trao đổi qua bộ đàm và thẩm vấn nhân chứng ngay tại chỗ. Tất cả các nhân chứng trên bãi vàng đều có mặt. Dũng khai đến đâu, xác minh đến đó. Trước những chứng cứ sắc bén, Dũng đã phải nhận tội.

HUNG THỦ NỢ TIỀN NGÂN HÀNG?


Do hoàn cảnh túng thiếu, lại đến kỳ hạn trả nợ ngân hàng mà trong nhà không còn tiền, Dũng nảy ý định giết người cướp của. Biết chị Thủy là người đi mua vàng, Dũng lên kế hoạch giết cướp.

Đã quen nhau từ trước nên việc Dũng tiếp cận chị Thủy cũng thuận lợi. Khoảng 9 giờ sáng 18-2-2000, khi chị Thủy ăn cơm xong đi xuống núi thì Dũng bám theo. Ra tới địa bàn giáp ranh thôn 3 - thôn 4 xã Phước Thành, Dũng vờ nói mượn 2 triệu đồng để chị Thủy mất cảnh giác. Chị Thủy nói chỉ cho Dũng mượn 300 ngàn đồng và mở túi xách đưa tiền. Dũng vờ nài nỉ rồi cầm túi xách giật chị Thủy ngã người về phía sau. Cú ngã làm chị Thủy choáng váng, ngất xỉu. Dũng tiếp tục lôi chị Thủy vào phía sau cây ven suối để sát hại chị rồi lấy hết tài sản gồm: 4,5 triệu đồng, lắc, dây chuyền, nhẫn, hoa tai, đồng hồ...

Dũng tính kế: lấp xác nạn nhân dưới khe đá cho nước suối chảy sẽ bào mòn cơ thể mà không bị ai phát hiện. 

Sau khi giấu tài sản cướp được gần điểm giấu xác nạn nhân, Dũng trở lại lán M. “râu” và tiếp tục làm một vài hôm thì về nghỉ Tết. Nếu công an phát hiện chị Thủy, Dũng cũng có tình tiết ngoại phạm. Sau khi về Đà Nẵng, Dũng đưa tiền cho vợ trả nợ ngân hàng và mua xe bán nước mía, nồi nấu rượu... Số vàng cướp được, Dũng bán để mua lại hai chỉ vàng 96% làm của để dành.

Với hành vi giết người cướp của, phi tang xác nạn nhân một cách dã man, qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Dũng lãnh án tử hình (trước đó Dũng đã có một tiền án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản). Nhưng nhờ gia đình Dũng có công với cách mạng, làm đơn xin ân giảm án tử hình và được Chủ tịch nước chấp thuận giảm xuống án chung thân.
(Còn tiếp)

 

Xuân Hoài (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu