Kỳ 3: ĐỤNG ĐỘ GIỮA CÁC BĂNG NHÓM
Khoảng 3- 4 giờ sáng 3-10-1997, khi trời còn đen kịt, tại bãi vàng Nước Nác (thôn 4, xã Trà Bui, huyện Trà My) ầm vang tiếng mìn nổ, xô xát, đâm chém nhau loạn xạ. Sau khi nhận tin báo từ nhân dân, Phòng CSĐT CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Trà My có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Nạn nhân là Lưu Văn Luận (SN 1973, thường trú xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên) chết ngày 5-10-1997 do chấn thương sọ não. Ngoài ra, còn rất nhiều người bị thương nặng đang điều trị tại các bệnh viện...
Ban giám đốc CA tỉnh Quảng Nam quyết định lập án điểm đấu tranh làm rõ bởi tính chất, mức độ hết sức nghiêm trọng, liên quan đến hàng chục đối tượng... Sau hơn hai tháng rưỡi tích cực điều tra, lấy lời khai trên dưới 100 đối tượng và người liên quan, BCA chứng minh hành vi phạm tội của 28 đối tượng.

Một góc ở bãi vàng Phước Sơn
TỪ BĂNG CƯỚP TRỞ THÀNH NẠN NHÂN
Bãi vàng Nước Nác, bãi 65 thuộc thôn 4, xã Trà Bui những năm 1997 có hàng chục lán trại khai thác vàng trái phép, với hàng ngàn người tập trung cày xới, đào phá đất đồi để theo đuổi giấc mộng vàng.
Đỗ Duy Lệ (Lệ lùn) là tay anh chị ở bãi vàng Nước Nác, bãi 65. Vừa làm chủ lán, Lệ vừa câu kết với các chủ lán khác như Luận, Chiến, Tiến, Sỹ... dùng dao, mã tấu, kiếm, gậy... để uy hiếp các chủ lán khác cướp bột đá (xái) và tiền, vàng. Tại các bãi vàng ai cũng khiếp sợ băng Lệ lùn.
Đầu tháng 8-1997, Hoàng Văn Sỹ phát hiện 3 đống bột đá của Lê Xuân Thu (SN 1963, trú Tam Kỳ, Quảng Nam) khai thác để tại bãi Nước Nác, Sỹ đến kể cho Lệ lùn nghe. Lệ lệnh cho đàn em đe dọa Lê Xuân Thu và “niêm phong” vào 3 đống bột đá (xái) khoảng 90m3 để chiếm đoạt.
Mất của, tiếc nên 10 ngày sau Thu cho người đến xúc về để phân kim. Chưa xúc được bao nhiêu thì Lệ lùn, Thanh, Luận... dùng búa, gậy, dao đến đánh. Thế là đống bột đá (xái) cao ngất chứa hàng chục lượng vàng đã vào tay Lệ lùn.
Chưa hết, khoảng cuối tháng 8- 1997, Lệ cùng đàn em tiếp tục đến lán của Thu để “xin” 8m3 bột đá nữa. Thu không đồng ý vẫn bị băng của Lệ lùn với hơn chục tên mang bột đá về phân kim được 15 chỉ chia nhau tiêu xài.
Ngày 22-9-1997, Lệ cùng đàn em đến nơi Ngô Thu Sương và những người bạn đang đánh bài. Ngang nhiên, Lệ dùng cây đánh Sương rồi lục túi lấy 1,4 triệu đồng. Sau đó, Sương kể chuyện này lại với mọi người, Lệ nghe được nên lần khác (ngày 25-9-1997) tìm đến “hỏi tội” Sương vì sao Lệ lấy 700 ngàn đồng mà Sương nói là 1,4 triệu đồng. Sau khi uy hiếp, Lệ buộc Sương phải nộp phạt 10 cây vàng.
Ngoài ra, Lệ cùng đồng bọn nhiều lần dùng bạo lực đe dọa lấy bột đá, tiền vàng, tài sản của nhiều người khác. Nhiều chủ lán cũng như phu vàng căm tức nhóm Lệ lùn, nhưng vì thế yếu đành phải nhịn.
Gần đến hẹn phải trả 10 cây vàng, bị dồn vào chân tường nên Ngô Thu Sương rủ Lê Xuân Thu, Trần Duy Nhất cùng hàng chục người khác quyết tâm chống trả, trừng phạt băng cướp Lệ lùn.
VỤ TẬP KÍCH “RỬA HẬN”
Theo kế hoạch, Lê Xuân Thu quan sát vẽ sơ đồ vị trí các lán của Lệ, Tiến, Duẫn. Trần Hòa Sơn và Nguyễn Ngọc Tịnh đến bãi 65 huy động quân của Tư, Lộc, Vinh... tham gia hỗ trợ.
Đêm 2-10-1997, hơn trăm đối tượng đã có mặt, sẵn sàng “chiến đấu”. Sau khi họp xong, các tên cầm đầu các nhóm đã về lán tập hợp quân để phổ biến nội dung đánh Lệ lùn, đồng thời phân công chuẩn bị phương tiện, hung khí như dao, kiếm, mã tấu, gậy...
Riêng Lê Xuân Thu chuẩn bị một quả nổ đưa cho Ngọc. Trần Hòa Sơn phân công tên Thành cùng Sơn làm bảy quả nổ giao cho các nhóm trưởng. Tất cả được lệnh đi ngủ sớm để có sức sáng mai thực hiện trận huyết chiến, trả thù cho những tháng ngày nhịn nhục.
Khoảng 3 giờ sáng 3-10-1997, từ hướng lán của Lê Xuân Thu phát ra một tiếng: ầm! Đêm như bị xé toạc bởi tiếng nổ đinh tai. Đó là hiệu lệnh để hành động.
Ngay lập tức, các tên cầm đầu nhóm gọi mọi người dậy. Khoảng 4 giờ, các tên cầm đầu dẫn quân đến vây các lán của Lệ lùn, Duẫn, Hòa. Cùng lúc này phát ra nhiều tiếng nổ. Trong đó Trần Hòa Sơn ném một quả gần lán của Lệ lùn. Tất cả đồng loạt ập vào các lán.
Nhóm Thắng con, Sương, Thắng bạc dẫn quân vây lán Lệ và Hòa (bồ Lệ). Lệ vừa thức dậy thì Thắng con dùng gậy đánh vào đầu, Thắng bạc dùng rựa chặt vào mặt, Lệ ngất tại chỗ. Thắng bạc, Sương, Sinh tiếp tục đánh và trói Lệ, còn hàng chục tên đàn em thì đánh quân của Lệ lùn chạy loạn xạ. Sau đó lục soát lấy giấy Sương nhận nợ 10 cây vàng, đồng hồ Gotar trị giá 1,4 triệu đồng, 4,5 triệu đồng tiền mặt và 42 chỉ vàng (theo lời khai của Hòa).
Nhóm Lê Xuân Thu, Phan Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Tịnh dẫn các đệ tử vây lán của Duẫn, nhưng Duẫn đã biến đâu mất. Thu cùng một số tên chạy đến lán của Lệ lùn để tiếp ứng. Một số đối tượng còn lại đốt lán của Duẫn, rồi kéo quân lên lán của Lệ để đánh.
Nhóm do Trần Văn Lộc, Trần Ngọc Tư, Trần Duy Nhất và Trần Sơn cầm đầu tiếp tục bủa vây lán Lệ. Khi đến nơi, Lộc dùng gậy đánh Luận gục tại chỗ. Tiếp đó, Kiệt cùng các tên khác xông vào lán của Lệ đánh Hiền và hai người là quân của Lệ bị thương. Sau đó bọn chúng đốt lán của Lệ...
Các tên Sương, Thắng bạc, Tư, Lộc, Nhất, Hòa Sơn, Thu, Vinh, Tịnh cầm đầu 3 nhóm quân đã ra lệnh cho quân đến lán của Cao Trọng Tiến, Nguyễn Thị Lợi vây đánh làm rất nhiều người bị thương...
TRẢ GIÁ
Sau khi đánh xong, một số về bãi 65 thu dọn đồ đạc để trốn khỏi bãi. Số còn lại như Lê Xuân Thu cùng chục tên quân của mình đang rời bãi Nước Nác về bãi 65 thì gặp Phạm Văn Lợi từ Tam Kỳ lên. Thu kể cho Lợi nghe chuyện “xử” băng nhóm Lệ lùn. Cả bọn rủ nhau vào quán uống nước thì gặp Ngô Văn Chiến và một số quân của Lệ lùn, nhóm của Thu đuổi đánh Chiến bị thương và bắt giữ lại.
Phạm Văn Lợi dùng nước sôi đang pha trong ấm trà tưới lên đầu Chiến và bảo Trắc dùng dao lam cạo đầu Chiến. Lợi, Thu, Trắc dùng dây trói giữ Chiến qua đêm tại quán nước ở dốc 65. Sáng 4-10-1997, Thu, Lợi, Trắc bắt Chiến viết bản tường thuật là Chiến đã cùng đồng bọn nhiều lần lấy bột đá (xái) của Thu và Lợi, đồng thời viết giấy bảo Lệ đem 10 cây vàng ra chuộc Chiến về. Những người cõng chuyến không tìm ra Lệ lùn để đưa giấy chuộc. Biết Lệ lùn và đồng bọn bị thương đã chạy ra khỏi bãi để đi cấp cứu, Thu, Lợi tha cho Chiến, Chiến được một số người đưa đi cấp cứu...
Sau này, CQĐT chỉ xác định Lưu Văn Luận đã chết sau hai ngày điều trị do chấn thương sọ não. Đỗ Duy Lệ (SN 1972, thương tích 10%), Ngô Văn Chiến (SN 1977, thương tích 9%), Cao Trọng Tiến (SN 1970, thương tích 14%), Hoàng Văn Sỹ (SN 1971, thương tích 9%). Còn rất nhiều đối tượng bị thương khác do điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau và không đến khai báo nên không xác định hết được nhưng ước lượng lên đến hàng chục người (vì quân của Lệ, Duẫn, Luận, Thanh, Tiến...) gần cả trăm người.
Ngày 21-12-1997, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam kết thúc điều tra chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 28 đối tượng gồm cả hai phe Đỗ Duy Lệ và Lê Xuân Thu với nhiều tội danh khác nhau.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 17-7-1998, TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm đã tuyên phạt Đỗ Duy Lệ 16 năm tù với 3 tội danh: Cướp TSCD, cưỡng đoạt TSCD, vi phạm các quy định tài nguyên trong lòng đất. Lê Xuân Thu 13 năm tù. Phạm Văn Lợi 10 năm tù. Trần Văn Lộc 11 năm tù. Và 24 tên còn lại đều nhận các mức án thích đáng tùy từng tội danh khác nhau.
(Còn tiếp)
XUÂN HOÀI (CATP)