Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng - Kỳ 4

23/07/2010 6 phút đọc Xuân Hoài
Kỳ 4: BOM BI ĐẤU VỚI SÚNG AK Trên bãi vàng Phước Thành, Phước Sơn những năm 1997-2000, nổi lên các “đại ca”
Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng - Kỳ 4
Kỳ 4: BOM BI ĐẤU VỚI SÚNG AK

Trên bãi vàng Phước Thành, Phước Sơn những năm 1997-2000, nổi lên các “đại ca” như: Vinh tóc dài,  Phan Văn Tư (Tư heo),  Nguyễn Văn Hùng (Tây điên)... Trong đó, Nguyễn Hữu Cường (Cường con, SN 1970, trú khối 2, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) được xem là nổi nhất. Cường và đồng bọn ngày ngày cướp bóc, đâm thuê chém mướn, nghiện ngập... nên được nhiều chủ lán thuê tranh giành bãi.


Các trinh sát, điều tra viên vào bãi vàng phá án

 

ÁN MẠNG TRONG SÒNG BẠC

Lúc 19 giờ ngày 29-7-1998, anh Hồ Đức Nam (trú thôn 4, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) đến lán của anh Võ Văn Hiền (tại bãi thôn 7, Phước Thành) chơi, gặp sòng xóc đĩa do Nguyễn Hữu Cường cầm cái. Nam bỏ 2.000 đồng bị thua, đặt tiếp 2.000 đồng cũng thua. Lần thứ ba đặt 4.000 đồng thì thắng. Nam đặt 50.000 đồng vẫn thắng. Cường con nóng mặt gây sự rồi rút dao đâm Nam. Tuy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, nhưng đến 31-7-1998 thì Nam chết.

Sau khi giết anh Nam, Cường con bỏ trốn. Việc phục bắt tên Nguyễn Hữu Cường đã khiến CBCS CA lao tâm lao lực rất nhiều. Nhưng lưới trời lồng lộng, khi y đến thăm người tình ở Duy Tiên thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước hôm đâm anh Nam, Nguyễn Hữu Cường dùng mã tấu chém anh Trần Nhật Quang tại bãi vàng thôn 3, Phước Thành. Trong lúc gây án, Cường hai tay cầm hai cây mã tấu rượt đuổi chém nhiều người.

Ngày 18-6-1998, nhóm Phùng Văn Hội đi xe ôm về cầu phao ở Hà Nha (Đại Lộc) bị Nguyễn Hữu Cường cùng đàn em đón đánh dã man, do trước đó quân của Cường và nhóm anh Hội có mâu thuẫn tại bãi thôn 3, Phước Thành. Để trả thù, Cường con cùng một số đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Phương (SN 1972, trú Đại Lộc, Quảng Nam) dùng gạch, đá chặn đường tấn công nhóm của anh Hội. Sau đó Cường con cướp của họ bốn cục vàng và một xấp tiền (theo bị hại khai nhận là 5,7 cây vàng và 10 triệu đồng).

Cường con lấy hai cục vàng lớn và tiền, còn hai cục vàng nhỏ đưa cho Nguyễn Tám (SN 1957, trú Đại Quang, Đại Lộc). Tám bán và chia cho Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Hùng (Chín)... Ngoài ra, Nguyễn Hữu Cường còn tham gia hàng chục vụ cướp cùng các băng nhóm khác và buôn lậu chất độc cyanua.

TƯỚC “SỐ” GIANG HỒ

Đối đầu với Nguyễn Hữu Cường trên các bãi vàng thời bấy giờ, ngoài Vinh tóc dài còn có Phan Văn Tư (Tư heo, SN 1965, trú phường Khuê Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Ngày càng mâu thuẫn, chúng tìm cách tiêu diệt lẫn nhau.

Ngày 21-4-1998, do băng của Tư heo “làm ăn” (cướp bóc, bảo kê, tranh giành) lấn sân nên Nguyễn Hữu Cường cùng anh trai là Nguyễn Hữu Cảnh và một số đàn em mang theo hai trái Canobi (một loại trái nổ trong các bom bi còn sót lại từ thời chiến tranh) đến lán của Tư heo hỏi tội.

Sẵn có cây súng AK vừa tậu được, Tư heo lên đạn bắn nhiều phát ngay gót chân Cường con. Quân Cường con hoảng sợ chạy tán loạn. Tư heo khống chế, tước luôn hai trái Canobi của Cường.

Sau vụ đó, Cường con mất “số má” giang hồ, còn Tư heo lại nổi như cồn. Tư heo mua khẩu AK (báng gấp) và 10 viên đạn của Nguyễn Phước Hòa với giá 1,5 triệu đồng. Có súng trong tay, Tư liền ra mặt tranh giành với Vinh tóc dài - một “đại ca” khét tiếng trên bãi vàng thời bấy giờ. Lúc đó Vinh tóc dài không có mặt trên bãi. Tư và em trai của mình là Phan Văn Phong cùng một số đàn em đã bắn 7 phát đạn thị uy, rồi xông vào cùng với mã tấu, kiếm... Phe đối phương thúc thủ, Tư heo đã cướp và cưỡng đoạt tài sản của các chủ lán tại bãi do Vinh tóc dài bảo kê tống tiền, vàng, tài sản trị giá 55 triệu đồng. Ngày 23 đến 27-8-1998, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Phan Văn Tư, Phan Văn Phong, Phan Văn Hà, còn Phan Văn Hồng thì ôm súng AK bỏ trốn. CQĐT truy nã Hồng ngay sau đó...

Đại tá Huỳnh Đức Cường nhớ lại: Thời đó tại các bãi vàng không ngày nào là không có chuyện mất an ninh trật tự như cướp, giết, tranh giành, đánh nhau, buôn bán, nghiện chích ma túy, mại dâm... Đối với các tên “trùm” cộm cán thì việc bắt được chúng không khó, mà khó nhất là tìm chứng cứ để kết tội chúng. Bởi chúng rất khôn ranh, vì nghĩ giữa bạt ngàn rừng núi, giữa hàng chục bãi vàng, hàng trăm lán trại... dễ gì tìm ra được nhân chứng, vật chứng.

Như việc điều tra để chứng minh tội của Cường con khiến CQĐT cũng phải mất vài tháng ra Bắc, lên Tây Nguyên, vào các bãi vàng... Có một kỷ niệm mà đại tá Cường nhớ mãi là Tư heo “chơi khăm” CQĐT: sau khi bị bắt, Tư heo khai đã vứt súng xuống suối. Suốt mấy ngày, 3 - 4 điều tra viên ngụp lặn dưới dòng nước xiết để mò tìm khẩu súng, nhưng không thấy tăm hơi. Trong lúc khẩu súng đó đã được Phan Văn Hồng ôm theo tẩu thoát.

Ngày 29-6-1999, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Cường tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp TSCD, 10 năm tù về tội “tàng trữ chất độc” và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt tử hình. Phiên tòa phúc thẩm sau đó do TAND tối cao tại Đà Nẵng xử, đã y án tử hình đối với Nguyễn Hữu Cường.
(Còn tiếp)
 
XUÂN HOÀI (CATP)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu