Kỳ 5: BĂNG CƯỚP BỊT MẶT CÓ HAI KHẨU SÚNG
Từ giữa năm 1998 đến giữa năm 1999, tại vùng vàng Phước Sơn xuất hiện một băng cướp làm mưa làm gió, khiến những người mua vàng, chủ quán tạp hóa, phu vàng, người cõng chuyến... khiếp sợ. Băng cướp bịt mặt này được trang bị hai súng, roi điện, kiếm... nên chúng đi tới đâu, đột nhập vào lán nào là ở đó phải “câm như hến, đưa tiền vàng ra, nếu không thì bỏ mạng”. Nhiều người mất của không dám tố cáo vì sợ bị chúng trả thù. Cho đến một ngày...

Đại tá Huỳnh Đức Cường kể lại vụ án
CƯỚP GIẢ DANH CÔNG AN
Ngày 27-12-1998, Công an huyện Phước Sơn nhận được đơn của ông Nguyễn Bút (trú Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam) trình báo bị một băng cướp bịt mặt, dùng súng và các vũ khí nóng tấn công cướp tài sản. Qua khai báo và điều tra ban đầu cho thấy: Khoảng 2 giờ ngày 24-12-1998, bốn tên bịt mặt ập vào quán tạp hóa của ông Bút, tên cầm đầu rút súng ngắn bắn một phát, hét lớn:
- Công an đây! Tất cả nằm im, nếu không tao bắn chết hết.
Mọi người im thin thít, run lập cập. Sau đó hai tên đến phòng ngủ của vợ chồng chủ quán đạp cửa xông vào, dùng súng uy hiếp ông Bút. Chúng lôi ông Bút ra ngoài, bắt nằm úp mặt xuống đất. Tên cầm kiếm khống chế chị Sương vợ ông Bút lấy đi 17 triệu đồng. Lấy tiền xong, chúng bắt chị Sương ra ngoài sạp.
Tên cầm đầu chĩa súng vào một nạn nhân:
- Mày lấy dây (bọn chúng đem theo) trói hết những người còn lại cho tao!
Trước họng súng đen ngòm, người đàn ông đang run lập cập này đành phải làm theo! Tên cầm roi điện dí vào từng người (19 người), rồi lục tiền lấy tài sản.
Sau khi cướp tổng cộng gần 20 triệu đồng, chúng bỏ đi về phía thôn 7, xã Phước Thành...
Đây là vụ cướp tài sản công dân khá nghiêm trọng, Công an huyện Phước Sơn quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Bước đầu xác định thêm một vụ cướp nghiêm trọng khác trước vụ cướp tại quán của ông Bút hai tiếng đồng hồ. Cũng với thủ đoạn trên, bọn chúng đã cướp tại quán của vợ chồng anh Hà Ngọc Anh và vợ là Lê Thị Ngọc (thường trú thôn 4, xã Quế Long, Quế Sơn), cùng một số người cõng chuyến nghỉ tại quán chị Ngọc, tổng cộng tiền, vàng trên 9 triệu đồng.
Xét thấy băng cướp này không chỉ dừng lại ở hai vụ cướp trên, Công an huyện đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát điều tra - CA tỉnh Quảng Nam thụ lí, điều tra theo thẩm quyền...
LẦN THEO DẤU VẾT
Nhận thấy đây là băng cướp hết sức liều lĩnh, cần sớm triệt phá nếu không hậu họa sẽ khôn lường, Ban giám đốc CA tỉnh Quảng Nam mà trực tiếp là thượng tá Phan Như Thạch, Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Nam - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra phá án.
Hàng chục CBCS của phòng được “tung” vào cuộc, nơi mà họ vừa thực hiện xong những vụ trọng án trước đó, chưa kịp ngơi nghỉ lại sức phải tiếp tục lên đường vào bãi vàng. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng bí mật, Ban chuyên án quyết định rải quân đóng giả làm các phu vàng trên những điểm nóng để lần theo hành tung băng cướp...
Gần một tháng đầu tiên xâm nhập trực tiếp, rà soát, lên danh sách những băng nhóm trộm cướp, cuối cùng còn lại hai băng nhóm khả nghi. Một nhóm sợ bị lộ đã dạt sang khu vực các bãi vàng thuộc xã Phước Đức (Phước Sơn) hoạt động, Ban chuyên án cử hàng chục trinh sát lần theo băng nhóm này. Một lực lượng khác vừa xâm nhập bí mật tại các điểm nóng ở Phước Thành và tìm hiểu bị hại để nắm đặc điểm nhân dạng băng cướp bịt mặt. Giữa hàng chục bãi vàng với hàng trăm lán trại, hàng ngàn con người, để tìm cho ra bị hại và lần theo chân tướng các tên cướp là điều không hề đơn giản.
Sau bao công lao “mò kim đáy bể” rồi cũng có manh mối ban đầu. Bước đầu cho thấy: từ cuối năm 1998 đến tháng 3-1999, tại địa bàn Phước Thành đã xảy ra 9 vụ cướp, tổng thiệt hại tài sản khoảng 140 triệu đồng. Trong đó có 6 vụ cướp dùng súng K54, Vonte bắn thẳng vào lán, đe dọa nạn nhân để cướp tài sản. Có vụ chúng giả danh công an đến bắt trói người rồi... lục soát lấy tài sản.
Qua đó, lúc đầu bọn chúng chỉ phục sẵn tại các đoạn đường vắng, chờ người qua lại, rồi dùng súng, roi điện, kiếm, dao nhọn... đe dọa lấy tài sản. Về sau chúng táo bạo hơn, lợi dụng đêm tối, chúng ập vào các lán trại, quán ở bãi vàng, dùng súng bắn đe dọa, dùng dây trói mọi người trong lán rồi lục soát lấy tài sản. Quá trình thực hiện bọn chúng đều trùm mũ len đen kín mặt như... ninja. Địa bàn chúng hoạt động là các tuyến đường vắng và các bãi vàng thuộc địa bàn thôn Một Khô, Một Nước, thôn 3, thôn 5A, thôn 7 thuộc xã Phước Thành.
Vào thời điểm trên, tại các bãi vàng của xã Phước Thành có nhiều băng nhóm hoạt động phạm tội như: nhóm Tuấn Vũ (bãi thôn 2), nhóm Phô Đô (bãi Thơm), nhóm Hòa hôi (ở bãi thôn 5B), nhóm Đức bồ đề (ở bãi thôn 3)... Đặc biệt, nhóm Thanh sứt gồm khoảng 8 tên ở khe suối gần bãi Muối có nhiều dấu hiệu liên quan đến các vụ cướp táo tợn trong thời gian qua.

Người cõng chuyến cũng là nạn nhân của băng cướp Thanh sứt
LẬP CHUYÊN ÁN
Trên cơ sở những tài liệu ban đầu vừa thu thập, ngày 14-4-1999, trung tá Huỳnh Đức Cường - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra báo cáo Ban giám đốc CA tỉnh Quảng Nam xin lập chuyên án đấu tranh và đã được Ban giám đốc chấp thuận. Chuyên án do thượng tá Phan Như Thạch, Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban chỉ đạo chuyên án.
Hơn chục ngày tiến hành đồng thời các nội dung biện pháp, BCA đã xác định được tên của tám đối tượng trong băng cướp Thanh sứt. Cũng thời điểm này, BCA nhận được thông tin các tên cầm đầu của băng cướp đã rời khỏi bãi vàng đi Đăk Nông và số tên khác về quê vì huyện Phước Sơn đang tổ chức truy quét những người khai thác vàng trái phép. Do vậy, toàn bộ kế hoạch phá án đã bị đảo lộn và đành phải rút quân khỏi bãi.
BCA lại phải lập một kế hoạch mới, chỉ đạo:
- Tổ thứ nhất do các đồng chí Tam, Thước (Phòng CSĐT) và đồng chí Giới (Công an huyện Phước Sơn) đi các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An để xác minh lai lịch đối tượng và bắt đối tượng nếu chúng về địa phương. Đồng thời xác minh nắm tình hình tại bãi Đá đỏ (Quỳ Châu, Nghệ An) nếu chúng ra ẩn náu chờ gây án tại đây.
Tổ thứ hai do đồng chí Trung và Quốc Dũng (Phòng CSĐT) có nhiệm vụ vào Đăk Nông nghiên cứu hồ sơ vụ án của Thanh sứt can tội trộm cắp tài sản công dân, bị TAND Đăk Nông xử năm 1996, nhằm truy tìm nơi ẩn nấp của Thanh sứt và đồng bọn.
Tổ thứ ba do đồng chí Nhâm và Công Dũng (Phòng CSĐT) tiếp tục lên bãi vàng Phước Sơn để thu thập thêm thông tin về băng cướp và củng cố hồ sơ về người bị hại.
Sau một tuần triển khai, tổ công tác của đồng chí Tám phụ trách đã bắt được tên Hoàng Văn Điệp (trú Giao Thủy, Nam Định) vào ngày 6-5-1999. Ban đầu, Điệp khai nhận đã cùng các tên Thanh sứt, Tiên râu, Bắc phò, Lanh nghiện, Hiển bụi và Tình gây ra vụ cướp tại bãi Muối vào đầu tháng 3-1999. Ngoài ra, BCA có manh mối về băng cướp này liên quan đến một số người ở xã Xuân Trường đã đi kinh tế mới vào huyện Đăk Nông (nay là tỉnh Đăk Nông).
Ngay sau đó, tổ công tác của đồng chí Nhâm cũng thu thập được thông tin về những tên cầm đầu băng cướp lên trú tại bãi đá sa-phia huyện Đăk Nông và bọn chúng có mối quan hệ với tên Hợi ở thị trấn Gia Nghĩa.
Tổ công tác của đồng chí Trung đã xác định các tên Thanh sứt, Tiên râu, Bắc phò, Lanh nghiện có mang theo cả súng K54 vào nhà Hợi ở Đăk Nông. Sau đó chúng vào ở tại các bãi đá sa-phia nhưng không xác định được bãi nào (tại đó có năm bãi khai thác đá sa-phia, hầu hết đều do các tên nghiện thuốc phiện, có lệnh truy nã... vào khai thác, nên việc xâm nhập nắm tình hình rất khó khăn và dễ bị lộ).
Trước tình hình đó, trung tá Huỳnh Đức Cường báo cáo xin ý kiến và được thượng tá Thạch - Phó giám đốc CA tỉnh và đồng chí Hương (Trưởng phòng CSĐT) đồng ý cho trung tá Cường trực tiếp vào Đăk Nông để chỉ đạo thực hiện truy bắt các tên cầm đầu trong băng cướp.
(Còn tiếp)XUÂN HOÀI (CATP)