Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng - Kỳ cuối

27/07/2010 9 phút đọc Xuân Hoài
Kỳ cuối: DỤ “CỌP” RỜI HANG Ngay trong đêm 7-5-1999, trung tá Cường có mặt tại Đăk Nông. Sau khi nắm tình hình,
Cuộc chiến với các “đại ca” vùng vàng - Kỳ cuối

Kỳ cuối: DỤ “CỌP” RỜI HANG

Ngay trong đêm 7-5-1999, trung tá Cường có mặt tại Đăk Nông. Sau khi nắm tình hình, tuy biết thâm nhập vào các bãi khai thác sa-phia sẽ hết sức nguy hiểm, nhưng ngay sáng hôm sau, trung tá Cường cùng 3 ĐTV vẫn vào. Sau mấy giờ đi bằng xe thồ, cuốc bộ, vượt hàng chục kilômét đường rừng, họ mới đến được bãi đầu tiên. Để tránh bị lộ, các ĐTV phải nói giọng Bắc và đóng vai những người khai thác đá sa-phia dọc suối, người đi làm rẫy... Qua đó làm quen, thân thiện với những quán, những nơi buôn bán ma túy để khai thác thông tin các đối tượng cần tìm.

 


Các điều tra viên và trinh sát tại bãi vàng Phước Thành

 

VÀO HANG “CỌP”
Hàng đêm, trung tá Cường phải vượt trên 20km đường rừng để ra thị trấn Gia Nghĩa nghe báo cáo và chỉ đạo. Sau bốn ngày đêm hết sức vất vả, BCA xác định được các tên trong băng cướp đang làm nhiệm vụ bảo kê cho đối tượng Tiến tày tại bãi 3 (Tiến tày bán thuốc phiện tại bãi đá sa-phia). Đáng lo ngại là Thanh sứt không khi nào rời khỏi khẩu súng K54.

Để bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án phải dùng đến kế “dụ cọp rời hang”. Như kế hoạch, sau khi Thanh sứt ra Gia Nghĩa chơi, các phương án phục bắt đã sẵn sàng. Nhưng không ngờ gần đến giờ “G” thì Thanh sứt đổi ý vào lại bãi đá sa-phia.

Biết Thanh sứt rất ranh mãnh, khó có thể dụ y ra lần nữa nên trung tá Cường quyết định vây bắt bọn cướp tại lán Tiến tày. Mỗi sáng, băng cướp Thanh sứt thường đến đây “điểm tâm” bằng thuốc phiện. Bọn chúng có hai khẩu súng, có thể rất nguy hiểm khi chúng manh động. Khó khăn hơn là lán của bọn chúng nằm cạnh suối, ven triền đồi, xung quanh là rừng. Nếu bị lộ chúng rất dễ tẩu thoát.

Khoảng 8 giờ 30 sáng, trung tá Cường và một số đồng đội đóng giả dân nghiện đến lán của Tiến tày mua thuốc về dùng để điều nghiên địa hình và nắm tình hình. Ngày hôm sau, trung tá Cường ôm khẩu K59 bò lên triền đồi rồi bí mật bò xuống áp sát. Còn đồng đội thì giả làm người khai thác đá, làm rẫy ở khu vực lán Tiến tày để tiếp cận vây bắt. Nhưng kế hoạch cũng không thành vì tại lán có rất đông con nghiện, khó xác định được tên nào là bọn cướp.

Qua hai lần vây bắt không thành, các ĐTV bí mật tiếp cận quan sát từng tên ra vào lán Tiến tày và đã phát hiện người có đặc điểm giống tên Tiên râu từ lán Tiến tày về lán chúng ở đầu dòng suối. Lán này được ngụy trang kỹ trong bụi rậm (cách lán Tiến tày khoảng 50m). Đêm đó, lực lượng phá án thức trắng cùng nhau họp bàn, lên các phương án cho sáng ngày mai. Trong lòng lực lượng phá án ai cũng thấp thỏm, chờ đợi và hy vọng sẽ sớm bắt được băng cướp Thanh sứt. Ai cũng mong cho đêm qua nhanh...

Đúng 5 giờ sáng, lực lượng phá án cắt rừng tìm đến đầu nguồn dòng suối và tiếp tục lần theo suối tiến dần xuống nơi ẩn nấp của chúng. Khi đến lán đầu tiên, họ bí mật đột nhập vào kiểm tra, nhưng chỉ có ba người lạ (chắc là lính mới của Thanh sứt). Cử một ĐTV ở lại trông chừng kẻo bọn chúng báo cho các tên cướp, lực lượng phá án tiếp tục bí mật bò đến lán Tiến tày. Còn cách khoảng 10m thì phân công ba đồng chí nằm đó chờ lệnh. Trung tá Cường bí mật bò vào, thấy thời cơ thuận lợi, bất ngờ đi thẳng vào trước lán Tiến tày. Khá đông con nghiện đang ngồi quanh bàn đèn hít thuốc phiện. Nhìn qua một lượt, nhận ra Tiên râu, Bắc phò, Tiến tày... trung tá Cường mừng trong bụng.

Vừa lệnh cho đồng đội xông vào, trung tá Cường rút súng K59 lên đạn và ra lệnh:

- Công an đây! Chúng bay đã bị bao vây, chống cự sẽ bắn bỏ!

Trung tá Cường quay nòng súng qua bên trái lán và ra lệnh tên nằm trùm chăn phía sau là Tiến tày, đứng dậy để kiểm tra. Trung tá Cường liếc sang thì thấy tên Tiên râu rút con dao nhọn giơ lên định đâm đồng chí Công Dũng khi đang cúi người còng tay Bắc phò.

- Tiên râu, bỏ dao xuống! - trung tá Cường ra lệnh và chĩa họng súng đen ngòm về phía tên tội phạm.

Cùng lúc, các đối tượng chưa bị còng tay lao ra phía trước lán, chống trả công an. Thanh sứt (cũng đắp chăn) cầm súng K54 lao ra trước. Tiến tày lao theo về phía sau bên trái của lán. Trung tá Cường nổ súng. Tiến tày trúng đạn bị thương. Trung tá Cường quay súng khống chế buộc các tên Bắc phò, Tiên râu, Lanh nghiện đứng im và ra lệnh cho đồng đội tiếp tục còng tay bọn chúng.


Hiền (Thanh sứt)

 

CHÂN DUNG TÊN CƯỚP NGUY HIỂM
Đưa các tên vừa bị bắt về, nhưng không khai thác được nhiều vì thực tế bọn chúng chỉ biết tên và quen nhau ở bãi vàng, không ai biết lai lịch của ai. Điều đó càng gây khó khăn cho lực lượng phá án. BCA lại tiếp tục lần tìm tung tích để truy bắt những tên còn lại. Sau nhiều ngày xác minh đã nắm được những thông tin quan trọng.

Vừa thoát chết, Thanh sứt vẫn không từ bỏ hành động phạm tội. Ngay sau đó y câu kết với tên Chiến, Sơn gây ra vụ cướp tại Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp. Bị công an xã phát hiện đuổi bắt, chúng đã dùng súng bắn trả rồi tẩu thoát. Một đàn em của Thanh sứt là Hiển bụi sau khi nghe đồng bọn bị bắt, y câu kết với các tên Biên, Kiên tiếp tục gây ra số vụ cướp mới tại bãi vàng 45, bãi vàng Nhẹ ở xã Phước Đức, huyện Phước Sơn.

BCA điều thêm hàng chục CBCS. Họ đã vượt qua hàng ngàn cây số từ Bắc chí Nam và cả Tây Nguyên, lần theo các hàng cơm, quán trọ, vùng kinh tế mới. Theo các ĐTV kể lại thì họ đã vượt qua hàng chục đồi cao vực thẳm hiểm trở để đến các bản làng xa xôi, hẻo lánh, phối hợp với công an địa phương.

Theo hồ sơ vụ trộm cắp tại Đăk Nông, biết manh mối tên Nguyễn Văn Thanh (Thanh sứt, SN 1969, ở Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) cầm đầu, BCA đã yêu cầu tra cứu tàng thư tại Ninh Bình. Các ĐTV cùng với Công an Trường Yên xác minh nhưng không tìm thấy ai có tên Thanh nói trên. Cuối cùng, phải đem ảnh của Thanh đến từng thôn xóm ở Trường Yên để tổ chức nhận dạng, mới xác định Thanh sứt chính là Nguyễn Văn Hiền (SN 1970), có lệnh truy nã về tội cướp TSCD từ năm 1992, đã trốn khỏi địa phương. Từ đó, xác minh được mối quan hệ của Hiền tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cao Bằng... Cuối cùng tên cướp nguy hiểm này đã tra tay vào còng vào ngày 15-7-1999.

Còn tên Hiển bụi khi biết đồng bọn bị bắt, từ Phước Thành y trốn sang bãi vàng Nhẹ (xã Phước Đức, Phước Sơn) và lập ngay băng cướp mới. Chỉ trong 3 ngày, chúng đã thực hiện 4 vụ cướp. Bị một nạn nhân che mặt chém trọng thương, Hiển bụi vẫn không đi bệnh viện mà nhờ đồng bọn dùng chỉ may đồ khâu giúp. Hắn nằm lại bãi dưỡng thương, chuẩn bị cướp tiếp. Nhưng khi chưa kịp hành động thì cả băng cướp mới này đã bị CQĐT bắt giữ. Ngày 21-5-1999, lúc dẫn những tên trong băng Hiển bụi về ngang bãi 45, Hiển bụi đã liều lĩnh ôm đầu (dù hai tay bị còng) lăn từ trên đỉnh xuống chân núi, trốn thoát. Sau đó không lâu hắn bị bắt lại.

Hơn 3 tháng điều tra, BCA đã truy bắt toàn bộ băng cướp 14 tên. Qua đấu tranh, chúng khai nhận đã gây ra 26 vụ cướp TSCD trị giá khoảng 300 triệu đồng (những năm 1998 - 1999, số tiền này là khá lớn). Riêng Nguyễn Văn Hiền (Thanh sứt) đã cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ cướp TSCD và 1 vụ trộm cắp TSCD, tổng trị giá trên 196 triệu đồng.

Qua lời khai cho thấy Hiền và đồng bọn thực hiện những vụ cướp hết sức táo tợn. Khoảng 9 giờ ngày 27-7-1998, tại bãi vàng Một Khô - xã Phước Thành, Hiền cùng đồng bọn giả vờ bán vàng cho chị Bạch Thị Liên (trú thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) nhằm thăm dò tiền vàng của chị Liên, sau đó phục để cướp. Cùng đồng bọn bịt mặt, Hiền cầm khẩu súng nhựa màu đen (giống như súng thật) dí vào cổ chị Liên, khống chế để cho đồng bọn giật túi xách trị giá tiền vàng trên 14 triệu đồng. Sau khi chia tài sản cướp được cho đồng bọn, Hiền bắt nộp lại tiền để lấy 3 triệu đồng mua khẩu súng K54 sử dụng trong các vụ cướp sau này.

Có súng, băng cướp của Hiền ngày càng hành động táo tợn. Ngày 5-10-1998, Hiền cùng đồng bọn đột nhập vào lán của anh Phúc tại bãi vàng thôn 7, cướp tài sản 30 triệu đồng. Lúc 16 giờ ngày 11-10-1998, Hiền cầm khẩu K54, Tú cầm khẩu Vonte cùng đồng bọn đến lán khai thác vàng của anh Nguyễn Hữu Toàn (trú Hòa Định, Tuy Hòa, Phú Yên, làm công cho chị Nguyễn Thị Hồng tại thôn 5B, xã Phước Thành), cướp của nhiều người, tổng trị giá 40 triệu đồng. Sau đó, chị Hồng còn bị băng Thanh sứt cướp thêm một lần nữa, trị giá tiền vàng lên đến hàng chục triệu đồng.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (Thanh sứt) 20 năm tù giam về các tội cướp tài sản và sử dụng vũ khí trái phép; 13 tên đồng bọn của Hiền từ 5 năm đến 20 năm tù tùy theo tội trạng...

 

XUÂN HOÀI (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu