Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đấu trí với những tên tội phạm khét tiếng - Kỳ 2

01/08/2010 9 phút đọc Hà My - Thanh Hòa
Kỳ 2: HAI NĂM ĐẤU TRÍ VỚI TRÙM MA TÚY ĐẤT CẢNG Cuối cùng ông trùm thuốc lắc đất cảng Dư Kim Dũng tức Dũng
Đấu trí với những tên tội phạm khét tiếng -  Kỳ 2

Kỳ 2: HAI NĂM ĐẤU TRÍ VỚI TRÙM MA TÚY ĐẤT CẢNG

Cuối cùng ông trùm thuốc lắc đất cảng Dư Kim Dũng tức Dũng “tình” đã phải trả giá bằng bản án tử hình sau hai năm ngoan cố. Vụ án vừa được đưa ra xét xử đầu tháng 2 vừa qua khắc họa rõ nét cuộc đời từ nghèo khổ đến khi trở thành ông trùm của Dũng.


Phiên tòa xử Dư Kim Dũng và đồng bọn

 

TUỔI THƠ NGHÈO KHÓ
Nhớ lại những ngày đấu tranh với tên trùm này, thượng tá Trần Văn Thích, Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng, người trực tiếp tham gia vụ án và hỏi cung Dũng “tình” trong hai năm qua, cho biết đây là một kẻ giang hồ có số má, rất nhiều đệ tử nên đấu tranh với hắn không hề đơn giản. Để đảm bảo bí mật cho công tác điều tra vừa đề phòng đồng bọn của Dũng tìm cách giải cứu ông chủ, các điều tra viên phải thường xuyên phải thay đổi nơi giam giữ Dũng. Hai năm với rất nhiều chiến thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp, vừa gây dựng tình cảm, lòng tin vừa thuyết phục, cuối cùng các điều tra viên đã có được thông tin về những “đối tác” của Dũng trong đó có băng nhóm buôn bán vũ khí nóng của Phạm Cao Sơn, kẻ chuyên cung cấp vũ khí cho nhiều băng nhóm ở Hải Phòng. Dũng tình có thể được xếp vào hàng trùm buôn ma túy lớn nhất đất cảng với tang vật thu giữ tại chỗ là 51.390 viên thuốc “lắc”, 579,85gr, 16,53gr ma túy đá, 4 khẩu súng, 2 ôtô tiền tỷ, nhiều xe máy đắt tiền, kê biên nhiều ngôi nhà mặt tiền có trị giá hàng chục tỷ đồng...

Sinh năm 1969, trong một gia đình nghèo ở đường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, từ nhỏ Dũng đã thích tụ tập đánh lộn nên sớm trở thành kẻ có “số má” ở đất Cảng. Hai lần đi tù vì đâm chém nhau để tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm giang hồ, tên tuổi Dũng càng nổi hơn với nghề đâm thuê chém mướn. Trong một lần gây án, Dũng được hoãn thi hành án vì mắc bệnh tâm thần, anh ta bỏ ra Hà Nội tìm “cửa” làm ăn, đến khi quay về mang theo một cô con gái nhỏ, kết quả của một cuộc tình chóng vánh.

Rồi Dũng bỗng dưng trở thành kẻ sang trọng, lúc nào cũng có vệ sĩ tháp tùng, cưỡi ôtô đắt tiền, thường lui tới những nơi sang trọng và sở hữu nhiều ngôi nhà mặt tiền ở những khu phố lớn. Nhận thấy Dũng có dấu hiệu buôn bán ma túy, từ năm 2004, các trinh sát được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi những chuyến bay ra nước ngoài, vào TPHCM của Dũng để thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, Dũng là kẻ quá khôn ngoan, luôn tìm cách xóa dấu vết nên suốt mấy năm liền, Dũng “tình” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục làm giàu phi pháp với số tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng. Phương án bắt Dũng cũng được Ban chuyên án bàn bạc rất nhiều vì bắt hắn không hề dễ dàng bởi hắn luôn mang vũ khí nóng theo người, bên cạnh luôn có một đám vệ sĩ trang bị vũ khí tháp tùng. Trong khi những thông tin về Dũng ngày càng dày thêm thì ngày 4-2-2008, tại số 46/36/46, Lạch Tray, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng bắt quả tang Bùi Quốc Lưu (chủ nhà) cùng đồng bọn đang sản xuất trái phép ma túy. Tang vật thu tại chỗ 714 viên ma túy tổng hợp (MDMA), có trọng lượng 274,65 gram; 20,7 gram ketamine, 3,2 gam heroin, 15,8 gram cần sa, một số máy móc, dụng cụ, phương tiện và 6.821,91 gram các chất phụ gia dùng vào việc sản xuất ma túy. Lưu khai nhận đã mua ma tuý tổng hợp và thuốc B1, dạng viên, xay nhỏ, trộn đều với phẩm màu theo tỷ lệ 70% ma túy tổng hợp, 30% thuốc B1, sau đó sấy khô, đưa vào máy ép thành các viên ma túy tổng hợp giống như “thuốc xịn” rồi tuồn vào các vũ trường tiêu thụ.


Khám xét nơi ở của Dư Kim Dũng

 

TẤM HÌNH ĐỨA TRẺ SƠ SINH
Từ lời khai của Lưu, các trinh sát nhận thấy Dũng không chỉ buôn bán ma túy mà còn có cả xưởng sản xuất thuốc lắc. Dường như đoán biết cơ quan công an nắm được ít nhiều thông tin về mình, Dũng trở nên thận trọng khi ra khỏi nhà đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ “xưởng” ma túy, luôn đặt nó trong tình trạng báo động, chỉ một cuộc điện thoại là toàn bộ khối lượng lớn ma túy mà Dũng “tình” cất giấu ở nhà sẽ bị cho vào bồn cầu xả nước. Để bám sát mọi di biến động của tên trùm này, gần 100 chiến sĩ Công an Hải Phòng được tung vào cuộc, bí mật tiếp cận những nơi Dũng thường ở. Qua nhiều ngày theo dõi, tìm hiểu quy luật, cách sinh hoạt của Dũng, các trinh sát biết được một bí mật của Dũng đó là anh ta rất yêu “vợ”. Trước đây Dũng có hai người vợ nhưng tất cả đều bỏ đi nên khi cặp kè với Huỳnh Thị Hương tức Hương “ốc”, trẻ hơn anh ta 14 tuổi, Dũng rất sủng ái vợ nhất là từ khi Hương có bầu, Dũng đã tổ chức lễ ăn hỏi rất đình đám. Để “rút dây không động rừng”, Ban chuyên án quyết định dùng Hương để “dụ” Dũng ra “khỏi hang”.

Chiều 20-2-2008, Hương đang đi trên chiếc ôtô màu đỏ ớt ở khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng thì bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Xin không được, Hương liền gọi điện “cầu cứu” chồng. Không biết đó là cái bẫy, cậy mình có quan hệ xã hội rộng, Dũng sai đệ tử đưa đến, vừa bước ra khỏi xe đã bị các trinh sát trong ban chuyên án bắt giữ. Những kẻ đi cùng nhanh chóng bị khống chế, không kịp rút súng giải nguy cho ông chủ. Khám người và xe của Dũng, lực lượng công an thu được hai khẩu súng chuyên dùng để ám sát; 5 điện thoại di động; 24,9 triệu đồng, 198USD... Ngay lập tức, các ngôi nhà của Dũng cũng bị phong tỏa. Tại đây, lực lượng công an thu được 14kg ma túy tổng hợp, 21 bịch ketamin, nhiều vũ khí nóng, áo giáp chống đạn, và các loại ma túy khác.


Chiếc ôtô mà vợ Dũng đi

 

Vì Dũng là kẻ cầm đầu, phong trần với cuộc sống giang hồ từ nhỏ nên việc khai thác hắn về những kẻ ở nước ngoài đã cung cấp bột ma túy cho hắn không phải một sớm một chiều. Lúc nào được đưa lên làm việc, Dũng cũng giữ vẻ mặt lạnh tanh, im lặng gần như hết buổi. Nhiều tháng như thế trôi qua, các điều tra viên “chán” không hỏi Dũng về đồng bọn nữa mà chỉ gọi hắn lên, mở tivi cho xem rồi bàn luận với hắn những vấn đề vu vơ, chẳng ăn nhập với việc hắn làm. Dũng nhỏ nhẹ trò chuyện và qua những lần quan sát, các anh nhận thấy thái độ Dũng đã có thay đổi, đặc biệt là mỗi khi có chương trình ca hát thiếu nhi. Vẻ mặt lạnh lùng biến mất, anh ta nhìn như hút hồn vào màn hình, khe khẽ hát theo bọn trẻ rồi sau đó có vẻ bồn chồn, lo lắng về một điều gì đó. Đưa những “dữ kiện” này ra phân tích, Ban chuyên án nhận định có khả năng Dũng đang mong tin về đứa con trong bụng người vợ chưa kịp làm đám cưới, lo lắng cho số phận của hai mẹ con vì không biết Hương có bị bắt giam hay không.

Một buổi chiều, sau một hồi tranh luận với “ông trùm”, anh Thích chủ động nhắc đến Hương, đến vai trò của Hương và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước khiến Dũng không còn thờ ơ được nữa. Anh ta bắt đầu khai báo nhưng vẫn còn dè dặt. Nhận thông tin Dũng đã chuyển biến từ điều tra viên, Ban chuyên án quyết định đi nước cờ cuối cùng là đến thăm vợ, con Dũng đúng ngày đứa trẻ tròn một tháng tuổi. Anh Thích được giao nhiệm vụ tới nhà chúc mừng vợ tên trùm rồi chụp một tấm hình hai mẹ con mang vào cho Dũng. Cầm tấm ảnh đứa con trai mà Dũng mong mỏi bấy lâu, “ông trùm” thuốc lắc khóc lên sung sướng vì thấy đứa trẻ giống mình như lột. Suốt buổi ấy, Dũng nói cười như người cuồng, bắt điều tra viên kể đi kể lại về đứa trẻ như thể những thông tin về con vẫn còn quá ít. Sau hôm đó là những suy tư của một người cha về tương lai của con cái, Dũng tâm sự với điều tra viên rất nhiều về lo lắng của mình đối với vợ con và được các anh động viên, phân tích những điều hơn lẽ thiệt mà vợ con Dũng được hưởng nếu hắn thành khẩn khai báo.

Không còn sự cách biệt, với những việc làm hết sức tình người, các điều tra viên đã hoàn toàn chinh phục được ông trùm thuốc lắc đất cảng, từ Dũng nhiều thông tin quan trọng khác được hé mở trong đó phải kể đến “kho” vũ khí của Phạm Cao Sơn và đồng bọn với tang vật thu giữ tại chỗ là 35 khẩu súng các loại và hàng trăm hộp đạn 6 ly, 20 nòng súng, 17 báng súng và nhiều thanh dao, kiếm có khả năng sát thương lớn. Theo CATP Hải Phòng, đến thời điểm này, có thể khẳng định chuyên án bắt Dũng “tình” là chuyên án ma túy lớn nhất của Công an Hải Phòng từ trước đến nay và kẻ cầm đầu cũng vào loại rắn mặt, sau hai năm im lặng mới khai báo về hành vi của mình. Từ Dũng, hàng loạt những nhóm tội phạm với hành vi kể trên đã sa lưới pháp luật.
(Còn tiếp)

 

HÀ MY - THANH HÒA (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu