Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đấu trí với những tên tội phạm khét tiếng - Kỳ 3

03/08/2010 9 phút đọc Hà My - Thanh Hòa
Kỳ 3: CHỦ SÒNG BÀI VÀ GÓI HÀNG 8 TẤN CẦN SA Có tiền án, làm chủ sòng bài, biết nhiều mánh lới giang hồ lại
Đấu trí với những tên tội phạm khét tiếng -  Kỳ 3

Kỳ 3: CHỦ SÒNG BÀI VÀ GÓI HÀNG 8 TẤN CẦN SA

Có tiền án, làm chủ sòng bài, biết nhiều mánh lới giang hồ lại là người ngoại quốc, Lu Ming Cheng, SN 1957, quốc tịch Trung Quốc cứ nghĩ đã qua mặt được cảnh sát Việt Nam bởi phải nghe hắn nói qua phiên dịch.

CHUYẾN HÀNG ĐƯỢC ĐÓN TỪ NHIỀU “PHÍA”
Nhớ lại những ngày ăn chực nằm chờ ở Quảng Ninh, thượng tá Phạm Bá Chình, trưởng phòng 6, C47 Bộ CA cho biết đấy là vụ án mất nhiều công sức và cũng “tốn lính” nhất vì đối tượng là bọn tội phạm sừng sỏ ở nước ngoài.

Sau rất nhiều cân nhắc, đánh giá, xác minh thông tin do CA Quảng Ninh cung cấp về một lô hàng nghi vận chuyển ma túy từ Pakistan về Việt Nam bằng đường biển, được sự chỉ đạo của Bộ CA, một ban chuyên án được thành lập với sự tham gia là các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển.


5 đối tượng vụ 8 tấn cần sa

 

Những người được tuyển chọn chỉ biết được phân vai làm lái xe taxi, nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch, thậm chí là đầu bếp, tạp vụ... có mặt ở khắp những khu vực nhạy cảm như các cửa khẩu Nội Bài, Móng Cái, cầu cảng để nắm tình hình chung, chưa hề có “nhân vật” cụ thể. Cứ mù mờ nghe ngóng nhưng rồi các trinh sát cũng nắm được trong số người ngoại quốc có một nhóm người Trung Quốc, vào ra Việt Nam trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại thay đổi phương tiện vận chuyển. Chúng là Lu Ming Cheng, Chan Kwok Kwong, Wang Hui Lan, Ieong Chi Kai và Ngan Chiu Kuen. Sở dĩ các trinh sát chú ý tới 5 kẻ này vì khi vào Việt Nam, chúng  đều nghỉ tại khách sạn Lợi Lai, Móng Cái, Quảng Ninh nhưng xuất, nhập cảnh lại tách rời nhau. Trong vòng một tháng, bốn kẻ trong nhóm, xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Nội Bài còn người đàn bà duy nhất, lúc thì đi máy bay, lúc lại đi xe khách, vào ra Việt Nam ở những khu vực khác nhau.

Sau rất nhiều khâu trinh sát, cuối cùng Ban chuyên án xác định chính xác lô hàng gồm 2 container mang số hiệu GLDU 7367200 và WHLU 5086522 đã cập cảng Chùa Vẽ. Khả năng cảng Chùa Vẽ chỉ là nơi trung chuyển và Móng Cái là điểm đến để các đối tượng đưa đi nước thứ ba, Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp với hải quan, cảnh sát biển giám sát 24/24 hai container trên đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng để ngoại tuyến chặt chẽ đề phòng các đối tượng thay đổi lộ trình hoặc phương thức cất giấu trên đường vận chuyển.

Đêm 11-5-2008, khi 2 container trên rời khỏi cảng Chùa Vẽ tại cổng số 3 bằng đường bộ, các trinh sát với phương tiện lực lượng đã chuẩn bị sẵn, chia làm hai mũi bám theo lô hàng từ Hải Phòng ra Móng Cái. 4 giờ sáng ngày 12-5-2008, khi 2 thùng container về đến kho ngoại quan của Công ty TNHH Vũ Hải, an toàn thì việc giám sát 5 kẻ ngoại quốc tại khách sạn cũng được tiến hành. Ngay trong buổi sáng hôm đó, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính hàng trong 2 container thì ba tên Cheng, Lan và Kwong đang có mặt tại kho hàng còn Kuen đứng ở cổng cảnh giới. Khi thông tin báo về có hàng trăm bánh cần sa trong đó thì lệnh bắt, khám xét nơi ở của 5 kẻ này cũng được thi hành. Tên Kai bị bắt khi đang nằm trong khách sạn đợi đồng bọn.


Số cần sa bị thu giữ

 

Với một khối lượng khổng lồ là 7.981,665kg nhựa cần sa; 19.758 chiếc quần bò; 1.074.900 đôla Hồng Kông; 278.262 nhân dân tệ; 10.485USD; 12 điện thoại di động; một số giấy tờ có liên quan. Việc lấy mẫu giám định, vận chuyển hàng về kho vật chứng để quản lý và tập trung đấu tranh với các đối tượng, Tổng cục Cảnh sát đã huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện vào việc điều tra, thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ án do thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ CA làm trưởng ban; các đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó viện trưởng Viện KSNDTC, Đặng Quang Phương, Phó chánh án Toà án NDTC làm phó trưởng ban.

MỘT CUỘC ĐẤU TRÍ
Với mục tiêu đặt ra là làm rõ vai trò của từng đối tượng; phương thức; đối tượng trong nước; nguồn nhựa cần sa; nơi xuất phát; lộ trình vận chuyển; nơi tiêu thụ, kẻ chủ mưu, cầm đầu, Ban chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia trong đó C47 được giao trọng trách khai thác để mở rộng vụ án,  nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kẻ bị bắt đều là người nước ngoài, ngoan cố, trong khi đáng lẽ phải hỏi cung chúng thì các điều tra viên lại lao mình đi tuyển phiên dịch. Tưởng đơn giản nhưng hóa ra rất phức tạp bởi những người giỏi tiếng Trung đa số lại mù mờ về luật hình sự, không có nghiệp vụ nên chưa có vụ án nào, suốt quá trình điều tra phiên dịch cứ thay như “thay áo” vì không đạt. Trong 5 đối tượng có 2 tên có nhiều tiền án, tiền sự, quan hệ thân thiết với các đối tượng xã hội đen ở Hồng Kông nên có nhiều thủ đoạn, mánh khóe đối phó, suốt 1 tháng ròng cứ lắc đầu kêu không biết hoặc cáo bệnh, kêu đói khổ để khước từ làm việc. Các điều tra viên phải thay nhau hỏi cung liên tục trong mấy tháng trời bằng các chiến thuật, mưu mẹo. Thấy cảnh sát Việt Nam mỗi khi hỏi phải nghe qua phiên dịch, chúng rất đắc ý, nhiều khi ngầm bảo với phiên dịch đừng nói hết những điều chúng nói.


Phiên tòa xử các đối tượng trong vụ 8 tấn cần sa

 

Không chỉ giả “điếc”, các điều tra viên còn dùng tình cảm để khuất phục 5 kẻ này. Ở trại giam không thể đầy đủ như bên ngoài, các anh thay phiên nhau bỏ tiền túi khi thì mua bánh kẹo, khăn mặt, đường sữa đem vào cho chúng ăn thêm. Các anh còn tâm lý mua cả phấn son, vài vật dụng phụ nữ cho Lan, ngày 8-3 còn tặng bưu thiếp cho chị ta khiến đối tượng này rất cảm động. Sau 1 tháng “biểu tình” bằng câm lặng, cáo ốm, Cheng bắt đầu mở miệng. Đúng bản chất của một đại ca, sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo cho đồng bọn, câu đầu tiên Cheng nói là: “Các bạn tôi phạm tội vì tôi, xin công an Việt Nam xem xét”.

Theo lời Cheng thì anh ta được A Giải và A Trân sống ở Hồng Kông nhờ sang Việt Nam nhận 2 container trong đó có khoảng trên 600kg nhựa cần sa. Sau khi cầm mảnh giấy có tên và số điện thoại của một công ty ở Việt Nam, Cheng được thỏa thuận tiền công là 150 vạn đôla Hồng Kông. Cheng điện thoại cho Lan ở Quảng Châu để hỏi về công ty trên sau đó rủ Kai và Kuen cùng đi. Vì Kai là một đối tượng cờ bạc ở Ma Cao, kiếm tiền bằng nghề chia bài, dắt mối, cho vay nặng lãi, Cheng đang là con nợ của anh ta nên khi được Cheng rủ sang Việt Nam chơi, nhân thể lấy nợ, Kai đã đồng ý. Sáng 24-4-2008, Lan đến sân bay Hồng Kông được A Giải cho biết số hiệu container chứa nhựa cần sa để chị ta đánh kí hiệu vào vận đơn sau đó bay sang Việt Nam trước, hẹn gặp Cheng ở khách sạn sân bay quốc tế Nội Bài.

Trưa hôm sau, A Giải dẫn Kwong đến nhà hàng Tả Hoàng ở Hồng Kông gặp Cheng và Kai. Trên đường ra sân bay Hồng Kông, Cheng được Kwong đưa cho 40 vạn HSD, số tiền này được Cheng sẻ cho Kai một nửa rồi ba người cùng bay sang Nội Bài, về khách sạn Lợi Lai, nghỉ. Tại đây, khi đến Móng Cái, Kwong đưa tiếp cho Cheng 30 vạn đôla Hồng Kông nữa. Cheng đưa luôn cho Lan để chi phí cho việc nhận 2 container hàng, tuy nhiên do không có vận đơn gốc nên Lan không được giao hàng. Gần một tuần thương lượng không có kết quả, chúng quay về Hồng Kông, được Kuen đón tại sân bay. Lan lần mò tìm hiểu và thông báo cho Cheng biết có thể lấy được lô hàng nhưng phải mất khoảng 100 vạn đôla Hồng Kông. Cheng hứa sẽ trả cho Lan 120 vạn đôla Hồng Kông. Thông tin trên được báo cho A Giải và kẻ này đã đưa cho Cheng 80 vạn đôla Hồng Kông; đưa cho Kwong 20.000USD để Kwong mua quần áo thể thao đóng vào container có chứa cần sa, nhằm ngụy trang trước khi xuất đi Canada. Sau khi nhận tiền, Cheng thông báo cho Giai và Kuen biết để làm thủ tục đi cùng sang Việt Nam. Lần sang Việt Nam thứ 2 này, chúng bị yêu cầu phải đặt cọc 50.000USD mới cho nhận hàng nên đã điện thoại cho A Giải và được chấp thuận. Lan quay về Trung Quốc nhận tiền. Sáng ngày 12-5-2008, Cheng cùng Lan, Kwong, Kuen đến kiểm tra hàng còn Kai ở lại khách sạn. Trên đường đi, phát hiện có ôtô lạ đi theo, Cheng bảo Kuen xuống dọc đường nghe ngóng để ba tên vào kiểm tra, giao tiền để nhận hàng. Thấy xuất hiện nhiều người, Cheng gọi điện cho Kuen không được liền gọi cho Kai hỏi về Kuen rồi giục Kai rời khách sạn ngay nhưng tất cả đã muộn. Trong vụ này tất cả 5 đối tượng đều là người được thuê, Cheng, Lan được thuê nhận hàng còn Kuen được thuê với tư cách ký nhận là chủ lô hàng.

Sau khi Cheng khai, bốn tháng sau, những tên còn lại cũng lần lượt khai báo.
(Còn tiếp)

 

HÀ MY - THANH HÒA (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu