Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tội ác trên đỉnh đồi Bò - Kỳ 1

03/08/2010 8 phút đọc Hoàng Quân - Ngọc Sơn
Kỳ 1: Nghi vấn từ lời khai của chủ tiệm cầm đồGiữa một trung tâm thương mại sầm uất gần cửa khẩu quốc tế Lao
Tội ác trên đỉnh đồi Bò - Kỳ 1

Kỳ 1: Nghi vấn từ lời khai của chủ tiệm cầm đồ

 

Giữa một trung tâm thương mại sầm uất gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), năm 2009, một lái xe ôm bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Gia đình, người thân hết sức lo lắng, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) quanh vùng cảm thấy bất an. Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Mấy ngày sau, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị sát hại dã man trên đỉnh đồi Bò, xác bị dìm xuống suối, tài sản không cánh mà bay.

Trung tâm thương mại Lao Bảo của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) rất sầm uất, người dân và du khách thập phương tấp nập ra vào mua sắm. Tại bãi xe ôm trước cổng trung tâm, cánh xe ôm hồ hởi tươi cười đón khách.

 


Xe của anh Trữ mang BS: 74K8-4119

 

ANH XE ÔM MẤT TÍCH BÍ ẨN
Mọi ngày, anh Lê Văn Trữ (SN 1968, trú tại khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo) vẫn dựng chiếc xe máy của mình trước bãi xe ôm này để đón khách. Đây là nguồn thu nhập chính của 7 nhân khẩu trong nhà. Nhưng ngày 5-8-2009 thì khác. Buổi chiều, cánh lái xe ôm không thấy bóng dáng anh Trữ, tưởng là anh bận công việc. Sáng hôm sau, họ cũng không thấy anh đi làm như mọi ngày nên một số người đã gọi điện thoại vào số di động của anh Trữ thì bị tắt máy nên đến nhà xem sao. Chị Trần Thị Gái, vợ anh Trữ và các con cũng hết sức lo lắng. Chị Gái cho biết, thì lúc đi làm, anh trữ có mang theo một chiếc xe Wave Alpha màu đỏ đen, mang BS: 74K8-4119, giấy tờ xe mang tên chị; một máy di động và một ít tiền mặt không đáng kể. Chị Gái nhờ mọi người đi tìm anh Trữ vẫn không thấy. Sự việc được báo cáo lên Công an thị trấn Lao Bảo và Công an huyện Hướng hóa.

Sáng 7-8-2009, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của Công an huyện Hướng Hóa với việc anh Trữ mất tích rất bí ẩn. Lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTXH nhận định và báo cáo lên Ban giám đốc công an tỉnh, có thể đã xảy ra án mạng giết người, cướp tài sản. Ban giám đốc công an tỉnh đã quyết định thành lập ban chuyên án. Thủ trưởng cơ quan CSĐT Ngô Quận lúc đó đã cử một đội công tác gồm 15 ĐTV, trinh sát giỏi, có kinh nghiệm, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Nguyễn Thành Đặng, Phó trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa, Công an huyện Đăkrông tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

ÔNG CHỦ TIỆM CẢNH GIÁC
Qua điều tra xác minh, được biết chiều 5-8-2009, anh Trữ có đón hai thanh niên tại bãi xe ôm khu Trung tâm thương mại Lao Bảo và chở đi đâu không rõ. Ông Trần Lộc (trú tại Khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), làm nghề cầm đồ tại nhà cho biết, vào lúc 23 giờ ngày 5-8-2009, có một thanh niên khoảng 25 - 27 tuổi, cao khoảng 1,5 - 1,6m đưa xe máy loại Wave Alpha màu đỏ đen, không có biển số, đòi cầm 10 triệu đồng. Ông Lộc hỏi giấy tờ xe thì người thanh niên bảo có rồi mở cốp xe lấy cà vẹc xe. Ông Lộc chú ý hành động của người thanh niên và phát hiện thấy trong cốp xe, có một biển số xe nhưng không rõ số bao nhiêu.

Thấy nghi vấn việc giấy tờ xe của một phụ nữ người Kinh, ông Lộc hỏi giấy chứng minh nhân dân thì người thanh niên bảo để ở nhà, đợi quay về lấy. Sau đó, người kia vội lấy xe máy vụt đi và không thấy quay lại. Ông Lộc cho biết, dáng vẻ bề ngoài và giọng nói của thanh niên kia, có khả năng là người DTTS, ở nơi nào đó thuộc hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đăkrông. Khi nghe ông Lộc mô tả chiếc xe máy, cơ quan điều tra xác định rất giống với chiếc xe của anh Trữ.

Trên cơ sở tình hình, tài liệu thu thập được và bằng những phân tích, phán đoán và nhận đinh, xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của nghi án, dư luận trên địa bàn cũng rất quan tâm và lo lắng. Ban chuyên án xác định, phải lần lượt truy tìm, bắt đầu từ đối tượng nghi vấn để tìm ra hiện trường, tang vật vụ án, tử thi chứ không thể ngồi chờ phát hiện được tử thi mới tiến hành điều tra. Nạn nhân Lê Văn Trữ có thể bị giết và vứt xác nơi hẻo lánh, xa xôi vì địa bàn huyện Hướng Hóa chủ yếu là vùng núi rộng lớn lại giáp với biên giới nước bạn Lào.

Cái khó của cơ quan điều tra là vẫn chưa xác định được hiện trường, tử thi nạn nhân được cất giấu ở đâu nên chưa biết được phương thức, thủ đoạn và vũ khí gây án. Vóc dáng bên ngoài của thanh niên cầm xe có nhiều điểm phù hợp với sự mô tả của cánh lái xe ôm tại Trung tâm thương mại Lao Bảo. Có khả năng đối tượng thuộc hai huyện miền núi hướng hóa và Đăkrông, nhưng cũng không loại trừ người của các bản dân tộc biên giới Việt – Lào thuộc dân xâm canh xâm cư. Rất có thể, hai thanh niên đã thuê xe của anh Trữ là đối tượng gây án; người đi cầm xe máy đêm khuya ở nhà ông Lộc có thể là một trong hai đối tượng gây án hoặc đồng phạm của hai đối tượng đón xe ôm của anh Trữ.

TRUY TÌM HUNG THỦ GIỮA RỪNG SÂU
Với ý chí quyết tâm phá án cao, các ĐTV đã không ngại nắng mưa gian khổ, địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở, không quản ngày đêm băng rừng lội suối đến từng bản làng của đồng bào DTTS thuộc hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đăkrông và vùng giáp ranh biên giới Việt – Lào để tìm hiểu thông tin, nắm bắt tình hình. Do không biết tiếng dân tộc và không hiểu rõ về đời sống, phong tục tập quán của bà con DTTS nên việc nắm bắt thông tin gặp vô vàn khó khăn. Trong khi các ĐTV phải làm việc bí mật, không thông báo rộng rãi để tránh việc “bứt dây động rừng”, đối tượng có thể tẩu thoát, bỏ trốn hoặc có nhiều phương án đối phó.

Mặc dù vậy, các trinh sát không ngại khó khăn, quyết tâm bám sát từng bản làng, nhờ vào sự giúp sức của các già làng, trưởng bản để họ “phiên dịch” giúp các chiến sĩ về đường đi lối lại, phong tục tập quán của bà con cũng như lý lịch của các thanh niên trong bản làng. Sau một tuần tích cực điều tra, khoanh vùng đối tượng và địa bàn, các trinh sát đã đặc biệt chú ý đến hai đối tượng có dấu hiệu rất khả nghi và rất giống với vóc dáng mà các tài xế và ông Lộc chủ tiệm cầm đồ đã mô tả. Đó là Hồ Văn Đông (còn gọi là Cửi) và Hồ Văn Bleng (đều là người dân tộc Vân Kiều, trú tại bản Ka Túp, trị trấn Lao Bảo). Theo báo cáo của công an viên tại bản Ka Túp thì các đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, là những người ham chơi, hư hỏng ở địa phương lại hay lao vào cờ bạc, rượu chè. Các trinh sát về địa phương thì hai đối tượng này không có mặt tại đây.

Qua xác minh, được biết Hồ Văn BLeng có gia đình bên vợ đang sống tại huyện Đăkrông. Ngay lập tức, 4 trinh sát nhanh chóng được điều động về huyện Đăkrông. Tại đây, hai đối tượng này vẫn không có mặt nên các trinh sát nhận định, có thể chúng đã qua Lào. Lãnh đạo phòng CSĐTTP về TTXH cử 6 trinh sát, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh để qua biên giới tìm hai đối tượng trên.
(Còn tiếp)

 

HOÀNG QUÂN - NGỌC SƠN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu