Kỳ 4: ÔNG TRÙM CÓ HAI BÀ VỢ
Chung thủy với bồ, luôn dành những lời lẽ tôn trọng, yêu thương cho vợ... tưởng như rất mâu thuẫn nhưng đó lại là tình cảm rất thật của Trần Huy Đông, kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên Bắc - Nam.
Nói đến cặp vợ chồng Trần Huy Đông - Nguyễn Thúy Hạnh, những điều tra viên có thời gian hỏi cung hai kẻ này đều bảo hình như ông trời cố tình trêu ngươi đã ghép hai cái trái ngược vào với nhau. Đông đẹp trai, nho nhã bao nhiêu thì chị vợ thô kệch, xấu xí bấy nhiêu. Trong khi Đông máu mê cờ bạc, hám gái bao nhiêu thì Hạnh lại chỉnh chu, tảo tần một lòng một dạ vì chồng vì con. Có lẽ cảm phục tính nhẫn nhịn của vợ mà suốt thời gian bị hỏi cung, Đông luôn nhắc đến vợ với tình cảm đặc biệt.

Đối tượng Trần Huy Đông, Vũ Trúc Linh (người tình của Đông)
ĐÔI ĐŨA LỆCH
Trước khi trở thành trùm ma tuý vợ chồng Đông làm chủ đề, chuyên thầu các đường dây cá độ bóng đá ở Hải Phòng. Do vỡ nợ nên năm 2002, vợ chồng Đông vào Đồng Nai làm ăn, sống với người em trai là Trần Xuân Hải. Lúc này Hải nghiện ma túy nên Hải, Đông bắt đầu tập tọe bán lẻ ma túy. Công việc làm ăn đang “vào cầu” thì bỗng dưng Hạnh bỏ ra Hà Nội, thuê nhà sống, đem theo hai đứa con. Sở dĩ Hạnh ra đi một mình, lấy gánh hàng rong để sống và nuôi con bởi ngoài nghề bán lẻ ma túy, Đông là tay cờ bạc có hạng, lại có tính trăng hoa nên cô vợ không chịu được. Bồ của Đông là Vũ Trúc Linh, một phụ nữ mù chữ nhưng khá xinh xắn đã có chồng hai con nhưng bị Đông làm cho mê mẩn. Sau một thời gian cặp kè, bị Đông lôi kéo, Linh theo Đông lên TPHCM, thuê khách sạn sống chung với nhau, lấy nghề bán ma túy để kiếm tiền.
Theo các điều tra viên Cục phòng chống ma túy Bộ Công an thì Trúc Linh khá đẹp, dong dỏng cao; còn Hạnh, vợ Đông lại quá xấu với thân hình hộ pháp và khuôn mặt đầy sủi cảo. Tuy nhiên, điều khá khâm phục ở người phụ nữ này là dù biết chồng mình sống với người phụ nữ khác nhưng Hạnh chưa một lần đánh ghen, lúc nào cũng giữ thể diện cho chồng. Năm 2005, Đông bị Công an thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai bắt về tội cờ bạc, phải đi tù ba năm. Từ Hà Nội, Hạnh bay vào thăm chồng cũng đúng hôm đó Trúc Linh đi thăm bồ. Được cán bộ quản giáo đưa cho hai giấy đăng ký thăm gặp, nhìn nét chữ Đông biết cả vợ và nhân tình đang đợi ở ngoài. Không muốn làm mếch lòng nhân tình và có lẽ do quá hiểu tính vợ, Đông đã nhờ cán bộ quản giáo ra nói với Hạnh là Đông đang mệt không muốn gặp, dành thời gian hiếm hoi để gặp Linh. Đoán biết lòng Đông, Hạnh không nói một lời với người đàn bà tranh chồng mình đang hớn hở chờ gặp Đông, chị ta lặng lẽ quay về trong sự bẽ bàng và kể từ đó cho đến khi Đông tạo lập thành đường dây đưa ma túy từ Sơn La vào TPHCM, Hạnh cũng rủng rỉnh tiền nhưng tuyệt nhiên không một lần vợ ông trùm này quay trở lại TPHCM dù cho những kẻ đồng bọn ra sức chèo kéo. Có lẽ cũng vì thế mà khi bị bắt, nhắc đến vợ, ông trùm nổi tiếng đẹp trai, ga-lăng này luôn dành cho Hạnh một sự kính trọng đặc biệt. Tâm sự với các điều tra viên, Đông bảo dù vợ xấu hơn mình rất nhiều nhưng anh ta vừa sợ vừa nể phục đức tính nhẫn nhịn của Hạnh.
Sau khi em trai chết vì HIV giai đoạn cuối, Đông không về Đồng Nai nữa mà ở luôn TPHCM bán ma túy. Nhẩm tính mỗi bánh heroin nếu lấy được từ Sơn La, Điện Biên đưa vào TPHCM, trừ chi phí cũng lãi khoảng 100 triệu đồng, trong đầu hắn bỗng nảy ra ý định đưa ma túy từ Hà Nội vào TPHCM tiêu thụ. Bàn giao việc bán lẻ ma túy cho Linh, Đông bay ra Hà Nội, tìm cách tiếp cận với Bùi Văn Công, một con nghiện chuyên sống bằng nghề vận chuyển thuê ma túy, nhờ Công “đưa đường chỉ lối”. Vốn quá rành trong chuyện buôn hàng trắng nên khi thấy Đông trả 80 triệu đồng một bánh, cao hơn các đường dây khác, Công đã lên Mộc Châu, Sơn La mua heroin của vợ chồng cậu cháu Lò Văn May - Lò Thị Minh và Lò Thị Phương - Lường Văn Quân về bán cho Đông. Công còn dắt mối cho Đông mua hàng của Đỗ Văn Lâm, Bùi Văn Thịnh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Mý ở Chiềng Khong, Sông Mã (Sơn La). Lúc đầu Đông cũng chỉ muốn dùng Công một vài lần sau đó “hất cẳng” để chiếm bạn hàng nhưng cả hai lần “qua mặt” đều mua phải 3 bánh heroin chất lượng kém của bọn Mý, Thịnh nên những lần sau Đông phải thuê Công đi giám sát và thử hàng. Khi đã trở thành đồng bọn, Đông còn thông qua một số đối tượng vận chuyển thuê như: Nguyễn Hữu Bắc, Cù Đăng Ninh, Đỗ Thị Mười, Nguyễn Đức Minh, Đinh Thị Liên để mua ma túy của Sồng A Tếnh, Giàng A Chờ, Sồng A Vàng, Giàng A Chớ, Tráng A Sở ở Mộc Châu (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình).
Thương con, yêu chồng nên khi Đông ra Hà Nội bàn chuyện đưa ma túy vào TPHCM bán, Hạnh đã đồng ý làm cầu nối. Từ đó, mỗi khi nhận được tín hiệu có “hàng”, Hạnh giao tiền cho Công để hắn trực tiếp cùng các tên Lâm, Thịnh, Quỳnh, Bắc... lên Sơn La, Hòa Bình lấy ma túy đưa về Hà Nội cho Hạnh để chị ta mua vé tàu cho Đào Thị Loan, Đặng Thị Nam là em ruột vợ của Quỳnh vận chuyển vào TPHCM giao cho Đông. Đông nhận hàng, mua vé máy bay cho hai kẻ này trở ra Hà Nội, đem theo tiền bán ma túy ra cho Hạnh. Cũng có chuyến, Đông trực tiếp ra Hà Nội nhận hàng mang vào TPHCM sau đó thông qua dịch vụ chuyển tiền nhanh ở phố Lương Ngọc Quyến, chuyển tiền ra Bắc cho vợ. Một trong những kẻ vận chuyển ma tuý tích cực và hiệu quả nhất trong đường dây này là cặp Ninh - Liên. Ninh là lái xe tải, thường chở xăng từ Hà Tây lên Sơn La cho các đại lý còn Liên là giáo viên tiểu học ở Hoà Bình. Mặc dù đang sống với chồng nhưng mỗi khi nhận được tín hiệu của đồng bọn, Liên lại đi lấy hàng rồi cùng Ninh xuôi về Hà Nội giao hàng cho Hạnh, hú hí với người tình vài ngày mới chịu quay về Hoà Bình. Còn Mý núp danh người đàn bà bán hàng tạp hóa bị chồng bỏ ở Chiềng Khoong, Sông Mã nên khi thấy Đỗ Văn Lâm, một công nhân làm công trường ở Sông Mã đến nghĩ ngay tới việc lợi dụng công việc thường phải đi lại từ Sông Mã về Hải Phòng của Lâm để vận chuyển ma túy về Hà Nội cho Hạnh. Ở trong Nam, Đông thuê chung cư loại sang để ở và làm nơi trộn heroin rồi ép thành bánh, chia thành cây giao cho Vũ Trúc Linh đem đi “đổ” cho các đại lý.

Phiên tòa xét xử Đông và đồng bọn
HỐT TRỌN ĐƯỜNG DÂY
Đầu năm 2006, Mý điện thoại cho Đông bàn kế hoạch làm ăn lâu dài và được Đông đồng ý. Mý dẫn Tếnh về Hà Nội, được Hạnh mua vé máy bay cho 2 người vào TPHCM. Biết Mý và Tếnh là nguồn chính, Đông đã thuê khách sạn sang nhất cho 2 người ăn, ở, thuê ôtô tự lái đưa họ đi tham quan cảnh đẹp nhiều nơi. Trước khi tiễn Mý, Tếnh ra sân bay, ba tên đã thỏa thuận tỷ lệ ăn chia 50/50 tiền lời. Tếnh có trách nhiệm đi mua ma túy; Mý vận chuyển về Hà Nội cho Hạnh để Hạnh đưa ma túy vào Nam cho Đông bán.
Quá trình mua bán ma túy, một số chân rết của Đông ở TPHCM như Tăng Hồng Thuận, Trần Thị Thu Lan, Ngô Xuân Tuyến, Vũ Trúc Linh... bị Công an các tỉnh Tiền Giang, TPHCM bắt giữ. Từ những kẻ này, chân tướng cặp Linh - Đông dần được lộ rõ. Tuy nhiên, đúng hôm Linh bị bắt khi đang giao hàng thì Đông đi đánh bạc, tay ôm gái trẻ mà không biết rằng nơi ở của hắn và Linh trong một khách sạn đang bị lực lượng công an khám xét, thu được gần 100 gói ma túy, khuôn và dụng cụ dùng để ép heroin. Trên đường về khách sạn, vốn khá nhanh nhạy nên khi nghe phong thanh về chuyện công an có mặt tại khách sạn, Đông biết ngay “có chuyện”, liền quay đi, tìm nơi ẩn náu nhưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây đưa ma túy vào Nam tiêu thụ. Bị Công an TPHCM truy nã gắt gao, Đông lẩn trốn ở nhiều nhà nghỉ, khách sạn, dù vậy nhưng ở đâu anh ta cũng đưa một “chân dài” vào tâm sự. Chiều ngày 13-4-2006 Mý, Mười và Minh bị bắt tại bến xe Hà Đông với hai bánh heroin bó ở bắp chân. Cùng thời điểm đó, Đông cũng bị bắt khi đang hú hí với cô bồ mới tại một chung cư sang trọng. Ngay đêm đó, Hạnh, Công lần lượt sa lưới.
Theo thượng tá Phạm Văn Chình, trưởng phòng điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy trong số 43 kẻ bị bắt, đáng thương nhất có lẽ là vợ ông trùm bởi từ lúc khó khăn đến khi kiếm được bộn tiền, lúc nào Hạnh cũng sống khắc khổ. Bao nhiêu tiền kiếm được, chị ta mua bảo hiểm cho hai con và cho chúng đi học trường đắt nhất ở Hà Nội. Trong khi vợ sống tằn tiện thì Đông lại nướng hết số tiền kiếm được vào đánh bạc và gái gú. Được gọi lên hỏi cung, Hạnh khai hết, chị ta bảo từ lâu đã không thiết sống nhưng vì thương hai đứa con nên muốn bù đắp cho chúng. Trong khi người vợ không khảo cũng xưng thì Đông tỏ ra lỳ lợm, nhất quyết không khai. Cứ tưởng Đông rắn rỏi lắm, ai ngờ khi các điều tra viên gợi chuyện về vợ, con, kẻ có tính lang chạ này bỗng rơi nước mắt. Hắn bảo hắn ân hận vì đưa vợ vào con đường này, giờ hối hận cũng không kịp nữa. Như để chuộc tội đã nhiều lần phản bội vợ, Đông nhận hết tội về mình những mong được Hạnh tha thứ.
(Còn tiếp)
HÀ MY - THANH HÒA (CATP)