Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cảnh giác Vedan 'lật kèo'

11/08/2010 5 phút đọc Ngọc Ánh - Gia Khang
Việc Vedan chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân ba địa phương TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai được
Cảnh giác Vedan 'lật kèo'
Việc Vedan chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân ba địa phương TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai được xem như một thắng lợi lớn. Tuy nhiên, những phần việc cần làm tiếp theo được đánh giá là vẫn rất khó khăn, để nông dân được nhận đúng, nhận đủ số tiền đền bù.

Một ngày sau khi Vedan chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại do mình gây ra, trong khi TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu lo hoàn tất thủ tục pháp lý thỏa thuận nhận tiền thì Đồng Nai lại vẫn đang tất bật lo nộp đơn khởi kiện và đổ lỗi… cho các bên.

Còn nhiều việc phải làm!

Sáng 10/8, tổ hỗ trợ pháp lý cho nông dân Cần Giờ trong vụ Vedan đã họp bàn với Hội Nông dân TP HCM để bàn những vấn đề pháp lý tiếp theo. Luật sư Trương Trọng Nghĩa (Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư VN), luật sư bảo vệ quyền lợi của nông dân thành phố trong vụ Vedan nhận định: việc Vedan đồng ý chi trả 45,7 tỷ đồng cho nông dân thiệt hại chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo phải thực hiện những thỏa thuận pháp lý và thực hiện thỏa thuận đó. Mục đích cuối cùng là tiền bồi thường phải đến tay bà con nông dân bị thiệt hại.

Ông Nghĩa và các luật sư được nông dân ủy quyền đang nghiên cứu cơ sở pháp lý để soạn thảo văn bản thỏa thuận bồi thường hoặc hợp đồng bồi thường có giá trị pháp lý. Văn bản sẽ thể hiện rõ thời gian chuyển tiền bồi thường (đợt đầu phải trước khi kết thúc thời hạn khởi kiện) và các cách thức thực hiện sao cho đảm bảo không làm mất quyền khởi kiện ban đầu của nông dân nếu Vedan không thực hiện cam kết. Dự kiến trong tuần này thỏa thuận sẽ được ký.

Còn ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM cho biết: Nông dân Cần Giờ vẫn tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ khởi kiện, kê khai thiệt hại với mức đòi bồi thường 45,7 tỷ đồng. Chỉ khi nào Vedan chuyển đủ tiền bồi thường thì công việc này mới dừng lại.

Tương tự, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hôm qua, các cơ quan ban ngành của tỉnh đã tiến hành họp để soạn văn bản thỏa thuận. Trước đó một ngày, toàn bộ đơn khởi kiện cho nông dân đã nộp xong cho tòa án. Ông Trần Văn Cường, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu dự báo hành trình giải quyết vụ việc Vedan sẽ vẫn còn dài.

Chính từ việc không nhất quán, nhất là việc Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai ký thỏa thuận không kiện và chấp nhận hỗ trợ 15 tỷ đồng từ Vedan khiến giới luật sư “khó ăn, khó nói”. Ảnh: Ngọc Ánh


Đồng Nai: Đổ lỗi loanh quanh

Trao đổi với Đất Việt, luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia Đồng Nai cho biết vẫn đang tiến hành các thủ tục khởi kiện như bình thường vì lãnh đạo tỉnh vẫn chưa có chỉ đạo mới. Tính đến ngày hôm qua, TAND huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã nhận hơn 1.000 đơn khởi kiện của nông dân. Theo lộ trình, đến cuối tuần sẽ nộp toàn bộ đơn khởi kiện còn lại.

Luật sư Đức ngậm ngùi: Hai địa phương bạn đã thành công trong thương lượng vì họ đã có thái độ dứt khoát ngay từ đầu. Còn Đồng Nai đã không nhất quán, nhất là việc Hội Nông dân tỉnh lại đi ký thỏa thuận không kiện, nhận hỗ trợ 15 tỷ đồng từ Vedan khiến luật sư rất khó ăn nói.

Cũng liên quan vấn đề trên, đặc biệt là việc Bộ TN-MT đã phê bình Đồng Nai vì không thống nhất trong chính nội bộ nên Vedan chưa chịu bồi thường 100% như hai tỉnh bạn, chiều qua, ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Vẫn bảo lưu quan điểm đòi Vedan VN bồi thường cho Đồng Nai gần 120 tỉ đồng bởi con số này là xác định của chính Viện Môi trường - Tài nguyên. Tuy nhiên việc Viện lại thòng thêm câu “chỉ tham khảo” vào bản tính thiệt hại đã gây khó cho cơ quan quản lý nhà nước. “Viện đã chưa làm tròn trách nhiệm của cơ quan tư vấn!”, ông Thinh phân bua.

Ngoài ra, có thể xuất phát từ việc Hội Nông dân tự tiện đi ký thỏa thuận với Vedan việc nhận hỗ trợ 15 tỷ đồng, không khởi kiện khi lãnh đạo tỉnh không chỉ đạo điều này cũng dẫn đến việc Vedan gây khó khăn cho Đồng Nai. “Chính cái sai này đã dẫn tới Vedan gây khó khăn. Đây là nỗi đau của Đồng Nai!”, ông Ao Văn Thinh chua chát.

 

Ngọc Ánh - Gia Khang (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu