Kiếm tiền từ... hôn nhân
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài hiện nay khá đơn giản. Và càng đơn giản, nhanh chóng hơn khi họ đã xác định, đó là một "hợp đồng" kinh doanh, có lợi nhuận và mục đích rõ ràng...
"Hợp đồng" hôn nhân
Hiện nay có không ít người Việt "sính" quốc tịch ngoại, nhất là các nước có nền kinh tế phát triển như Canada, Mỹ, Anh... Có một bộ phận người Việt đã mang quốc tịch nước ngoài, đang sống bằng nghề buôn chồng, bán vợ nhờ vào sự "sính" quốc tịch ngoại của một số người lắm tiền, nhiều của. Thế nhưng không ít người bị "ăn quả đắng", tiền mất mà không nhập được quốc tịch.
Quý bà Tôn Nữ Thu Thuỷ đã trải qua một đời chồng với những thất bại cay đắng trong hôn nhân. Hôn nhân đổ vỡ khiến bà Thuỷ ghét đàn ông, lao vào kinh doanh. Giới các nhà doanh nghiệp đồn rằng, quý bà này có khoảng trên dưới 100 tỷ đồng "dắt lưng" cùng với rất nhiều bất động sản...
Cậu con trai là "tài sản" duy nhất còn lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, quý bà cho sang Australia du học. Tại đất nước có biểu tượng là con Kanguru này, bà Thuỷ có một người mẹ nuôi, gốc Việt Nam. Người mẹ nuôi này đã định cư ở Australia từ lâu và đã nhập quốc tịch cho cả con trai, con gái, con rể. Bà Thuỷ đã tâm sự, tháng nào cũng đi Australia để "tiếp đạn" cho con trai và thăm mẹ nuôi. Việc đi về giữa Australia - Việt Nam khiến quý bà tốn nhiều thời gian mà lại không oai. Trong số những người bạn cùng làm kinh doanh, không ít người đã "chạy" được quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada... Nhìn họ, bà Thuỷ day dứt, khó chịu và tự vấn mình: "Người ta có tiền, mình cũng có tiền, sao người ta có quốc tịch "bển" mà mình lại không? Sao người ta thành Việt kiều, mình lại không?".
Với bàn tay đạo diễn của mẹ nuôi, bà Thuỷ được toại nguyện giải quyết khâu oai - trở thành Việt kiều, còn con rể của mẹ nuôi thì vớ được "hợp đồng" hôn nhân béo bở. Mục đích của cuộc dàn xếp này là con rể Hoà của mẹ nuôi được 30.000USD, còn bà Thuỷ được làm thủ tục nhập quốc tịch Australia thông qua kết hôn. Với danh nghĩa là một người "làm phúc", trong 2 tuần, Hoà đã hoàn tất thủ tục ly hôn, có "trát" của nhà chức trách Australia xác nhận tình trạng độc thân để được kết hôn. Thực chất, trước khi "giúp" bà Thuỷ, Hoà đã thực hiện trót lọt 2 hợp đồng hôn nhân, với 2 người phụ nữ Việt Nam khác, đã nhập quốc tịch cho họ và thu được một món tiền. Xong việc, Hoà và vợ hờ lại ra toà bỏ nhau, Hoà tái hôn với vợ đã có quốc tịch Australia. 
Thủ tục kết hôn giữa bà Thuỷ và Hoà diễn ra nhanh chóng, tiến độ được đẩy lên đến "chóng mặt" vì có sự bôi trơn của đồng tiền. Sự phối hợp giữa bà Thuỷ với Hoà cũng rất nhịp nhàng trước nhà chức trách 2 bên. Họ ngượng ngùng xưng anh em, vợ chồng... bởi Hoà kém bà Thủy tới 9 tuổi. Vì "giúp đỡ" chị nuôi nên trong thời gian đó, Hoà được đi về Việt Nam miễn phí, được chị cung phụng như một ông hoàng...
"Ăn quả đắng""
Cầm đăng ký kết hôn trên tay, cùng Hoà đến văn phòng bộ phận nhập cư ở Australia, bà Thuỷ nghĩ "quốc tịch bển" trong tầm tay và chỉ vài hôm nữa thôi, mình sẽ thành Việt kiều... Thế nhưng, "mộng" đã tan. Tại phòng nhập cư, đại diện nhà chức trách Australia lạnh lùng giải thích: Đối với trường hợp của ông Hoà, đã hết quyền được bảo lãnh nhập cư!
"Ngậm đắng", nuối cay", có chồng mà như không, bây giờ bỏ thì thủ tục cũng cực kỳ rắc rối. Bà Thuỷ tự sự: Khi tôi sang thành phố Melbourne, Australia thăm con trai đang học trung học, mẹ nuôi và vợ chồng Hoà cứ "hùn" vào rằng: "Qua hẳn Australia sống với con cho thuận tiện. Chuyện làm ăn ở Việt Nam giờ đơn giản, chỉ cần điện thoại là xong. Thích thì "bay" về, "bay" đi cho ra dáng là người bận rộn. Tôi thích cái mác Việt kiều để đỡ bị coi là "quê mùa", không biết tiêu tiền... Vợ chồng Hoà thì thêm vào: Vợ chồng em ly hôn, "giúp" chị, sẵn sàng làm dịch vụ cho chị. Người nhà ai lại lừa nhau, chị được nhập quốc tịch, con chị thi đại học ở Australia sẽ được cộng 2 điểm. Hoà còn khẳng định, em sẽ làm dịch vụ 100% cho chị, chị chỉ việc chi tiền và làm theo những gì em hướng dẫn là được. 
Khi không xin được thị thực, không nhập được quốc tịch Australia lại “đeo” thêm một người chồng hờ, bà Thuỷ tự tìm hiểu, thì biết: Theo quy định của Chính phủ Australia, công dân mang quốc tịch Australia chỉ được 2 lần bảo lãnh cho người không mang quốc tịch Australia nhập quốc tịch Australia. Khi bị "chất vấn" Hoà vẫn hướng dẫn rằng, cứ nộp đơn vào lãnh sứ quán Australia, khi họ gọi cứ đến phỏng vấn là xong. Thế nhưng, tôi không thể bị lừa một lần nữa. Vì cứ nộp hồ sơ vào, nhà chức trách tra cứu thông tin, phỏng vấn trực tiếp, phát hiện sự lừa dối, sẽ ghi tên vào sổ đen của cục Di trú. Đã bị ghi tên vào sổ đen thì không bao giờ có cơ hội nhập quốc tịch Australia nữa. Biết bị lừa, nhiều lần, tôi gọi điện đòi tiền, đều nhận được lời khuất lần... của vợ chồng Hoà. Mẹ nuôi thì "vỗ mặt" rằng: Chuyện của chúng bay, mẹ giúp đến thế, không được thì tự giải quyết".
Thế là 30.000 USD của bà Thủy đã "bay hơi" theo ước mơ Việt kiều... Chuyện này nếu để người ngoài biết được thì không gì nhục hơn. Vì thế bà Thuỷ vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ Việt kiều bằng mọi giá!
Vũ Hoàng Quế Ngân (ĐS&PL