Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Buôn chồng bán vợ xuyên lục địa (Kỳ cuối)

22/08/2010 7 phút đọc Vũ Hoàng Quế Ngân
Mất cả chì lẫn chài vì những lý do... ngớ ngẩn Tuy chưa có số liệu chính thức về người Việt nhập cư ở nước ngoài
Buôn chồng bán vợ xuyên lục địa (Kỳ cuối)

Mất cả chì lẫn chài vì những lý do... ngớ ngẩn

Tuy chưa có số liệu chính thức về người Việt nhập cư ở nước ngoài bằng con đường kết hôn nhưng nạn nhân của "môi giới" hôn nhân thì không thiếu. Đành rằng mong muốn một cuộc sống sung sướng là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhưng cái cách người ta thực hiện mơ ước mới là điều đáng bàn... 

Những khoản không có trong hợp đồng

A Hoa, người Việt, gốc Hoa được quý ông, quý bà gọi là “mama tổng quản”. Hễ ai có nhu cầu kết hôn, nhập bất kể quốc tịch Mỹ, âu, á, úc... đều tìm đến A Hoa. Theo A Hoa, hiện có nhiều đường dây môi giới kết hôn, nhập tịch cho các quý ông, quý bà, làm ăn uy tín cũng nhiều mà "ba trợn" cũng lắm. Không ít các quý ông, quý bà đã "ăn quả đắng" từ đủ các mánh lới lừa tiền, tình của bọn chúng. Và bọn chúng chỉ thả "con mồi" khi họ đã sức cùng lực kiệt hoặc có một ai đó, đủ độ ảnh hưởng trong thế giới ngầm can thiệp.

A Hoa kể: Mánh đơn giản nhất là "vòi" tiền phát sinh và những khoản chi ngoài hợp đồng. Lệ phí, các khoản lót tay... đã được "số hoá" trong hợp đồng, còn các khoản tiền phát sinh thì vô cùng. Đơn cử, mỗi tháng chỉ có một đợt phỏng vấn, nếu ai không đến kịp tháng này, phải chờ thêm một tháng nữa, kinh phí cho thời gian chờ đợi tất nhiên "khổ chủ" phải chi để vợ hoặc chồng hờ tiêu pha. Dạng "vòi" tiền khác là những khoản chi trong đám cưới. Tiếp theo là chi phí thuê nhà và tình phí chung sống trong thời gian đầu hôn nhân ở nước ngoài. Đây là thời gian vợ chồng bắt buộc phải ở cùng nhau để nhà chức trách kiểm tra thực trạng hôn nhân trước khi gọi đến phỏng vấn và tiến tới có quyết định cấp thị thực hay không? Nơi ở của đôi vợ chồng hờ này phải đầy đủ các vật dụng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt bình thường.

"Cá kiếm" không xong... "giải tán"

Gần 20 tháng, quý ông Hoàng không thể liên lạc được với "vợ" ở "bển", dù ông "bay" đi, "bay" về giữa Việt Nam và Đức liên tục. Người "vợ" hờ bên này đã cầm của ông 70.000 euro. Lần nào "vợ" hỏi tiền, ông Hoàng đều đáp ứng đầy đủ. Chẳng hiểu sao, bây giờ "vợ" lại bặt tin, trong khi cuối năm bộ phận nhập cư của Đức hoạt động rất nhộn nhịp, thường có những đợt xét "vớt" để cấp thị thực. Đang suy nghĩ, làm thế nào để liên lạc được với vợ hờ thì ông Hoàng nhận được điện thoại: "Vợ" ở Tiền Giang thăm má, 2 ngày nữa "vợ" lên Sài Gòn gặp "chồng" ở công ty. ông Hoàng lo lắng: Không biết "vợ" còn giở mánh moi tiền gì nữa đây? Nếu không đáp ứng, nó làm ầm ở công ty thì lộ hết chuyện, mà đáp ứng thì bao nhiêu cho vừa... ông Hoàng tự sự: "Loại mặt sắt đen xì như nó, việc gì chẳng dám làm. Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy". Như dự tính, sau vài câu hỏi thăm ngọt ngào, vợ hờ đề cập đến chuyện tiền. Cô ta ra giá và "phán" một câu lạnh lùng: 30.000 USD là xong, không đồng ý, "giải tán" - tức làm thủ tục ly hôn.

Đồng cảnh với ông Hoàng, bà Lệ cũng bị chồng hờ "quay" tiền đến chóng mặt. Bà Lệ phải nuôi chồng hờ đã gần 15 tháng nhưng được cấp thị thực hay không vẫn rất xa vời. Bà Lệ có điểm yếu là không biết tiếng Anh, nên tháng nào cũng bị chồng hờ "vặt tiền" lệ phí phát sinh phỏng vấn, giấy tờ... Tức là chồng hờ nại ra rất nhiều lý do để tháng nào cũng lên trụ sở cơ quan công quyền "làm thủ tục", còn thủ tục gì thì bà Lệ không rõ... Bà Lệ thắc mắc, chồng hờ giải thích:  Thủ tục nó vậy, "chồng" có muốn đâu. "Thương vợ" lắm... Lần gặp cuối cùng, chồng hờ của bà Lệ bảo: Có người nhận lo toàn bộ thủ tục nhập cư, đưa "anh" 50.000 đô la Australia. Chờ đợi lâu, đi lại nhiều, bị "vặt" đủ kiểu..., bà Lệ chán, bảo: "Chồng" hãy tự làm như đã thoả thuận, không nhập tịch được thì ly hôn. Đăng ký kết hôn ở Việt Nam, "chồng" tự lo tiền vé về làm thủ tục ly hôn nhé. Nhờ thái độ cứng rắn mà bà Lệ không mất thêm đồng nào, tất nhiên sau bận ấy, chồng hờ của bà lặn không "sủi tăm"...

Dây dưa tình ái ma mị

Mạnh là doanh nhân thành đạt. Gần 40 tuổi mới làm lễ đính hôn với tân nương kém mình đến 17 tuổi. Nghe bạn, Mạnh dừng chuyện cưới vợ trong nước để kiếm quốc tịch Mỹ với Linda Trang. Linda Trang hơn Mạnh 8 tuổi nhưng vẫn rất mặn mà. Lúc đầu chỉ là giả, chỉ là hợp đồng nhưng cùng với thời gian, Mạnh đã bị những lời đường mật, vỗ về của Trang quyến rũ. Và rồi những lần gặp gỡ vợ tương lai cứ thưa dần. Rảnh rỗi là Mạnh "tót" sang Mỹ với lý do làm thủ tục nhập cư...A Hoa nhận xét: Trang không yêu Mạnh mà chỉ lợi dụng để "moi" tiền của Mạnh. ở Mỹ, Trang có chồng, con, cuộc sống rất vất vả. Vì vậy, Trang mới phải kinh doanh hôn nhân để kiếm tiền.

ông Lý đã chi gần 100.000 USD cho việc "sắm" quốc tịch Canada, thế nhưng chuyện tình của ông lại khác với Mạnh. Mạnh tự nguyện "chết" còn ông Lý buộc phải yêu để chiều theo dục vọng của người môi giới. Chứng kiến "chuyện tình" của ông Lý từ đầu tới cuối, A Hoa kể: ông Lý có gia đình hạnh phúc. Vợ là giáo viên, 2 đứa con ngoan. ông thuyết phục vợ ly hôn với lý lẽ: Cả nhà có cuộc sống sung sướng ở Canada. Không may, ông Lý gặp đúng "cao thủ" gạ tình. Giá hợp đồng hôn nhân ký kết với Helen Thanh rất "mềm", chỉ 40.000 USD và những điều khoản rất chặt chẽ. Riêng khoản phí phát sinh, Thanh không đòi tiền mà đòi... tình!? Sau mỗi lần bắt buộc phải trả nợ tình với Helen Thanh, ông Lý sợ chuyện chăn gối. Thấy nghi ngờ, vợ ông theo dõi... Thế là tan nát gia đình. ông Lý bạc cả tóc vì suy nghĩ. Chưa hết, ông còn "rước" về đủ thứ bệnh xã hội từ cô vợ Việt kiều. Đó là hậu quả của những lần vợ chồng gần gũi... Trên thực tế, cũng có những người nhờ hợp đồng hôn nhân mà có được hạnh phúc nhưng những người may mắn như thế không nhiều. Kiếm tìm hạnh phúc thông qua con đường hôn nhân khác nào đánh bạc với chính cuộc đời mình? Biết thế nhưng không ít người vẫn chấp nhận mất tiền chờ vận đỏ, đen..

Vũ Hoàng Quế Ngân (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu