Có thể cùng trúng một loại độc bí ẩn
Đang ăn trưa, 2 trong số 4 người trong mâm cơm bỗng nhiên ôm đầu, kêu đau rồi lăn đùng ra chết. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, lạ lùng khiến người dân địa phương hoang mang lo sợ. Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể có kết luận cuối cùng. Còn những nhà chuyên môn thì tỏ ra bất ngờ và đưa ra các giả thiết ban đầu.
2 cái chết bí ẩn
2 cái chết bí ẩn
Vào lúc 12h30 ngày 21/8/2010, trực ban công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhận được tin báo: Tại nhà ông Phan Đăng Ngô (SN 1953) và bà Nguyễn Thị Bát (SN 1954) ở xóm 3, xã Sơn Thọ (Vũ Quang) có 2 người bị đột tử khi đang ăn trưa tại nhà ông Ngô, chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Hùng (SN 1965) quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và anh Đoàn Văn Nhung (SN 1964) quê xã Đức Trường, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ngay lập tức, công an huyện Vũ Quang huy động lực lượng bảo vệ hiện trường và báo cáo Ban Giám đốc công an Hà Tĩnh, đồng thời, đề nghị Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC 54) phối hợp, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân của những cái chết kỳ lạ này.
Theo tường trình ban đầu của gia đình ông Ngô, bà Bát và người dân xung quanh: Vào lúc 8h30 cùng ngày, anh Hùng và anh Nhung cùng đi xe máy từ Đức Thọ lên nhà ông Ngô để mua chanh quả (ông Ngô là người có trang trại chanh lớn ở vùng đất Sơn Thọ). Sau khi uống nước, thỏa thuận xong về giá cả, anh Hùng và anh Nhung cùng ra vườn tự hái chanh cho vào sọt. Đến hơn 10h, anh Hùng vào nhà nhờ bà Cát (vợ ông Ngô) nấu thêm cho 2 suất ăn trưa rồi tiếp tục ra vườn hái chanh. Đến 12h, cả 2 người cùng vào ăn cơm với vợ chồng ông Ngô. Khi bữa cơm chuẩn bị kết thúc thì anh Nhung kêu đau đầu rồi ngã gục chết ngay giữa nhà. ông Ngô hoảng sợ, la hét, kêu cứu. Khi những tiếng kêu chưa dứt thì lại thấy anh Hùng tay ôm chặt đầu, toàn thân quay tròn và tắt thở sau đó chừng 1 phút. Tại hiện trường cho thấy, điện thoại di động, ví tiền, xe máy, các tài sản khác vẫn còn nguyên; không có dấu hiệu bị tẩu tán, cất giấu.
Để làm rõ nguyên nhân của hai cái chết bí ẩn này, cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) công an huyện đã thu giữ toàn bộ thức ăn (cơm, rau, thịt, trứng, nước mắm...) trong bữa ăn để lấy mẫu xét nghiệm. Vợ chồng ông Ngô cũng được đưa về trụ sở công an để thẩm vấn và bảo vệ trước sự bức xúc của gia đình bị hại.
Thấy 2 vị khách chết bất thường còn gia chủ vẫn khỏe mạnh không ít người xì xào nghi ngờ, chính vợ chồng ông Ngô, bà Cát đã hạ độc, giết chết họ. Còn những người dân trong vùng thì cho rằng, trong khi hái chanh, 2 vị khách này đã phạm thượng vào vùng đất thiêng nên bị ma bắt, trừng phạt (?!)Sau khi vụ việc xảy raS, vợ chồng ông Ngô vẫn tiếp tục bị CQCSĐT thẩm vấn về diễn biến, quá trình sinh hoạt và mối quan hệ liên quan đến 2 nạn nhân Đoàn Văn Nhung và Phạm Văn Hùng.
Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống & Pháp luật cũng đã có mặt tại địa phương, tiếp cận với người dân và CQCSĐT để làm rõ hơn nguyên nhân của vụ đột tử này.
Với người dân xóm 3, xã Sơn Thọ thì gia đình ông Ngô rất hiền lành, không có hận thù, va chạm với ai. Bản thân ông Ngô là thương binh hạng nặng 1/4 nhưng rất chịu khó làm ăn, nuôi 3 con ăn học, 2 người con gái của ông đã lập gia đình, thoát ly; cậu con trai út đang học cấp 3 ở trường huyện. ông Ngô, bà Cát cũng là điển hình trong việc làm kinh tế vườn đồi giỏi ở xã. Mỗi năm, họ cho thu nhập hàng chục triệu đồng từ trồng cam, chanh, chè và chăn nuôi.
Tại CQCSĐT, vợ chồng ông Ngô vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến 2 cái chết ngay giữa nhà mình. Theo trình bày của vợ chồng ông Ngô thì anh Hùng và anh Nhung là khách buôn thân quen với gia đình mình, thường qua lại mua chanh, cam, bưởi. Nhưng rất ít khi họ ở lại ăn cơm cùng gia đình ông. Vì hôm đó quá muộn, họ kêu mệt nên xin cơm ăn trưa với gia đình. Không ngờ số phận lại định đoạt họ ngay trong bữa ăn này.
Có thể do trúng độc
Khoảng 16h cùng ngày, CQCSĐT, VKSND huyện Vũ Quang đã phối hợp với cơ quan pháp y, PC 54 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân nói trên. Quan sát bằng mắt thường cho thấy, cả 2 nạn nhân có biểu hiện giống nhau: Gan thâm, mạch máu vỡ... Tuy nhiên, để có kết quả cuối cùng về nguyên nhân chết, loại độc tố trong cơ thể... thì phải chờ kết luận cuối cùng của Hội đồng pháp y.
Đã có nhiều giả thiết được đặt ra để lý giải về 2 cái chết kỳ lạ này của những người làm chuyên môn. Theo Bác sỹ Nguyễn Thanh Hồ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Vũ Quang, nay là Giám đốc Trung tâm Sốt rét - Ký sinh trùng Hà Tĩnh, có thể nạn nhân đã bị một loại côn trùng độc hoặc rắn độc tấn công trong quá trình hái chanh ở vườn. ông Hồ lý giải: "Tôi cho rằng, giả thiết về việc chủ nhà hạ độc là không hợp lý lắm. Thứ nhất, họ không có thù oán gì nhau đến mức phải tàn nhẫn như vậy. Thứ hai, không ai dại gì lại đi giết 2 người ngay giữa nhà mình để cho cả làng biết như thế. Theo tôi, nạn nhân đã bị nhiễm một chất cực độc qua đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Quả thật, đây là vấn đề rất khó và rất hiếm gặp”.
Còn Bác sỹ Vương Khả Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn cho biết: "Nếu cả 2 nạn nhân đều có cùng triệu chứng, cùng biểu hiện, cùng kết quả giám định và chết cùng thời điểm thì ta phải loại trừ khả năng bệnh lý. Có thể khẳng định, họ đã trúng phải một chất độc cực mạnh. Vậy ta phải xem xét họ trúng loại độc gì, trong thời điểm nào. Khả năng lớn nhất, khi ăn sáng, 2 nạn nhân này đã ăn phải một chất gây ngộ độc thức ăn. Khi hái chanh, họ đã bị râm ran, đau bụng nhưng do tập trung hái chanh cho kịp về nên quên mất cơn đau. Thông thường những người lao động nghèo như thế này hay ham việc quên đau, mỏi. Khi vào ăn cơm, chất độc đã nhiễm qua máu gây tử vong. Việc họ cùng bị rắn độc cắn tuy ngẫu nhiên nhưng vẫn có thể xảy ra. Và tôi không loại trừ khả năng 2 người này đã cùng hít phải một chất cực độc ở vườn chanh. Còn khả năng bị chủ nhà hạ độc và bị trúng độc trong bữa ăn trưa là rất khó. Dù sao cũng phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan pháp y”. Theo bác sỹ Quý, không khó để xác định nguyên nhân của cái chết này. Nếu phát hiện độc có trong máu mà không có trong dạ dày và trong phổi thì chứng tỏ độc đã bị nhiễm trước khi 2 người này đến nhà ông Ngô. Ngược lại, nếu có độc trong dạ dày thì rất dễ nó bị nhiễm trong bữa ăn trưa đó. Theo y học, sau 6 giờ thì thức ăn sẽ bị đẩy ra khỏi dạ dày.
Dư luận tại huyện Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn chưa hết xôn xao về 2 cái bất thường này. Người dân, CQCSĐT đang chờ kết quả giám định pháp y để mở đường cho việc khám phá vụ án. Các nhà chuyên môn vẫn đang nóng lòng chờ đợi kết quả từ cơ quan này. Nó sẽ lý giải và giúp mọi người biết được thêm về một hiện tượng khoa học ít gặp trong cuộc sống.
Phong Hàn (ĐS&PL)