Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tấn công nhà CSGT, cướp thẻ ngành

30/08/2010 4 phút đọc BBT
Vụ việc bị nghi liên quan đến chuyện đánh bài ăn tiền với trưởng Công an xã Phước Tân, TP Biên Hòa - tỉnh Đồng
Tấn công nhà CSGT, cướp thẻ ngành
Vụ việc bị nghi liên quan đến chuyện đánh bài ăn tiền với trưởng Công an xã Phước Tân, TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
 
Tối 29-8, một nhóm côn đồ đi trên một chiếc taxi đã kéo đến bao vây nhà ông Đặng Văn Khanh, 50 tuổi, ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai, tấn công con ông là thiếu úy Đặng Quang Hùng (thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Nhơn Trạch) rồi cướp tài sản và thẻ ngành của anh.
 

Thiếu úy Đặng Quang Hùng tại nhà riêng, nơi anh bị tấn công, cướp tài sản và thẻ ngành

 
Tường trình tại Công an TP Biên Hòa, ông Khanh nghi vụ gây rối tại nhà ông liên quan đến ông Bùi Văn Định, Trưởng Công an xã Phước Tân. Theo ông Khanh, ngày 15-8, ông Định rủ ông đến nhà anh trai của ông ta ở gần đó nhậu và đánh bài ăn tiền. Tại đây, ông Khanh thua 1,4 triệu đồng, hết tiền tính đi về thì ông Định rủ chơi tiếp. Ông Khanh liền đưa giấy phép lái xe, CMND để cầm lấy 3 triệu đồng tiếp tục sát phạt. Lát sau, ông Khanh lại cháy túi và ông Định đưa tiếp cho ông 2 triệu đồng nữa. Chơi một lúc, ông Khanh vẫn thua nên ra về.
 
Ông Khanh cho biết ngày 16-8, ông Định gọi điện hỏi ông: “Sao không lấy giấy tờ?”. Ông nói: “Tôi thua quá nên chỉ đưa 4 triệu đồng thôi”. Ông Định bảo: “Tùy”. Đến ngày 17-8, ông Định đưa giấy tờ cho ông Khanh, nói: “Thôi, cầm luôn đi” và không nhận 4 triệu đồng. Sau đó, ông Định liên tục gọi điện thoại và nhiều số máy lạ gọi đến nhưng ông Khanh không nghe.
 
Ngày 25-8, một nhóm người đến ném 2 bịch mắm tôm pha nhớt vào nhà ông Khanh. Tiếp đó, khoảng 18 giờ ngày 29-8, ông Định cùng ông Nguyễn Bình Minh, nguyên bí thư chi bộ ấp Miễu - xã Phước Tân, đến nhà ông Khanh đòi tiền. Ông Khanh đi vắng, nhà chỉ còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Dung, thiếu úy Đặng Quang Hùng và anh trai ông là ông Đặng Văn Khánh. Lát sau, ông Định và ông Minh bỏ về.
 
Đến 20 giờ, một nhóm côn đồ khoảng 7-8 người mang theo mã tấu, đá xanh, bình xịt hơi cay đến bao vây nhà ông Khanh. Mọi người trong nhà hoảng hốt đóng cửa lại. Những người này hung hãn đập bể toàn bộ cửa kính, chém hư một xe máy rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt thiếu úy Hùng, đánh bị thương ông Khánh, đập bể nhiều đồ đạc trị giá hàng chục triệu đồng. Sau đó, nhóm côn đồ cướp đi 2 bóp da, trong đó có giấy tờ, thẻ ngành công an của thiếu úy Hùng và một  ĐTDĐ cùng hơn 5 triệu đồng.
 
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Bùi Văn Định thừa nhận đã cho ông Khanh vay 5 triệu đồng nhưng cho rằng mình không tham gia đánh bạc.

Bài và ảnh: KIM CƯƠNG (NLD)
 
Đề nghị giải trình
 
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân, cho biết sau khi xảy ra sự việc, ông đã đến hiện trường kiểm tra. Nghe thông tin có liên quan đến trưởng Công an xã Phước Tân, Đảng ủy xã đã đề nghị Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra để bảo đảm tính khách quan, đồng thời đề nghị ông Định giải trình để xem xét xử lý.
 

“Nếu có tham gia đánh bạc và liên quan đến băng nhóm côn đồ tấn công gia đình ông Khanh, ông Định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định” - ông Mỹ quả quyết.


Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu