Sau một thời gian lắng xuống, hiện nay tại TPHCM nạn xin đểu đang lộng hành dữ dội. Không còn dừng lại ở việc “xin không cho thì thôi”, nay nhiều chiêu thức được ma cô xin đểu thực hiện như dùng dao, kim tiêm dính máu nhiễm HIV kề cổ hay đánh đập để buộc nạn nhân cho tiền. Càng nghiêm trọng hơn, chúng sẵn sàng giết người nếu nạn nhân chống cự.

Sự đông đúc trong khuôn viên bệnh viện là địa bàn hoạt động béo bở của bọn ma cô xin đểu
THỦ ĐOẠN NGÀY CÀNG TINH VI, MAN RỢ
Một buổi tối, anh Hạnh - chị Ánh (quê Đồng Tháp, tạm trú quận 4) đang ngồi tâm sự bên thảm cỏ trên đường Trường Sa, quận 1 bất ngờ một nam thanh niên thân hình gầy nhom, mặt xanh lét bước tới xin thuốc lá. Anh Hạnh trả lời không có (do anh không hút thuốc - PV). Ngay lập tức nam thanh niên kia ngồi xuống, rút ống kim tiêm còn dính máu từ túi áo kề vào người chị Ánh và nói nhỏ vào tai: “Phiền chị cho xin 1 xị (tức 100.000đ)”. Biết đụng phải “thứ dữ”, anh Hạnh móc bóp rút ra tờ 100.000đ đưa cho hắn. Anh chị chưa kịp hoàn hồn thì tên ma cô kia đã kịp leo lên xe gắn máy của đồng bọn đang chờ sẵn chạy ra đường Nguyễn Thị Minh Khai mất hút trong đêm tối.
Trường hợp khác, tối 18-8, hai em Ngân và Thắm (sinh viên trường Đại học RMIT, quận 7) đang đi trên đường số 16, hướng từ trường về nhà trọ (khu dân cư ven sông Tân Phong thuộc phường Tân Phong, quận 7) phát hiện một phụ nữ khoảng 40 tuổi nằm chắn ngang giữa đường, cạnh đó có một chiếc xe gắn máy. Nghĩ người phụ nữ này bị xe khác tông rồi bỏ trốn nên hai em tới đỡ dậy. Chỉ chờ có thế, người phụ nữ kia đứng phắt dậy, dùng dao kề vào cổ em Ngân và... xin tiền, nếu không cho thì bị xẻo tai. Quá hoảng sợ, Thắm đứng gần đó móc túi đưa 50.000đ, người phụ nữ chê ít không nhận. Liền sau đó người phụ nữ này lòn tay vào túi quần Ngân lấy đi một ĐTDĐ iphone đắt tiền. Rất may có bóng hai người đàn ông đang tập thể dục chạy tới. Thấy vậy, người phụ nữ này dựng xe, nổ máy bỏ chạy ra đường Nguyễn Văn Linh. Hai em Ngân và Thắm chỉ biết ngồi khóc.
Trước đó, ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã bắt gọn ba đối tượng liên quan tới vụ giết một công nhân xây dựng tại công trình số 223-225 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Sự việc xảy ra lúc xế chiều ngày 8-8, anh Nguyễn Xuân Linh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân) đang làm việc tại công trường trên thì có bốn đối tượng tới xin tiền. Anh Linh không cho liền bị cả đám xông vào đánh. Một tên trong bọn rút dao đâm anh Linh làm nạn nhân chết tại chỗ. Một vụ khác, ngày 11-1, Công an phường 3 quận 5 TPHCM đã bắt quả tang Quách Thanh Nghĩa (SN 1989, cư trú tại 024-025 lô K chung cư Ngô Gia Tự, P2Q10, TPHCM) đã bị nhiễm HIV và nghiện ma túy chuyên dùng kim tiêm có chứa máu nhiễm HIV đe dọa, uy hiếp sinh viên, người dân buôn bán quanh trạm chờ xe buýt để xin tiền tại trạm đón xe buýt An Dương Vương trước trường ĐH Sài Gòn.
CẦN XỬ LÝ MẠNH TAY
Theo luật sư Nghiêm Xuân Lý - Đoàn Luật sư TPHCM, hành vi dùng dao, kim tiêm dính máu nhiễm HIV kề cổ hay đánh đập để buộc nạn nhân cho tiền là hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Trong trường hợp đối tượng thực hiện thủ đoạn uy hiếp như chửi bới, nhục mạ... có tính đe doạ sẽ gây nguy hại đến nạn nhân thì đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 135 Bộ luật Hình sự. Theo đó, phạt tù đối với tội phạm này gồm 4 khung: từ 1 đến 5 năm, từ 3 đến 10 năm, từ 7 đến 15 năm và từ 12 đến 25 năm.
Trường hợp đối tượng dùng hung khí như dao, kim tiêm dính máu nhiễm HIV kề cổ, uy hiếp để buộc nạn nhân đưa tiền thì đây là hành vi cướp tài sản được quy định tại điều 133 Bộ luật Hình sự. Hình phạt tù đối với tội phạm này gồm 4 khung: từ 3 đến 10 năm, từ 7 đến 15 năm, từ 12 đến 20 năm và từ 18 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Luật đã có nhưng thực tế các đối tượng vi phạm dùng nhiều biện pháp rất tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Số đối tượng bị bắt và xử phạt thích đáng chỉ là số ít, phần lớn các đối tượng vẫn nhan nhản ngoài xã hội. Do đó, một hệ quả là vấn nạn xin đểu vẫn còn lộng hành.
DANH NGỌC HIẾU (CATP)