VỤ ĐỔ BÙN LẤP MỘ Ở DƯƠNG NỘI, HÀ NỘI
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 nghi can, trong đó Phạm Hồng Kỳ - cán bộ Công ty Cổ phần Cơ giới Giao thông An Thành - được xác định là người chỉ đạo chở bùn đổ vào nghĩa trang
Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông - Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả đối với vụ đổ bùn vùi lấp khoảng 30 ngôi mộ tại nghĩa trang Đồng Chưa, phường Dương Nội, quận Hà Đông, vào rạng sáng 22-8 (Báo NLĐ ngày 27-8 đã thông tin), đồng thời tạm giữ hình sự 3 người liên quan, gồm: Nguyễn Văn Đương, Dương Văn Sơn - nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Tín Nghĩa (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài) và Phạm Hồng Kỳ - cán bộ Công ty Cổ phần Cơ giới Giao thông An Thành - cùng 10 ô tô tải để phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều 30-8, bùn đổ lén vẫn còn vùi lấp hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang Đồng Chưa
Cơ quan điều tra xác định Phạm Hồng Kỳ là người chỉ đạo chở bùn đất đổ vào nghĩa trang Đồng Chưa. Trong 10 ô tô tải bị tạm giữ có 4 xe của Công ty Cổ phần Cơ giới Giao thông An Thành, 4 xe của Công ty TNHH Trường Kỳ và 2 xe của Công TNHH Thu Ngân. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thực hiện phân tích số bùn cọc khoan nhồi vùi lấp 30 ngôi mộ.
Kết quả cho biết loại bùn này trùng với bùn ở hai công trình đang thi công cọc khoan nhồi nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, cách nghĩa trang Đồng Chưa vài trăm mét. Trên cơ sở đó, ngày 29-8, Công an quận Hà Đông triệu tập hơn 10 tài xế đang làm việc ở các công trình xây dựng trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đã tham gia vụ đổ bùn lén. Các tài xế khai những nhân viên bảo vệ tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đã “bật đèn xanh” và chỉ chỗ cho họ trút bùn...
Ngày 30-8, tại nghĩa trang Đồng Chưa, hàng chục công nhân, người dân và xe xúc hối hả cào bới và hốt hàng tấn bùn đang lấp kín hàng chục ngôi mộ. Mặc dù đã nạo vét sâu hơn 2 m nhưng đến chiều tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới lần tới khoảng 20 nóc mộ. Ông Lê Khánh Đồng, Chủ tịch UBND phường Dương Nội, cho biết địa phương đã tạm ứng 100 triệu đồng để thuê xe xúc và nhân công của Công ty Môi trường Đô thị quận Hà Đông, đồng thời huy động thanh niên tình nguyện, dân phòng và những gia đình có mộ bị vùi lấp tham gia khắc phục hậu quả. Vào ngày cao điểm, có tới 120 người tham gia nạo vét bùn. Tuy nhiên, do lượng bùn quá lớn nên dự kiến đến chiều 31-8, lực lượng tìm kiếm mới có thể vét xong. Ông Đồng cho biết người dân và chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng xử thật nghiêm những kẻ vô đạo đức.
Bà Dương Thị Thoa, ngụ tổ Hoàng Thanh, phường Dương Nội, có mộ của em trai là liệt sĩ Dương Minh Hải bị bùn vùi lấp, cho biết: “Đã tìm thấy mộ em trai tôi rồi, cũng may bia mộ không bị vỡ. Tôi mong muốn cơ quan chức năng xử thật nghiêm những kẻ gây ra vụ tày đình này”. Anh Nguyễn Hữu Kỷ, ngụ tổ Quyết Tâm, phường Dương Nội, cũng đã tìm được mộ của người thân sau hơn một tuần. Anh đề nghị cơ quan điều tra xử lý vụ việc đến nơi đến chốn.
Chiều cùng ngày, UBND phường Dương Nội đã mời các hộ dân có mộ người thân bị vùi lấp đến trụ sở, hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng để làm lễ cúng mộ.