Liên tiếp mấy ngày qua, dư luận xã hội lo lắng bởi hàng loạt vụ học sinh dùng dao đâm chết bạn hoặc ứng xử theo cách côn đồ ngoài xã hội
Không cha mẹ nào có thể yên tâm khi mà ngay trong giới học sinh đã liên tiếp xảy ra những vụ đâm chém dẫn đến án mạng.
Đâm chết bạn trong trường học
Lúc 8 giờ 38 phút ngày 16-9, một vụ án mạng đã xảy ra tại sân Trường THPT Bán công Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Học sinh Phạm Văn Hoàng (SN 1992, trú phường Đức Ninh Đông, Đồng Hới), lớp 10A5, đã dùng dao đâm chết em Võ Nhật Hoàn (SN 1992, trú tiểu khu 7, phường Đồng Mỹ, Đồng Hới), học sinh lớp 10A4 cùng trường.
Nhiều học sinh cho biết sau tiết học thứ 2, Hoàng cùng Hoàn to tiếng với nhau và xảy ra ẩu đả. Khi đó, em Cao Đức Sơn Ngọc, học sinh lớp 12C2, vào can ngăn thì bị Hoàng rút dao đâm vào vai. Tiếp đó, Hoàng đuổi theo Hoàn và đâm một nhát vào sườn phải.
Mọi người đưa Hoàn đi cấp cứu nhưng em đã tử vong tại bệnh viện. Thầy Mai Sơn Hà, hiệu trưởng nhà trường, cho biết Hoàng là học sinh lưu ban, vừa mới xin vào học ở trường từ ngày 11-9.
Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 13-9, em Hà Minh Cường (SN 1995, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 12 - TPHCM), là học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp, TPHCM, đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp để gặp bạn là Trần Quốc Việt (SN 1995, ngụ quận 12, học sinh tại trung tâm).

Sinh viên này đã đâm chết bạn cùng lớp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Ngày 27-8-2010,
TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người. Ảnh: PHẠM DŨNG
Đến 20 giờ cùng ngày, Cường có lời qua tiếng lại với Vũ Luân (SN 1995, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận Gò Vấp), dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Vũ (học chung với Việt, Luân tại trung tâm trên) đến can ngăn, dẫn đến Cường và Vũ gây gổ rồi ẩu đả.
Trong lúc đánh, Cường lấy từ trong cặp của mình ra một con dao chém vào cổ tay trái của Vũ. Bị thương, Vũ cũng rút dao đâm Cường trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Cường đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Hiện Vũ vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện.
Học sinh hỗn chiến
Do có mâu thuẫn, chiều 11-9, Huỳnh Ngọc Thạch (học sinh lớp 12 Trường THPT Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) chặn đánh Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, học sinh lớp 11, cùng trường). Sơn vào lớp nhắn tin cho anh là Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú huyện Đắk Song) đến trả thù.
30 phút sau, Nam cùng Nguyễn Văn Hải (SN 1991) mang theo dao bầu đến trường tìm Thạch. Thấy vậy, một nhóm khoảng 9 học sinh từ trong Trường THPT Đắk Song chạy ra hỗ trợ Nam và Hải đánh nhóm của Thạch.
Hai nhóm hẹn kéo nhau ra sân Nhà Văn hóa huyện Đắk Song để tiếp tục giao chiến. Trong lúc hỗn loạn, Thạch rút dao bấm đâm túi bụi vào Nam, Hải và một học sinh tên Trì. Hải tử vong ngay sau khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Trì và Nam bị thương nặng đang được tiếp tục điều trị.
Một ngày sau, tại thị xã Tân An, tỉnh Long An, ngày 12-9, anh Huỳnh Phùng Huệ Quang điều khiển xe khách 15 chỗ chạy hướng Tiền Giang - TPHCM. Khi đến khu vực phường 2, TP Tân An thì bị Trần Lê Đăng Khoa (con một thẩm phán đang công tác tại TAND tỉnh Long An) cùng đồng bọn chặn lại hành hung và đập bể kiếng xe. Các đối tượng này đều là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở TP Tân An.
| Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi - Văn phòng Luật sư Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TPHCM): Cần giáo dục học sinh biết cách ứng xử Tình trạng đạo đức, lối sống của một số bộ phận học sinh xuống cấp, nạn hành xử côn đồ xảy ra ngày một nhiều, đã đến lúc báo động. Theo tôi, cách hành xử côn đồ bắt nguồn từ nhiều lý do nhưng tựu trung lại là sự bất ổn trong mối quan hệ gia đình - nhà trường - xã hội đối với việc giáo dục con em. Sự tha hóa, xuống cấp của một bộ phận đạo đức xã hội, sự thay đổi thang giá trị cuộc sống bởi tác động của mặt trái từ nền kinh tế thị trường cộng với hoàn cảnh và điều kiện sống khiến một bộ phận giới trẻ sống không có phương hướng, lý tưởng và hành xử theo bản năng. Trong khi đó, sự quan tâm của cha mẹ dành cho con ngày nay thiên về vật chất, xem nhẹ những thay đổi, bất ổn về tâm lý của con. Nhận thức của ngành giáo dục về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức học sinh, bồi dưỡng lòng nhân ái, dũng khí và kỹ năng sống ở nhà trường trong thời gian qua còn chưa đầy đủ. Đặc biệt, dù được dạy và học những hành vi nào vi phạm pháp luật, pháp luật không cho phép nhưng trẻ không biết hành vi đó nguy hiểm đến đâu, xử phạt bao nhiêu năm tù... nên không biết sợ. Đã đến lúc cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết từ khi các em còn nhỏ để chúng không thờ ơ với cái xấu, biết ứng xử, giải quyết hợp lý sự xung đột. T.Trâm ghi |