Nạn trộm cắp, cướp giật trên tuyến đường sông từ TPHCM đến một số tỉnh miền Tây từ lâu đã trở nên kinh hoàng khiến các chủ tàu thuyền, sà lan lo sợ
Ngày 14 - 8, chiếc sà lan mang số kiểm soát SG 5224 chở cần cẩu đang hút cát dưới chân cầu Mỹ Thuận (tỉnh Tiền Giang) thì bị một nhóm trộm đột nhập. Sau khi lấy 50 triệu đồng và một số tài sản trên sà lan, bọn chúng còn xuống hầm máy lấy thêm 200 lít dầu diesel.
Khu vực dưới chân cầu Mỹ Thuận (tỉnh Tiền Giang) - nơi thường xuyên bị trộm “ghé thăm”
Trộm cắp tràn lan
Ông Hai Em, 68 tuổi, quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, cho biết hơn 50 năm xuôi ngược theo sà lan chở cát, đá... từ TPHCM về một số tỉnh miền Tây, ông đã chứng kiến hàng trăm sà lan, tàu thuyền bị trộm đột nhập. Theo ông Hai Em, lợi dụng đêm tối hoặc những khu vực ít tàu thuyền qua lại, những địa điểm không có trạm chốt giao thông, thưa dân..., bọn trộm dùng ghe gắn máy đi trên sông, thấy sà lan nào đi qua, chúng cặp vào để hành nghề. Nếu bị phát hiện, chúng giả vờ làm người đi bán dạo.
Những đoạn sông lớn như kênh Nước Mặn, sông Soài Rạp, ngã ba sông Tiền, sông Hậu, cửa Đại, cửa Tiểu thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp, trấn lột. Khu vực khiến cho tất cả chủ sà lan đều phải khiếp sợ là khu vực tiếp giáp biển Cà Mau. Nhiều năm trước, thuyền bè qua lại nơi đây ít, bọn trộm ra tay một cách công khai, trắng trợn, kể cả ban ngày. Vài năm trở lại đây, tuy ghe tàu qua lại khá tấp nập nhưng nạn trộm cắp vẫn diễn ra. Đầu năm 2010, một sà lan đi từ TPHCM xuống tỉnh Cà Mau lấy gạo, khi đi đến khu vực trên thì bị một băng nhóm chặn lại. Sau khi cặp phía sau boong, chúng thản nhiên lục chìa khóa, mở tủ, lấy đi gần 200 triệu đồng.
Hiện tượng trộm cắp cũng xảy ra ngay tại khu vực sông Sài Gòn, Nhà Bè, nơi có nhiều sà lan, tàu thuyền qua lại. Ngày 15-7, tổ trinh sát của PC 68 phối hợp với Công an quận Thủ Đức triệt phá một băng nhóm thường xuyên thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản của một số sà lan, tàu chở hàng từ năm 2009 đến khi bị bắt. Ngoài ra, ở một số kênh, rạch khác đi qua quận 4, quận 8... cũng không tránh khỏi nạn trộm cắp, trấn lột.
Dùng cả thuốc gây mê và súng
Các băng nhóm trấn lột được tổ chức khá chặt chẽ. Thường chúng chỉ cử một số đối tượng đi ghe ra giữa sông, leo lên sà lan khống chế để trấn lột, số còn lại ở trên bờ để tìm hiểu tình hình, cảnh giới và tiếp sức cho đồng bọn tẩu thoát khi bị phát hiện. Để có thể khống chế nạn nhân, các băng nhóm này còn sử dụng cả vũ khí, như dao, kiếm, thậm chí cả súng và hăm dọa sẽ “xẻo thịt” nếu chủ phương tiện tố giác công an. Thực tế, có không ít chủ sà lan bị ăn đòn do chống đối. Ngoài ra, bọn chúng còn sử dụng thuốc gây mê trước khi thực hiện “khám xét”. Để bảo vệ tài sản, nhiều chủ sà lan đã nuôi chó nhằm cảnh giới nhưng không ăn thua, thậm chí sau khi lấy hết mọi tài sản có giá trị, bọn trộm còn bắt cả chó về làm thịt ăn mừng.
Mới đây, tại chợ Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), 20 sà lan cột sát vào nhau trong đêm tối, chờ nước ròng để chạy về TP nhưng vẫn bị một nhóm trộm trấn lột lấy đi hơn 500 triệu đồng gồm tiền mặt, vật dụng và gần 1.000 lít dầu. Theo các chủ sà lan bị trộm hôm đó đều ngủ mê mệt, nhiều người bị lột hết đồ trang sức trên người rồi khiêng đi chỗ khác vẫn không hay biết, đến sáng tỉnh dậy thấy sà lan trống hoác mới tá hỏa vì bị dùng thuốc gây mê và mất tất cả tài sản.
| Manh động, táo tợn Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Đường thủy - Công an TPHCM, năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, trên các tuyến sông thuộc TPHCM nổi lên nạn trộm cắp tài sản từ những phương tiện vận tải, nhất là các khu vực như cảng Hiệp Phước, sông Soài Rạp (huyện Nhà Bè); cưỡng đoạt tài sản, nhiên liệu trên tuyến sông Sài Gòn. Trong năm 2009, đã xảy ra 28 vụ về tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, 12 vụ nghi vấn trộm cắp... Sáu tháng đầu năm 2010 xảy ra 9 vụ, xử lý 4 vụ hình sự. Các đối tượng trộm cắp thường câu kết thành băng nhóm do những đối tượng có tiền án, tiền sự cầm đầu. Lợi dụng đêm tối, bọn chúng dùng xuồng máy đột nhập các phương tiện, nhà dân ven sông trộm cắp tài sản: Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng dùng dao, mã tấu tấn công để tẩu thoát. |