Bài viết của tác giả Đàm Đệ trên Vietnamnet về vụ đua xe mà công an vừa phá để thấy được tính chất nghiêm trọng từ việc đua xe trái phép của những kẻ dư tiền dư bạc, dư thời gian, dư cả tính mạng và trên hết là xem thường pháp luật này.
Ngày 25-9 nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 1 vụ đua xe ăn tiền quy mô cực lớn, tuyến TP.HCM – Vũng Tàu.

Chen trong dòng người, những tay yêng hùng đang chuẩn bị cho một cuộc đua đường dài (ảnh: Đàm Đệ)
Liên quan đến vụ án, hiện PC45, công an TP.HCM ra quyết định bắt giữ 14 đối tượng để lập hồ sơ xử lý về hành vi “tổ chức đua xe trái phép” và “đánh bạc”. Gần 20 đối tượng khác được xem xét cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, chờ hầu tra.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét, mời một số đối tượng có liên quan đến các nhóm đua và các lò “độ” xe để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang xem xét bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24-9 các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM đã tiến hành vây ráp, bắt giữ gần 40 đối tượng tại khu vực trước Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, địa bàn Q.9, TP.HCM. Được biết nhóm “quái xế” này đang biểu diễn tốc độ, kéo về TP. Vũng Tàu để tổ chức đua xe ăn tiền.
Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong ngày 24-9 cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 2 lò độ xe là: lò Tuấn Phương tại Q.5 và lò Thuận mập tại Q.4. Thêm một số đối tượng tại 2 lò “độ xe” này cũng bị tạm giữ để điều tra.
Được biết đây là các nhóm “quái xế” chuyên “bão đêm” tại địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, CSGT và Công an TP.HCM xử lý mạnh tay với tệ nạn này thì các nhóm “quái xế” kéo về TP. Vũng Tàu với những cung đường rộng rãi như: đường 3-2, Hạ Long, Thùy Vân…. để biểu diễn những màn tốc độ kinh hoàng.

Tổ chức đua xe trên biển Vũng Tàu
Điều đặc biệt là các nhóm quái xế bị bắt giữ rạng sáng 24-9 đều sử dụng các loại xe tay ga đắt tiền như: Mio, Spacy, Atilla, SH, Dylan…. Được biết các loại xe này được các “lò” tân trang lại có thể chạy với tốc độ kinh người, từ 160 – 180 km/h.
Hễ khi nào “hứng”, bất kể ngày nào trong tuần, các nhóm quái xế nói trên kéo nhà xuống Vũng Tàu để… ăn thua với nhau. Trung bình các đối tượng cá cược với nhau từ 50 – 70 triệu đồng/độ. Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra.
Được biết, trong thời gian gần đây nhóm quái xế từ nhiều tỉnh thành, chủ yếu là từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… thường kéo nhau về các cung đường ven biển của TP. Vũng Tàu để đua xe ăn tiền. Thậm chí các nhóm quái xế sử dụng xe tải, chở hàng chục Không chỉ đua trên các cung đường rộng rãi ở TP. Vũng Tàu, các quái xế còn tổ chức “ăn thua” ngay trên bãi biễn của TP này. Có các vụ đua có cả quái xế nữ hay những màn bịt mặt, biễu diễn tốc độ
Khi bị bắt giữ, các “quái xế” mang hàng chục triệu đồng chung chi tại chỗ cho CSGT để được… tha, nhưng lực lượng công an TP. Vũng Tàu cương quyết và trong thời gian gần đây hàng loạt các băng nhóm quái xế bị bắt giữ, xử lý hình sự. Một số cổ động viên đứng 2 bên đường cổ vũ, còn quay video đăng tải trên các mạng Internet.
Gần đây nhất vào đêm 1, rạng sáng 2-9 lực lượng CSGT TP. Vũng Tàu đã ra quân trấn áp nạn đua xe “đại náo” dịp lễ. Qua đó gần 400 phương tiện xe gắn máy các loại và 4 xe ô tô tải đã bị tạm giữ vì có hành vi đua xe, gây rối an ninh trật tự.

Phạt hành chính cho một căn bệnh trầm kha: toa thuốc đã lờn
Theo Nguyễn Hoàng T. – một quái xế được bị bắt rạng sáng 24-9, hiện được cho tai ngoại, “hầu hết các nhóm ở TP.HCM xuống TP. Vũng Tàu đua là các “quý tử” nên mức ăn thua trên dưới 100 triệu đồng/độ. Và các nhóm đều có quan hệ thân thiết nhất định với 1 số lò độ xe nào đó”. T. còn cho biết thêm, thông thường các “quý tử” TP.HCM đua với nhau, một số ít thì có đua với các nhóm “con nhà nghèo” đến từ Đồng Nai, Bình Dương hay nhóm của Vũng Tàu, nhưng chủ yếu là đua đơn thuần để… lấy số.
Từ Vietnamnet