Cầm trên tay bản hợp đồng liên kết lắp đặt thiết bị y tế cho một bệnh viện tại TPHCM, vị tổng giám đốc người nước ngoài đi kêu gọi hợp tác góp vốn chia cổ phần và thu về cả chục tỷ đồng rồi… lặn!

Passport của Tang Yun Jun (ảnh do nạn nhân cung cấp)
MANG HỢP ĐỒNG GHI NHỚ ĐI HUY ĐỘNG VỐN
Chỉ vì tin vào mặt tiền công ty khang trang và tài ăn nói của ông tổng giám đốc người nước ngoài mà anh Ngô Hiếu (còn gọi là Triệu Hiếu, ngụ đường Minh Phụng, P9Q11) đã đầu tư góp vốn vào cùng làm ăn. Sau nhiều lần góp vốn và viện cớ vay tiền, gã đã ẵm của anh gần chục tỷ đồng rồi... lặn biệt, khiến anh ôm số nợ to và phải bán cả căn nhà để trả nợ. Bức xúc vì dính bẫy lừa, anh Hiếu cho biết: khoảng giữa tháng 7-2009, qua một người bạn anh quen biết ông Jun. Qua vài lần trò chuyện, ông Jun cho biết ông có người con trai là Tang Yun Jun (SN 1982) cũng vừa sang Việt Nam mở công ty và đang cần người hợp tác góp vốn kinh doanh. Tang Yun Jun hiện đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư - phát triển - thương mại - thiết bị y khoa Hà Việt (gọi tắt là Cty Hà Việt), có trụ sở đặt tại 632 đường 3-2, P14Q10. Thấy anh Hiếu là người đang muốn đầu tư kinh doanh, khoảng một tháng sau, ông Liêm dẫn theo con trai đến gặp anh Hiếu làm quen và đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Để thuyết phục anh Hiếu, Tang Yun Jun đưa cho anh xem bản hợp đồng liên kết giữa Công ty Hà Việt và Bệnh viện quận 5, trong đó phía công ty sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống máy CT-Scanner và máy nội soi chẩn đoán dạ dày, đại tràng phục vụ cho việc khám chữa bệnh, sau đó sẽ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 6-4. Jun cho biết, dự án này đã được Bộ Y tế phê duyệt, tổng kinh phí khoảng trên 5 tỷ đồng, và mời anh Hiếu góp cổ phần 50%. Chỉ cần có tiền thì khoảng 5-6 tuần sau máy sẽ được nhập về và đưa vào hoạt động. Thấy hợp đồng có tính khả thi cao, hơn nữa nhìn vào cơ ngơi trụ sở công ty cũng khá khang trang, anh Hiếu tin tưởng, ký hợp đồng với Jun và đưa gần 2,6 tỷ đồng góp vốn.

Anh Ngô Hiếu
Sau khi nhận tiền của anh Hiếu, Jun lần lữa viện ra nhiều lý do bảo máy chưa thể nhập về khiến hợp đồng với bệnh viện kéo dài suốt mấy tháng sau mà vẫn không được thực hiện. Trong thời gian này Tang Yun Jun còn ký với anh một hợp đồng góp vốn khác để mua sáu máy siêu âm với tổng giá trị 300.000 USD, mỗi người đóng cổ phần một nửa. Trong hợp đồng này, Jun đã nhận của anh 150.000 USD, sau đó mua máy về bán cho một công ty khác mà không trả lại tiền cho anh.
LIÊN TỤC MƯỢN TIỀN VÀ... “LẶN”
Không chỉ moi tiền bằng cách huy động vốn, với tư cách là tổng giám đốc Cty Hà Việt, Tang Yun Jun còn nhiều lần viện cớ để vay tiền của anh Hiếu sau đó không trả. Khi thì Jun viện cớ công ty đến hạn hợp đồng thuê nhà, khi lại bảo cần tiền gấp lo cho công nhân về Tết, khi lại cần gấp đóng thuế hải quan nhập máy... và đều đến hỏi mượn anh với số tiền hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Điển hình vào giữa tháng 12-2009 anh đưa con sang Singapore chữa bệnh. Tại đây, cả hai bố con Jun bay từ Việt Nam sang gặp anh nói rằng hợp đồng lắp máy với Bệnh viện quận 5 chưa làm được do thiếu tiền nên máy chưa thể nhập về và muốn nhờ anh đứng ra vay gấp 1,5 tỷ đồng. Tin lời hai bố con Jun, phần cũng muốn sớm lắp đặt máy cho bệnh viện, anh Hiếu gọi điện về nhờ người nhà vay giùm số tiền này cho Jun... Chờ hoài mà vẫn không thấy nhập máy về, anh hỏi thì Jun cứ viện ra nhiều lý do để thoái thác.
Trong bảng báo cáo công nợ phải trả cho anh Ngô Hiếu của Cty Hà Việt, từ tháng 9-2009 đến tháng 2-2010, Tang Yun Jun đã 11 lần nhận tiền của anh Hiếu với số tiền lên đến gần 8,3 tỷ đồng mà chưa hề có một lần chi trả. Anh Hiếu cho biết, cũng vì muốn giúp công ty lắp máy nhanh cho bệnh viện mà anh đã phải đi vay nợ. Số tiền lãi cứ tăng lên theo cấp số nhân khiến anh phải bán cả căn nhà để trả nợ giùm cho Jun, thế nhưng mỗi khi gọi điện hỏi thì ông tổng giám đốc này cứ khất lần mãi. Anh đã nhiều lần tìm gặp Jun, tuy nhiên cứ mỗi lần hẹn là Jun lại viện cớ tránh mặt.
Theo tìm hiểu của Báo CATP, ngày 27-5-2009, Tang Yun Jun với tư cách là Tổng giám đốc Cty Hà Việt đã ký bản hợp đồng liên kết với Bệnh viện quận 5 để lắp đặt hệ thống máy thiết bị y tế phục vụ cho khám chữa bệnh tại bệnh viện, tuy nhiên bản hợp đồng này đến nay vẫn chưa được thực hiện. Bác sĩ Lê Văn Trương - Giám đốc Bệnh viện quận 5 - cho biết: “Đó mới chỉ là hợp đồng mang tính ghi nhớ chứ chưa phải là hợp đồng chính thức”. Tuy nhiên, dựa vào bản hợp đồng này, Jun đã đi chào mời hợp tác và moi được số tiền rất lớn. Được biết, trụ sở Công ty Hà Việt nay đã thay đổi. Ngoài anh Ngô Hiếu, liệu Tang Yun Jun có đi chào mời “hợp tác” với những người khác? Cần ngăn chặn hành vi tráo trở của tay tổng giám đốc này.
MẠC CHU (CATP)