Tuy nhiên, sau một ngày xét hỏi công khai tại toà, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, giữa năm 2007, ông Chiến lừa ông Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Đại Viễn Dương, ký hợp đồng để Công ty Bắc Hà huy động 20 triệu USD, nhằm thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai.
Để đổi lại, Công ty Đại Viễn Dương phải có vốn đối ứng là 2 triệu USD hoặc có 400.000 USD để trả lãi suất cho vốn đối ứng trên chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà.
![]() |
| “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến |
Theo đó, Công ty Đại Viễn Dương đã chuyển gần 6,5 tỉ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để làm thủ tục vay vốn.
Ông Chiến đã sử dụng số tiền nhận của Công ty Đại Viễn Dương không đúng mục đích thỏa thuận, 12 sổ đỏ cũng đã bị Công ty Bắc Hà mang đi thế chấp để vay 80 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.
Cũng với “thủ thuật” trên, ông Chiến đã chiếm đoạt của ông NguyễnTiến Luận, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) 20 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ việc 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương bị sử dụng trái phép để vay 80 tỉ đồng, CQĐT đã tách ra để điều tra, xử lý sau.
Tại phiên toà hôm nay, ông Nguyễn Đình Chiến – người từng góp mặt trong chương trình Người đương thời của đài truyền hình Việt Nam đã phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan công tố. Ông Chiến khẳng định mình không phạm tội lừa đảo, chỉ chậm trễ trong việc thanh toán các hợp đồng với hai đơn vị là công ty Đại Viễn Dương và trường ĐH Nguyễn Trãi.
Ông Chiến tự biện luận trước tòa: hoạt động của công ty Bắc Hà do ông làm TGĐ đang “hứa hẹn một mùa vàng bội thu”, còn đang gieo mầm, chờ ngày gặt hái nên chưa thể thanh toán tiền cho Đại Viễn Dương và Nguyễn Trãi thì ông đã bị bắt giam. Việc đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty và tiến trình thanh toán hợp đồng cho hai đơn vị trên.
Trước toà, ông Chiến “cam kết” chỉ trong vòng 3 tháng kể từ ngày được trả tự do sẽ thanh toán toàn bộ nợ nần cho Đại Viễn Dương và Nguyễn Trãi. Để chứng minh công ty Bắc Hà còn “đủ khoẻ” để tiếp tục hoạt động, ông Chiến đưa ra con số 30 triệu đô mà ông Bạch Minh Sơn – TGĐ tập đoàn Ba Son Hồng Kông đang khất nợ công ty Bắc Hà.
Mặt khác, với tư cách là Chủ tịch HĐQT công ty Bằng An, ông Chiến cho biết cá nhân ông đang sở hữu 94% cổ phần của công ty này. Lúc mới thành lập, vốn điều lệ của công ty Bằng An chỉ có 4 tỷ đồng, ông Chiến đã góp vốn 13,7 tỷ đồng qua ngân hàng, có đầy đủ chứng từ chứng minh.
Trong khi đó, đại diện người bị hại, ông Phạm Trọng Thuần – GĐ công ty Đại Viễn Dương trình bày, trước khi kí hợp đồng với công ty Bắc Hà, ông đã nhiều lần ra Hà Nội và tận mắt thấy trụ sở công ty Bắc Hà khang trang, bề thế, lại được ông Chiến cho xem nhiều giấy tờ, chứng thư về các nguồn tiền của Bắc Hà, nhiều bài báo đã viết về ông Chiến, nhân thân ông Chiến lại là sĩ quan quân đội... do đó, ông hoàn toàn tin tưởng và thực hiện các điều khoản hợp đồng với Bắc Hà. Ông đã vay nợ nhiều năm nay và vẫn đang phải trả lãi, nhiều dự án của công ty ông phải ngừng trệ, tốn kém nhiều tỷ đồng. Ông đề nghị HĐXX buộc ông Chiến phải trả lại toàn bộ số tiền đó.
Còn ông Nguyễn Tiến Luận – Chủ tịch HĐQT trường ĐH Nguyễn Trãi trần tình, ông từng là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mĩ giống như ông Chiến nên hai bên rất cảm thông, cùng nhau hợp tác làm ăn, không ngờ cuối cùng lại bị lừa, gây thiệt hại về kinh tế lớn như vậy.
Sau một ngày xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung bao gồm: những giấy tờ ông Chiến được uỷ quyền sử dụngđể thu hút vốn đầu tư bị cáo trạng quy kết là giấy tờ giả nhưng chưa được làm rõ; cần có sự tham gia đối chất của ông Nguyễn Xuân Mão và Bạch Minh Sơn – những người liên quan mật thiết đến hoạt động của công ty Bắc Hà để chứng minh công ty này có thực sự hoạt động và đủ khả năng chịu trách nhiệm thực hiện những hợp đồng liên quan hay không ...
Hồng Anh (Bee.net)
