Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Chết" vì những ngộ nhận ngớ ngẩn!

22/10/2010 6 phút đọc Theo: Đông Phương
Bóng chiều hắt xuống đôi vai của những người mẹ đang tất tả, ngược xuôi lo cho đứa con tội nhân của mình. Chúng
"Chết" vì những ngộ nhận ngớ ngẩn!

Bóng chiều hắt xuống đôi vai của những người mẹ đang tất tả, ngược xuôi lo cho đứa con tội nhân của mình. Chúng còn quá trẻ nhưng vì những phút nông nổi đã đánh mất mình, rơi vào vòng lao lý...

 

Tố công an vì... chàng ngủ say

 

 Gặp Sự tại nhà tạm giữ Công an TP. Móng Cái, nghe Sự thuật lại căn nguyên khiến cậu ra nông nỗi này, tôi không khỏi xót xa. Chỉ tại ham ngủ không để ý đến bạn gái đang giận dỗi, Sự đã bị tố hiếp dâm dù đã được bạn gái tình nguyện dâng trái cấm.

 

Năm 2010, Nguyễn Văn Sự (SN 1979) trú tại xã Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương bỏ quê ra vùng biên Móng Cái lang thang kiếm sống. Sự thường xuyên qua lại, uống cà phê tại quán "Hà Nội Phố", số 27 đường Hữu Nghị, TP. Móng Cái. Tại đây Sự đã quen và có tình ý với Nguyễn Thị H. (SN 1994) trú tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, là nhân viên của quán.

 

Một ngày đẹp trời, Sự tìm đến quán cafe thân thuộc "Hà Nội Phố" gặp bạn gái. Hôm ấy (ngày 20/2/2010), chủ quán làm cơm hoá vàng ngày Tết, Sự được mời ở lại ăn cơm. Sau khi đánh chén no say, chị chủ quán và bạn dắt xe đi dạo phố nhờ Sự trông hộ quán. Lúc này Sự đã ngấm men rượu. Ngồi trông quán được một lúc, Sự khoá cửa sắt và lên gác xép nghỉ. Khi ấy, H. đang nằm trên gác xép. Nhìn thấy H. nằm đó, Sự không kìm được lòng, lân la đòi H cho quan hệ, H đồng ý. Nhưng khi đang hành sự thì Sự tỏ ý hoài nghi H không còn trinh trắng và dù H nói thế nào, Sự cũng không tin. Âm ức vì bị người tình nghi ngờ, H. vùng dậy mặc quần áo, bỏ chạy ra khỏi quán bỏ mặc Sự nằm ngủ. Khóc mãi không thấy bạn trai xuống dỗ dành mà còn ngủ say gáy khò khò, uất ức, H. chạy một mạch đến cơ quan công an Móng Cái tố cáo Sự hiếp dâm với mục đích trả thù. Biết bạn gái đến cơ quan công an, Sự cũng tìm đến cơ quan công an trình diện. Và theo kết luận điều tra vừa được hoàn tất thì Nguyễn Văn Sự bị truy tố về tội "Giao cấu với trẻ em" được quy định tại khoản 1, Điều 115 Bộ luật Hình sự.

 

Trả giá sau đêm đi hoang

 

Là con gái cưng, Nguyễn Thị N, SN 1995 (Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên) được mẹ yêu chiều hết mực. Được mẹ chăm chút cho ăn diện, N chểnh mảng việc học hành đi hoang cùng đám bạn. N thường xuống tận vùng biên Móng Cái, lên Hà Nội chơi vài ngày. Một hôm, đi chợ về, bà Vuốt (mẹ N) nhìn thấy cô bé về trong bộ dạng thất thểu, bơ phờ, nhưng mặt tỉnh bơ nói là vừa đi chơi ở Móng Cái và đã hiến thân cho bạn trai trong một nhà nghỉ ở đó. Bà Vuốt chết lặng, không nói được câu nào.

 

Cậu thanh niên mà N nhắc tới là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, cùng xã) đã bỏ học từ năm lớp 8. Theo lời khai của Tuấn, ngày 4/12/2009, N cùng với các bạn khác là Nguyễn Thị H, Phạm Thị Thanh H (đều SN 1995) được Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991) rủ bỏ nhà ra Hà Nội chơi. Để có tiền, cả nhóm đã cầm cố 1 chiếc xe máy lấy 3 triệu đồng làm lộ phí. Lên Hà Nội, cả nhóm thuê một nhà nghỉ ở Cầu Giấy sống bầy đàn. Khi cả nhóm đang vui vẻ ở nhà nghỉ này thì nhận được tin gia đình của N sắp tìm đến gần nhà nghỉ. Không muốn về nhà khi cuộc vui chưa tàn, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H đồng ý bắt xe khách cùng bạn trai ra vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh vui vẻ tiếp. Tại thành phố vùng biên này Nguyễn Thị N cặp đôi với Nguyễn Văn Tuấn ở phòng 301, hai người trong nhóm ở phòng 302 tại một nhà nghỉ trên đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP. Móng Cái. Sau khi thoả mãn dục vọng, cả bốn người này bắt xe trở về quê...

 

Chỉ đến khi Nguyễn Văn Tuấn bị thẩm vấn và bắt giam thì anh ta mới biết mình vướng vào tội: Giao cấu với trẻ em. Tuấn không ngờ việc mình được bạn gái yêu và chiều một cách tự nguyện mà vẫn có tội.

 

Hồi kết cho mối tình đò ngang

 

Gặp can phạm Chu Văn Dũng (SN 1984) Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh tại nhà tạm giữ Công an TP. Móng Cái, Quảng Ninh, chúng tôi không thể ngờ, với tuổi đời rất trẻ, Dũng đã từng lĩnh án tù về tội trộm cắp. Lần này, do không kìm nén được dục vọng, Dũng tiếp tục tự trói đời mình.

 

Dũng vẫn nhớ như in ngày 29/9/2008, khi cánh cửa nhà tù mở ra. Khi thấy những tia sáng tương lai, Dũng tự nhủ sẽ làm lại cuộc đời. Trở về quê, không xin được việc làm, Dũng tìm ra vùng biên Móng Cái kiếm sống. Sau một thời gian sống lang bạt tại các bến đò dọc sông Ka Long, Dũng được một chủ đò ở đây thuê lái đò. Có tiền, Dũng thường xuyên lân la tới tổ 2, khu Hồng Kỳ, Ninh Dương, Móng Cái chơi. Tại đây, Dũng quen biết Nguyễn Thị Quỳnh T (SN 1995). Sau một thời gian, hai người yêu nhau. Dũng thường xuyên dẫn T xuống đò của mình chơi. Chiều hôm ấy (Dũng không nhớ rõ ngày), sau một hồi tâm sự, gã trai này ngỏ ý muốn được T chiều. Không e dè, T gật đầu đồng ý. Hai người dẫn nhau vào khoang thuyền mây mưa. Sau lần ấy, Dũng và Quỳnh T vẫn thường xuyên gặp nhau. Mãi đến ngày 1/1/2010 bà Q (mẹ T) thấy con gái đi chơi khuya không về, bà đã đi tìm thì bắt gặp Dũng và cô con gái đang ân ái. Bà Q đã đưa cả hai về nhà mình. Biết gia đình T muốn tố cáo hành vi của mình, Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo kết luận điều tra của Công an TP. Móng Cái, Dũng rất ân hận vì không biết yêu như thế cũng là có tội...

 

Theo trung tá Nguyễn Thái Bình- Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái- Quảng Ninh: "Đây cũng bài học cảnh tỉnh cho những người làm cha, mẹ có con cái trong tuổi dậy thì cần có những định hướng nhận thức cho con về những mối quan hệ của mình, tránh lầm đường lạc lối". 

 

ĐÔNG PHƯƠNG (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu