Dịch cổng nhà vẫn không thoát “hạn”!
Trên thực tế Phương "Ninh Hột" đã tham gia vào một số dự án từ thiện. Cho đến bây giờ, dư luận Móng Cái vẫn có những bàn luận khác nhau. Có người cho rằng Phương "Ninh Hột" là người "tâm linh" nên cố làm điều gì đó để tránh quả báo. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, những việc làm đó, chẳng qua là hắn muốn tạo vỏ bọc, che mắt thiên hạ...
Những điều khó lý giải
Con đường chọc thẳng vào dinh thự của “trùm” Phương "Ninh Hột".
Móng Cái cuối thu, ngày nắng gay gắt nhưng chưa tối đã giăng giăng sương phủ. Chúng tôi theo chân Vung ra khu vực Trà Cổ. 17h, trời bắt đầu lạnh. Khách thưa thớt. Vung chạy ào vào quán hàng quen thuộc mượn bộ bàn ghế nhựa rồi kê ngay trên bờ cát. Thường, khi uống rượu, người ta trở nên lắm lời và... không chuẩn. Riêng Vung thì khác. Rượu vào, trí nhớ của Vung không hề lẫn lộn và ngôn từ lại càng rành rọt. Điều lạ nữa là những bức xúc do "trùm" Phương "Ninh Hột" cùng đám tay chân từng gây cho mình đã được Vung bỏ ra khỏi đầu ngay từ lúc Phương chưa bị bắt. Bởi đơn giản Vung nghĩ, luật đời sẽ bắt Phương phải gánh hậu quả như ngày hôm nay. 
Vung còn nhớ như in ngày đặt chân đến Móng Cái vật vờ tìm việc kiếm từng miếng cơm và được chứng kiến nhiều mánh khoé đã đưa Phương "Ninh Hột" lên ngôi "ông trùm", thống soái việc kinh doanh những mặt hàng chủ lực tại khu vực biên giới Đông Bắc sầm uất. Đang từ kẻ làm công, Phương xoay sang thu gom hải sản, ép các chủ hàng phải bán hải sản cho mình với giá rẻ hoặc buộc họ giao hàng cho mình rồi thích trả bao nhiêu thì trả. Không ít người phản đối đã lập tức bị đám đàn em đầu trâu mặt ngựa của Phương dằn mặt, phá huỷ hàng hoá. Các chủ hàng dù cay cú nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn răm rắp chuyển hàng qua tay Phương để được yên thân. Khoảng năm 1995, Phương "Ninh Hột" mở rộng phương thức làm ăn. Ngoài thống soái các mặt hàng hải sản tươi sống qua biên giới, Phương "Ninh Hột" trực tiếp đánh hàng động vật hoang dã, quý hiếm và hoạt động này cho Phương cơ man lợi nhuận.
Từ những năm 1998, khi hàng loạt chủ buôn phá sản, bởi Việt Nam và cả phía Trung Quốc siết chặt quản lý đường biên, đặc biệt là Việt Nam cấm xuất khẩu động vật hoang dã, quý hiếm, nhiều chủ buôn phá sản thì Phương vẫn ung dung hoạt động, có trong tay tới vài chục tỷ đồng. Và khi Phương "Ninh Hột" chuyển đổi phương thức làm ăn theo mô hình công ty thì lượng tiền từ những hoạt động phi pháp đổ vào ngân khố của hắn ngày càng nhiều, như hắn từng tuyên bố: "Tôi chỉ đủ tiền xếp từ sông Ka Long vào Bãi Cháy! ". Đó không hẳn sự huyênh hoang mà thực tế Phương "Ninh Hột" nhiều tiền thật. Chỉ tính bề nổi như nhà cửa, công ty, phương tiện, đất đai, bến bãi cũng đã tới vài trăm tỷ đồng.
Trước cái sự giàu của "trùm" Phương "Ninh Hột"T, có rất nhiều lời bàn tán và đồn thổi. Theo một số người từng làm ăn với hắn, ông "trùm" không giấu giếm, thường nói thẳng ra rằng chẳng phải do hắn tính toán làm ăn như thần mà là hắn chi rất mạnh tay cho nhiều người có chức quyền và đã được bảo kê gần như hoàn toàn không chỉ ở địa bàn vùng biên Đông Bắc. Thực tế cho thấy, chẳng phải ngẫu nhiên mà mới chân ướt chân ráo làm quen với mô hình công ty, Phương "Ninh Hột" đã gạt nhiều đại gia có máu mặt vùng than, trúng liền những gói thầu trị giá hàng vài chục tỷ đồng. Tiếp đó là nhanh chóng được cấp đất xây dựng các bến cảng để ôm cả việc bốc xếp, vận chuyển hàng hoá, cho thuê kho bãi, nhà xưởng. Đây là những lĩnh vực hái ra tiền ở khu vực đường biên. Bên cạnh đó, để bảo vệ, phục vụ mình và có cơ dằn mặt một số đối thủ, Phương "Ninh Hột" cũng không ngần ngại chi ra bạc tỷ để thu nạp những đối tượng máu mặt. Ngoài độc quyền về động vật hoang dã và quý hiếm, đã có thời điểm Phương "Ninh Hột" còn thống lĩnh cả việc đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, tất nhiên Phương đứng ở phía sau.
Trong hàng loạt câu chuyện được nghe kể về trùm Phương "Ninh Hột", có những câu chuyện nghe qua như đùa và khó lý giải, nhưng hậu quả nhãn tiền của nó khiến ai đã từng nghe chắc chắn không thể không quan tâm. Nhưng có lẽ chỉ có Phương là không hề quan tâm. Cũng như nhiều người chứng kiến những việc làm của Phương "Ninh Hột", Vung liên tưởng đến sự sụp đổ của "ông trùm" này liên quan đến cả vấn đề tâm linh. Trước khi "trùm" Phương "Ninh Hột" vướng vào dây đen một thời gian, do mâu thuẫn, phía bạn hàng Trung Quốc đã dằn mặt Phương bằng cách xuống tận chiếc thuyền vừa mới xuất hàng quay đầu giết một người làm thuê vô tội của Phương một cách thê thảm. Và khi xây dựng ngôi biệt thự hoành tráng ngay sát toà nhà trụ sở Công ty Quang Phát gần chục tầng sừng sững, "trùm" Phương "Ninh Hột" đã không lưu ý trên phố Tuệ Tĩnh, con đường nhỏ cắt ngang đã nhằm chính diện cổng và cửa nhà Phương. Sau này, "ông trùm" đã cho sửa cổng chệch đi một chút. Tuy nhiên, cửa chính của ngôi biệt thự vẫn chính diện với điểm đầu của con đường.
Luật đời khó tránh!
Theo nhiều người dân vùng biên Đông Bắc, khoảng năm 2002, một số người có đầu óc kinh doanh lành mạnh đã giúp Phương thành lập Công ty TNHH Quang Phát, tạo chữ "uy" giữa vùng biển Đông Bắc. Mặc dù có giấy phép hoạt động lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu là chủ yếu, nhưng nhờ các mối quan hệ rộng rãi, Công ty Quang Phát của Phương "Ninh Hột" lại trúng nhiều gói thầu hoặc xin được đầu tư những công trình xây dựng lớn. Việc làm ăn của Phương trở nên đa dạng và "phất" nhanh như diều gặp gió. Phương gần như thống soái đường biên trong lĩnh vực xuất khẩu và bốc xếp vận chuyển. Phương xin được đất xây dựng hai cảng lớn của riêng công ty Quang Phát tại Ninh Dương và Thác Hàn. Đây là thời điểm bắt đầu của những phi vụ làm ăn lớn xuyên quốc gia và khiến tư duy của Phương "Ninh Hột" thay đổi, trở thành con người hoàn toàn khác.
Toà nhà của "ông trùm" Phương "Ninh Hột" giờ như bỏ không, trừ một phần tầng 1 cho thuê mở tiệm áo cưới.
Còn theo Vung, công bằng mà nói, mặc dù làm ăn với nhiều mánh khoé, gây thù chuốc oán, đẩy bao bạn hàng rơi vào khuynh gia bại sản để thống soái xuất khẩu tại địa bàn vùng biên, nhưng Phương "Ninh Hột" đã làm được nhiều việc mà hầu như các "ông trùm" khác không nghĩ tới. Bản tính của Phương là làm ra làm và phải làm cho bằng được. Vậy là Phương lăn lưng ra làm, quên ăn, quên ngủ. Khi đã tạo được vị thế và kinh tế trong giới giang hồ, Phương "Ninh Hột" trong vai "ông trùm" khoác áo doanh nhân, lịch lãm, phong độ và trong không ít trường hợp, tiếng nói của Phương có trọng lượng. Hầu như "trùm" không xuất hiện ở các khu vực làm ăn mà tập trung đối ngoại, đến chùa và làm từ thiện. "Trùm vùng biên" đã trực tiếp đầu tư xây dựng gần 20 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; Đầu tư và sửa chữa một số công trình cơ sở hạ tầng của Thành phố Móng Cái; Hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt, Phương đã lo toàn bộ kinh phí cho 150 ca mổ mắt cho người khiếm thị của Hà Tây (cũ) và Hà Nội. Về chuyện làm từ thiện, có người cho rằng những việc làm này của Phương đã phần nào xoá đi sự ác cảm của người dân vùng biên và ở khía cạnh hồi hướng, Phương đã bớt đi được một phần tội ác. Nhưng không ít người cho rằng đây chẳng qua là những việc hắn làm để tạo vỏ bọc, chứ đâu thực tâm gì. Nếu đã có cái tâm thiện như vậy thì hắn đã không dẫm người khác xuống bùn đen, giết người để lấy phần hơn cho mình. Và cuối cùng với bản chất lưu manh vốn có, Phương lại quay về con đường có bước chân quỷ dữ và có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội quay trở lại để tu tâm hồi hướng dù mới chỉ là những tia le lói. 
Chúng tôi đi qua con phố có toà nhà cao tầng mang tên "ông trùm" giờ đây gần như bỏ không, một phần tầng một cho thuê. Qua cánh cửa kính trong suốt, vài ma -nơ-canh đứng ưỡn ẹo, cười với những bóng đèn cao áp. Chợt nhớ ra, Vung đột ngột rà phanh lại, nói bâng quơ: "Chiến dịch gỗ sưa cũng là một câu chuyện đình đám ở Móng Cái...".
NHÓM PV ĐIỀU TRA ĐS&PL