Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ án 1.000 bánh heroin và hơn 3 tạ thuốc phiện - Kỳ cuối

26/10/2010 5 phút đọc Mai Loan - Hồ Phương
Kỳ cuối: LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG Sau khi phá thành công chuyên án giai đoạn I và II, lực lượng CSĐT và Cảnh sát phòng chống
Vụ án 1.000 bánh heroin và hơn 3 tạ thuốc phiện - Kỳ cuối

Kỳ cuối: LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG

Sau khi phá thành công chuyên án giai đoạn I và II, lực lượng CSĐT và Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an phối hợp công an các địa phương tiếp tục giai đoạn III chuyên án, bắt đưa ra truy tố mười đối tượng mua bán 26 bánh heroin, 4,7kg thuốc phiện. Cầm đầu đường dây là Phạm Văn Thuấn ở Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định. Ngay sau khi bị truy nã, Thuấn chuồn vào Đắc Lắc lẩn trốn, thay tên đổi họ, ngụy trang dưới vỏ bọc là một ông chủ ngoài Bắc vào đầu tư trang trại trồng cà phê, hồ tiêu nhưng ngày 4-8-2001 hắn đã bị bắt. Biết trước cái giá đắt phải trả, Thuấn không hé răng  nửa lời. Ngay cả khi em trai là Phạm Văn Tuấn vừa bị bắt, chỉ ba ngày sau, Thuấn thản nhiên bán ba bánh heroin giá 75 triệu/bánh cho Hoàng Văn Oanh và Nguyễn Văn Bưởi ở Ninh Bình. “Hàng” chưa kịp tiêu thụ thì hai tên đã bị bắt. Thuấn còn dẫn dắt con trai Phạm Văn Sơn và anh vợ Trần Văn Trưởng ở Xuân Hoà, Xuân Trường, Nam Định tham gia buôn heroin. Đầu mối cung cấp hàng từ Thanh Hóa là Sùng Văn Chứ, dân tộc Mông ở Pù Nhi, Mường Lát, Quan Hóa. Bọn chúng về Nam Định bán heroin cho các đối tượng như vợ chồng Ngô Văn Ngọc, Đinh Thị Dung... Sau khi Chứ bị bắt, ngày 27-12-2001 Hà Thị Huyền, sinh năm 1965 ở Thành Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa cũng bị bắt giữ khi đang chạy trốn lệnh truy nã vì tội mua bán hai bánh heroin. Kết thúc giai đoạn III chuyên án, Phạm Văn Thuấn lĩnh án tử hình, các đối tượng còn lại phải đền tội bởi những mức án nghiêm khắc thích đáng. Riêng những tên tội phạm trong đường dây dù đã cao chạy xa bay, tưởng đã thoát tội nhưng vẫn không thoát.


Áp giải các đối tượng tại phiên tòa xét xử

 

Gần tám năm trôi qua, Hà Văn Diệp ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tưởng đã thoát hiểm khi bị cơ quan điều tra Bộ Công an truy nã từ năm 2000, các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tây (cũ) nhận được nguồn tin Diệp bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian dài “án binh bất động”. Biết bị truy nã, từ nhiều năm nay, Diệp trốn vào rừng, dựng lán sinh sống. Để chuẩn bị cho cuộc sống ở ẩn, hắn mua nhiều đồ dùng cần thiết và có tới bốn tấn thóc để ăn dần. Tuy nhiên, cơn khát thèm tiền từ ma túy vẫn luôn thôi thúc hắn. Diệp, ít khi trực tiếp xuất đầu lộ diện khi giao nhận hàng. Nhiều ngày lăn lộn, các trinh sát phát hiện Diệp xuất hiện tại Hà Đông vào ngày 19-11-2007. Đã 22 giờ đêm, đường vắng, trời rét nhưng các trinh sát vẫn kiên trì cắm chốt ở khu vực xã Yên Nghĩa. Từ hướng Hòa Bình về Hà Đông, xuất hiện hai chiếc xe máy đi tới, dừng lại trước nhà nghỉ Khánh Linh. Khi cả bọn đang trao đổi hàng thì trinh sát ập tới bắt giữ Hà Văn Diệp; vợ chồng Khà Văn Ban, 43 tuổi, Khà Thị Dịu, 41 tuổi và con trai, cùng trú ở xã Vạn Mai (huyện Mai Châu, Hòa Bình) cùng tang vật gồm 1 bánh heroin, 2 điện thoại di động và 2 chiếc xe máy. Tên trùm Phạm Bá Mừng, trú tại thôn Chiềng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định bắt ngày 15-7-2008 sau nhiều năm lẩn trốn, khi tái xuất giang hồ, cùng Nguyễn Văn Hoán ở Mai Châu (Hòa Bình) đem 1 bánh heroin giấu trong bụng đi tiêu thụ. Mừng là đầu mối cung cấp heroin cho Dìn và Kế, sau đó hàng được Kế đưa cho Ngô Văn Đoàn tiêu thụ. Khi đồng bọn lần lượt bị bắt, Dìn trốn lên rừng, đến những nơi sát biên giới để lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Mừng còn là tác giả đạo diễn cho đồng bọn tổ chức cướp ma túy của một số “chiến hữu” người Lào ở Mường Lát ngày 5-1-2000 mà vẫn trốn thoát, trong khi cả bọn bị bắt. Mặc dù bị Công an Thanh Hóa và Cục CSĐT truy nã, Mừng vẫn máu làm giàu từ ma túy và móc nối với đồng bọn buôn ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về xuôi tiêu thụ. Nhưng “ngày tận số” của hắn đã đến, chấm dứt quãng đời buôn ma túy đen tối đầy tội lỗi.


Người  thân của các đối tượng trong vụ án tại phiên tòa

 

Do hám lời, gần 200 đối tượng đã chà đạp lên lương tâm, đạo đức lao vào con đường phạm tội mua bán ma túy gieo rắc cái chết trắng làm tan nát bao gia đình. Nghiêm trọng hơn, chúng còn lôi kéo người thân, họ hàng cùng phạm tội, dùng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhất để buôn bán trót lọt ma túy kiếm lời. Chúng khai nhận buôn bán, vận chuyển trái phép gần 1.000 bánh heroin và hơn ba tạ thuốc phiện mang đi tiêu thụ trong địa bàn cả nước, thu giữ hàng chục tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị  sung công quỹ Nhà nước. Việc khám phá thành công chuyên án của hai đơn vị chủ lực: Cục CSĐT và Cục CSĐT tội phạm về ma túy khi vừa mới thành lập đã tạo đòn bẩy thắng lợi cho hàng loạt đường dây ma túy lớn bị triệt phá sau này.

 

MAI LOAN - HỒ PHƯƠNG (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu