Quán cà phê Hồng Nhung nằm ở khu phố sầm uất gần ga tàu thị xã Đông Hà, bấy lâu vẫn tấp nập khách, chủ quán niềm nở đón tiếp. Bỗng 8 ngày liền mọi người thấy quán đóng cửa bất thường, tìm và liên lạc với chủ quán không được. Hai người con trai phá cửa vào trong thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và thấy xác mẹ mình đang bị thối rữa. Dư luận rất quan tâm, tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ quán cà phê.

Thượng tá Trần Ngọc Cư, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị kể lại vụ án
CHẾT 8 NGÀY MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN
Mấy ngày liên tục gọi điện cho mẹ là Trương Thị Hồng (SN 1958, quê ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, trú phường 5, TX. Đông Hà - nay là TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không được nên chiều 25-8-2006, hai anh em Lê Duy Khánh và Lê Duy Hiền đã đến quán cà phê Hồng Nhung (70 Trần Phú, TX. Đông Hà) tìm mẹ, nhưng thấy khóa cửa. Họ phá cửa vào trong thì mùi hôi thối phát ra nồng nặc, trong nhà vắng ngắt. Hai người như chết lặng đi khi thấy mẹ đã chết, xác đang bị thối rữa.
Sau khi ly hôn, bà Hồng đã bán ngôi nhà tại đường Lê Lợi, TX. Đông Hà rồi về thuê ngôi nhà trên để mở quán cà phê. Bà ở một mình bán cà phê và tối thì ngủ luôn ở đó. Từ ngày 18 đến 25-8, bỗng dưng quán đóng cửa, bà Hồng vắng mặt, gia đình tìm không thấy. Người dân khu vực và nhiều khách uống cà phê tại quán thấy sự bất thường như vậy nhưng nghĩ bà Hồng đi chơi xa ở đâu đó.
Chiều 25-8, nhận được tin báo của người dân, CA TX. Đông Hà đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - CA tỉnh Quảng Trị. Cơ quan này khẩn trương thành lập hội đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Hiện trường là một ngôi nhà cấp 4 có ba gian, các gian đều tách biệt nhau và có khóa riêng. Gian giữa là nơi xác nạn nhân đang trong thời kỳ bị phân hủy, thối rữa do đã chết nhiều ngày. Toàn bộ vật dụng trong phòng bị lục tung, xáo trộn.
Mở rộng điều tra hiện trường và nhân chứng, CA phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn của nạn nhân không cánh mà bay: dây chuyền vàng, nhẫn vàng, lắc đeo tay, tiền mặt, 1 điện thoại di động Samsung SGH - S500, 1 xe máy Suzuki Smash màu đen mang BS: 74F9-8665. Trong xe còn có giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mang tên Lê Duy Khánh (là con trai bà Hồng, trú phường 5, TX. Đông Hà).
Cơ quan CA nhận định, đây là một vụ giết người với mục đích cướp tài sản, tuy nhiên cũng có thể giết người do tình ái, mâu thuẫn gia đình và các mối quan hệ khác. Ngày 28-8-2006, Giám đốc CA tỉnh, đại tá Trần Văn Nhuận (nay là thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ CA) quyết định thành lập ban chuyên án (BCA) do đồng chí Ngô Quận, Phó giám đốc CA tỉnh làm trưởng ban.

Quán cà phê Hồng Nhung
MANH MỐI HÉ LỘ
Qua một tháng, BCA đã phát hiện đối tượng tiêu thụ tang vật tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh)
BCA lập ra ba mũi trinh sát để tập trung xác minh đối tượng. Mũi thứ nhất đã phát hiện ra nơi tiêu thụ tang vật là điện thoại di động và xe máy của nạn nhân, đồng thời phát hiện thêm mối quan hệ qua liên lạc với đối tượng tại TPHCM. Tổ công tác thứ hai lên đường vào TPHCM xác định mối quan hệ trên và phát hiện đối tượng Nguyễn Phương Ly, là vệ sĩ tại quận Tân Phú, TPHCM. Người này có quan hệ với hai đối tượng: Ngô Quang Chung và Thời “béo”, là sinh viên trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Nguyễn Phương Ly được các ĐTV “chăm sóc”.
Tổ công tác thứ ba tức tốc lên đường vào Đà Nẵng xác minh Ngô Quang Chung và Thời “béo”. Qua đấu tranh khai thác, tổ công tác đã xác minh đối tượng có khả năng gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, trú thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Tuấn Anh là người đã nhờ Chung chở đi bán nữ trang và điện thoại di động có đặc điểm giống với tang vật vụ án, mà đối tượng đã từng tiêu thụ tại thị trấn Hồ Xá không thành. Tuấn Anh đã có tiền án về tội trộm cắp, hiện không có công ăn việc làm, sống lang thang. Trước đó, Tuấn Anh cùng bố mẹ sinh sống tại khu phố 11 (phường 5, TX. Đông Hà). Khi gia đình bán nhà, chuyển đến xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh sinh sống thì Anh thuê nhà tại phường 5 và tạm trú tại đó. Lần theo các mối quan hệ của Tuấn Anh, các mũi công tác đã được triển khai đi đến các địa bàn để truy tìm thông tin về đối tượng này; tích cực truy bắt và bố trí mai phục các địa điểm đón đối tượng thường lui tới.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh
ÁN TỬ HÌNH CHO KẺ GÂY ÁC
Ngày 31-10-2006, Nguyễn Tuấn Anh trở về nhà lúc giữa khuya thì các trinh sát ập tới khống chế theo lệnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Chiều 17-8, Tuấn Anh mang theo một con dao gấp từ thôn Tiên An mua vé tàu chợ về TX. Đông Hà. Đến 19 giờ 30 ngày 17-8, một mình Tuấn Anh đến quán Hồng Nhung để uống cà phê. Hắn thấy chiếc xe máy Suzuki Smash màu đen của chủ quán dựng ở sân, nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nhưng lúc đó, có một nhóm thanh niên vào uống cà phê nên hắn đành ngồi đợi. 22 giờ 30, khách trong quán đã về hết, chỉ còn chủ quán và ông Trần Bình Dũng (bạn bà Hồng) ở lại. Tuấn Anh đi ra chỗ bẻ ghi ở phía bắc ga Đông Hà, cách quán cà phê Hồng Nhung khoảng 150m để quan sát tình hình và chờ cơ hội thực hiện ý định trộm cắp. 23 giờ, khi thấy ông Dũng ra về, hắn đến quán cà phê thì cổng đã khóa. Nhìn vào trong nhà thì thấy đã tắt đèn, bên trong có tiếng nước dội, hắn liền trèo tường đột nhập vào để trộm xe máy. Tuấn Anh vào nhà tìm chìa khóa bỗng nghe tiếng dép đi vào, hắn tắt đèn điện rồi nép vào tường và bật lưỡi dao lên cầm ở tay.
Bà Hồng đi vào phòng thấy đèn tắt, liền quờ tay bật công tắc thì chạm phải đầu của vị khách lạ nên bà hét lên. Tuấn Anh liền dùng dao đâm làm bà Hồng bất tỉnh. Hắn lấy ĐTDĐ của nạn nhân dùng làm đèn rọi tìm chìa khóa xe và tài sản. Đang lục lọi thì bà Hồng vùng dậy kêu “Trộm! Trộm!” rồi gục xuống. Hắn lại đâm bà Hồng. Thấy nạn nhân đã chết, hắn lột sạch tài sản, cất dao vào túi quần rồi tiếp tục tìm tòi. Sau khi lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm: dây chuyền vàng, nhẫn vàng, lắc đeo tay, tiền mặt, 1 điện thoại di động Samsung SGH - S500, 1 xe máy Suzuki Smash màu đen mang BS: 74F9-8665, Tuấn Anh còn khóa cửa nhà và cổng, chạy xe ra hướng bắc, rồi về nhà mình ở thôn Tiên An. Lúc này khoảng 4 giờ sáng 18-8. Sau khi giấu hết tài sản, Tuấn Anh lên giường ngủ. Sáng cùng ngày, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy mà hắn nghĩ đến là đi tiêu thụ tài sản. Tuấn Anh nhờ Ngô Quang Chung (ở cùng thôn) chở ra thị trấn Hồ Xá để bán điện thoại và nữ trang. Nhưng do vàng non và điện thoại cũ nên không bán được.
Tối 18-8, Tuấn Anh chạy xe máy (của bà Hồng) mang theo tài sản ra QL1A để đón xe đi Hà Nội trốn tránh hành vi phạm tội và định tiêu xài số tài sản cướp được. Đến cầu Châu Thị (huyện Vĩnh Linh), hắn ném số nữ trang xuống sông. Ra Hà Nội, Tuấn Anh bán điện thoại được 400.000 đồng. Đến 14 giờ, hắn chụp ảnh 3x4 dán vào giấy chứng minh của Lê Duy Khánh (con trai bà Hồng) thuê khách sạn và bán xe được 8 triệu đồng. Sau 3 lần ra vào Hà Nội - Quảng Trị và đi chơi ở Đà Nẵng, hắn vẫn thấy CA chưa “hỏi thăm” đến mình nên yên tâm trở về nhà ở thôn Tiên An. Về nhà, hắn nghe người dân bàn tán xôn xao rằng một chủ quán cà phê bị giết và cướp tài sản; CA đang ráo riết truy bắt tội phạm.
Ngày 31-10 thì đối tượng gây án bị bắt. Ngày 27-7-2007, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã y án sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh về tội “giết người và cướp tài sản”. Chuyên án kết thúc, CA tỉnh Quảng Trị, CA TX. Đông Hà được người dân rất hoan nghênh, tin tưởng. Qua đây cũng là bài học cảnh giác cho những phụ nữ sống độc thân và có nhiều tài sản.
HOÀNG QUÂN - KHÁNH HÀ (CATP)