Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điều tra làm rõ vụ các em nhỏ nghi bị bạo hành

11/11/2010 11 phút đọc Tổng hợp: Viên An Trí Quang - Bá Dương - Hoàng Tuấn
* Công an TP Biên Hòa vào cuộc Trong buổi làm việc với Tỉnh đoàn Đồng Nai sáng 11.11 xung quanh vụ năm
Điều tra làm rõ vụ các em nhỏ nghi bị bạo hành

* Công an TP Biên Hòa vào cuộc

 

Trong buổi làm việc với Tỉnh đoàn Đồng Nai sáng 11.11 xung quanh vụ năm đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai cùng với những vết thương trên cơ thể, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN VN) đề nghị Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

 

Sức khỏe và tinh thần của bốn em nhỏ bị thương đã ổn định - Ảnh: Trí Quang

Không bao che nếu có bạo hành 

 

Ngoài ra, anh Lộc cũng yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý nhà mở, khẩn trương đưa các cháu trưng cầu giám định y khoa, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (TT HTXH) để bàn phương án chăm sóc tốt nhất.

 

“Qua vụ việc, Tỉnh đoàn Đồng Nai phải rút ra được bài học kinh nghiệm. Phải làm rõ vì sao các cháu bỏ trốn khỏi nhà mở. Những vết thương trên cơ thể các cháu ở đâu, có phải bạo hành hay không... cần phải làm rõ. Nếu xảy ra bạo hành thì phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Còn nếu ngược lại thì cũng cần công khai cho công luận hiểu rõ bản chất của vụ việc”, anh Lộc kết luận.

 

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Đồng Nai, khoảng 5 giờ 45 ngày 8.11, bà Lê Thị Thanh Lan, Phó chủ nhiệm nhà mở vào phòng ngủ đánh thức các cháu dậy thì phát hiện năm cháu là: Nguyễn Văn Quyết (14 tuổi), Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi), Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi), Lê Gia Huy (5 tuổi) và Diệp Hiếu Trung (4 tuổi) đã bỏ trốn.

 

Đến 18 giờ ngày 8.11, Tỉnh đoàn Đồng Nai nhận được tin báo các cháu ở tại Công an P.4, Q.5 (TP.HCM) nên đã cử cán bộ đến nhận các cháu về.

 


Anh Nguyễn Phước Lộc (phải) thăm hỏi em Nguyễn Văn Quyết - Ảnh: Bá Dương

 

“Do các em khai nhận bị nhà mở bạo hành nên khi cán bộ của Tỉnh đoàn Đồng Nai lên làm thủ tục đón nhận, thì phía TT HTXH TP.HCM chưa chấp thuận. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa tiếp xúc được với các cháu nên chưa biết cụ thể về những vết thương trên cơ thể các cháu xảy ra như thế nào. Sáng nay, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chính thức vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. Trước mắt, vì trách nhiệm để cho các cháu bỏ trốn và không báo cáo kịp thời với Tỉnh đoàn (các cháu bỏ trốn sáng, nhưng đến 12 giờ trưa ngày 8.11 mới báo cáo - PV), nên chúng tôi ra quyết định tạm đình chỉ công tác Phó chủ nhiệm nhà mở”, anh Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết.

 

 

Đêm 7.11, cả nhóm bàn bạc bỏ trốn đi chơi biển, nhưng em không chịu đi. Đến rạng sáng 8.11, thấy các bạn đi hết, nên em cũng leo cổng ra ngoài đi tìm các bạn nhưng không gặp

Em Nguyễn Văn Quyết

 
 

Anh Thống cho biết thêm, để làm rõ có hay không hành vi bạo hành sẽ đề nghị các cơ quan chức năng trưng cầu giám định y khoa để xác định thương tật. Nếu phát hiện sai phạm, Tỉnh đoàn sẽ xử lý kiên quyết, không bao che bất kỳ ai. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng thừa nhận Ban thường vụ còn thiếu kiểm tra, giám sát nhà mở, để xảy ra sự việc đáng tiếc…

 

Lời tố cáo của con trẻ

 

Cho đến tối ngày 10.11, cả bốn em nhỏ được cho là bỏ trốn khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai (Nguyễn Văn Quyết bị bắt trở lại - PV) trong tình trạng bị nhiều vết thương trên thân thể vẫn lưu trú tại TT HTXH TP.HCM. Lãnh đạo trung tâm này cho biết, sức khỏe và tinh thần của các em đã khá hơn nhiều.

 

Về hướng xử lý vụ việc trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Trực, Giám đốc trung tâm nói: “Hiện chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc các cháu tạm thời để xoa dịu nỗi đau và giảm bớt sự chấn động tâm lý vừa qua, đồng thời chờ ý kiến chỉ đạo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM”.

 

Có mặt tại Trung tâm HTXH TP.HCM vào hôm qua, chúng tôi thấy bốn em nhỏ bỏ trốn đã đi lại nói chuyện và vui chơi bình thường. Tuy nhiên, vết thương trên người vẫn còn nặng.

 


Cô Lê Thị Thanh Lan vẫn khẳng định không hề có vụ bạo hành các em - Ảnh: Bá Dương

 

Bé Hai không bị thương tích đáng kể, trong khi Diệp Hiếu Trung (4 tuổi), Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi) và Lê Gia Huy (5 tuổi) đều bị thương khá nặng. Nghiêm trọng nhất là Diệp Tuấn Khoa, em bầm tím hết hai mắt, trầy xước khắp mặt và bị băng bó ở tay. Thậm chí ở phần mông và bộ phận sinh dục cũng bị chấn thương nặng, thâm tím.

 

“Nhà cháu cũng gần nhà mở thôi, nhưng mẹ và bà ngoại nuôi cháu không nổi nên gửi vào nhà mở. Mẹ cháu biết cháu bị đánh nhưng không làm gì được”, Khoa nói.

 


Diệp Tuấn Khoa với nhiều vết thương trên người đã không muốn trở lại nhà mở - Ảnh: Trí Quang

 

“Vậy cháu có muốn về nhà ở với mẹ và bà ngoại không?”, chúng tôi hỏi. Khoa nói: “Dạ không về nhà đâu. Về thì thế nào mẹ cũng gửi cháu vào lại nhà mở thôi. Cháu sợ về nhà mở đó lắm”.

 

Khoa còn bị thương ở tay. Nguyên nhân theo Khoa kể là vì em thường bị một người chú tên Thanh đánh ở tay.

 

“Tay cháu bị đau mà chú Thanh bắt cháu phải làm việc, xách đồ bằng tay đó chứ không được dùng tay kia. Mà cháu thấy đau quá nên phải dùng tay kia, vậy là chú đó đánh chỗ tay bị đau. Hiện giờ tay cháu còn đau lắm!” - Khoa nói. 

 

Theo BS Nguyễn Bảo Tường, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), hai bé Lê Gia Huy và Diệp Tuấn Khoa được đưa đến bệnh viện  lúc 21 giờ hôm 8.11. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bé Huy có vết thương ở khuỷu tay trái. Bé Khoa bị gãy xương quai bên phải và nhiều chỗ trên cơ thể bị bầm tím. Mức độ thương tích của hai bé không nặng. Sau khi sơ cứu xong, tình trạng sức khỏe của hai bé đều ổn định và đều không phải nằm viện. Tuy nhiên, về những tổn thương tinh thần thì vẫn chưa xác định được.

Khi nhập viện, hai bé được đi chung với một anh dân phòng và không ai biết rõ về hoàn cảnh cũng như không khai rõ nguyên nhân gây thương tích. Vì vậy, bệnh viện xác định đó là vết thương do tai nạn và đã xử lý vết thương, sơ cứu cho bệnh nhân bình thường chứ không có thăm khám tinh thần. (Nguyên Mi ghi)

Hiện tại em Khoa vẫn đi lại khó khăn vì chân đau và còn có nhiều vết bầm tím.

 

Trong khi đó, bé Diệp Hiếu Trung (4 tuổi) thì lại bị nhiều vết thương, trầy xước ở mông và lưng.

 

Cuộc đào thoát lúc nửa đêm

 

Trong tình trạng khá ổn định, các em nhỏ đã tường thuật rành rọt lại cho PV Thanh Niên Online cuộc bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai của mình.

 

Theo Nguyễn Văn Bé Hai, 13 tuổi, em đã có ý định bỏ trốn từ lâu. Và đến đêm khuya chủ nhật (7.11), Bé Hai rủ cả nhóm cùng bỏ trốn.

 

Cả năm em nhỏ bỏ trốn trong đêm, gồm có Bé Hai, Diệp Hiếu Trung, Diệp Tuấn Khoa, Lê Gia Huy và Nguyễn Văn Quyết.

 

“Đáng lẽ cháu chỉ bỏ trốn một mình thôi vì cũng không biết đi đâu về đâu, miễn thoát khỏi nơi này. Nhưng thấy mấy em tội quá nên rủ đi chung luôn”, bé Hai nói.

 

Theo lời kể của Bé Hai và Khoa, do Quyết chạy chậm nên đã bị bắt lại.

 


Em Lê Gia Huy - Ảnh: Trí Quang

 

Sau đó, cả bốn em cùng chạy ra đường lộ trong đêm. Em Lê Gia Huy kể: “Con đi qua đường rầy lúc xe lửa gần chạy qua nên hốt hoảng nhảy mạnh qua đâm vào một cành cây gãy tay. Sau đó con được mấy cô chú gần đó băng bó vết thương, thoa dầu. Sau đó tụi con đi tiếp…”.

 

Bốn em nhỏ lại được người dân cho tiền đón xe buýt ngoài quốc lộ để chạy ngược lên Sài Gòn. “Đến bến xe Lê Hồng Phong ở TP.HCM thì tụi con cùng xuống và đi lang thang không biết về đâu. Sau đó, tụi con được mấy cô chú ở trên đường hỏi thăm rồi các chú công an đưa vào trung tâm này luôn”, Bé Hai kể lại.

 

Bé Hai ở nhà mở Đồng Nai từ nhỏ và theo lời kể của em, trong suốt hơn 5 năm sống tại đó, em và bốn em nhỏ khác thường xuyên bị đánh đập, la mắng trong khi làm việc nhà.

 

Trong bảng tường trình do bé Hai viết lại về việc bị đánh đập rất đáng thương: “Bạn Tấn Khoa đang ngồi nói chuyện thì bị lôi vào nhà rồi sau đó bị đánh bằng cây và tát vào mặt. Bạn Khoa bị đập đầu vào tường…”.

 


Diệp Tuấn Khoa trong vòng tay của những người lớn tại Trung tâm HTXH TP.HCM - Ảnh: Trí Quang

 

Ban lãnh đạo TT HTXH TP.HCM sẽ tạm thời chăm sóc, tạo điều kiện để bốn em nhỏ tham gia các trò chơi để giải tỏa chấn thương tâm lý.

 

Lời kể trên mới là lời tường thuật một chiều từ các em nhỏ trong khi cô Lê Thị Thanh Lan thì cho rằng rất yêu thương và không hề có hành vi bạo hành với các em. Do có sự mâu thuẫn này nên những vết thương trên người các em cần được cơ quan chức năng xác minh điều tra kỹ càng, nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

 

 

Chiều 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM khẳng định việc hành hạ các em ở nhà mở tỉnh Đồng Nai nếu là sự thật là vi phạm quyền trẻ em. Sở đã chỉ đạo cho Trung tâm HTXH TP.HCM phải chăm sóc, nuôi dưỡng các em, giúp các em ổn định về mặt tinh thần, sức khỏe. Về hướng xử lý tiếp theo của vụ việc, bà Nhung cho biết thêm: Trung tâm HTXH TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra, xác minh nhân thân của các em. Trong trường hợp cần thiết, các em sẽ được đưa về các trung tâm chuyên biệt về trẻ em của TP.

Viên An

 

 

Trí Quang - Bá Dương - Hoàng Tuấn (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu