Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc đối đầu nghẹt thở trong rừng tràm

20/11/2010 5 phút đọc Trí Thư
Cuộc vây bắt diễn ra trong đêm giữa lực lượng công an, quân sự, dân phòng với băng cướp gồm năm tên có trang bị súng
Cuộc đối đầu nghẹt thở trong rừng tràm

Cuộc vây bắt diễn ra trong đêm giữa lực lượng công an, quân sự, dân phòng với băng cướp gồm năm tên có trang bị súng ngắn. Cả bọn đã lần lượt sa lưới sau gần một ngày đêm bị vây trong khu rừng tràm rộng gần 50 ha dọc Quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh)…

 


Tang vật

 

CHỞ NHẦM BĂNG CƯỚP
Khoảng 20 giờ 30 ngày 15-11, anh Thái Văn Đăng (SN 1983, ngụ phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM) điều khiển xe ôtô Innova BS: 52U-3144 nhận hợp đồng chở năm thanh niên từ quận Tân Phú, TPHCM về Long An. Chạy gần một giờ đồng hồ thì đến TP. Tân An, Long An. Quãng đường tuy không dài nhưng nhiều nơi bị hư hỏng nặng. Ánh đèn đường nơi có, nơi không nên anh Đăng không dám đạp ga mà chỉ chạy với tốc độ trung bình. Khi tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ, một thanh niên tiếp tục đề nghị anh Đăng đi về cửa khẩu Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa (đoạn đường dài trên 70 cây số) và sẽ chi trả thêm tiền.

Trên đường đi, vài thanh niên trong nhóm xăn tay áo để lộ những hình xăm vằn vện. Họ nói chuyện với nhau bằng những từ lóng khó hiểu, sau đó cả bọn lộ vẽ thích thú như trúng được món hàng đắt giá. Câu chuyện mà nhóm này trao đổi bất chợt làm cho anh Đăng lo lắng, tay cầm lái nhưng trong đầu lại nghĩ cách đối phó nếu có bất trắc xảy ra dọc đường. Anh cố gắng giữ bình tĩnh xem như chẳng có điều gì liên quan đến bọn chúng. Ra khỏi địa phận TP. Tân An đi về biên giới, đêm càng khuya, phương tiện càng thưa thớt, hai bên đường chỉ toàn là rừng tràm bạt ngàn. Hơn 22 giờ 30, đến km 45 (thuộc trung tâm thị trấn Tân Thạnh) nhìn thấy lực lượng dân phòng đang tuần tra, anh Đăng đột ngột giảm tốc độ rồi mở cửa tung mình lao ra ngoài cầu cứu.

 


Tên Tâm và đồng bọn

 

CUỘC ĐẤU SÚNG QUYẾT LIỆT
Biết lộ tung tích, ngay lập tức tên ngồi hàng ghế sau trèo qua chỗ tài xế để tiếp tục lái chiếc xe của anh Đăng, đạp ga phóng nhanh với tốc độ chóng mặt. Khi xe vượt qua lực lượng dân phòng, các anh nhanh chóng ghi biển số, sau đó điện báo ngay cho Công an huyện Tân Thạnh, cảnh sát giao thông trật tự cơ động huyện đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường. Với yêu cầu khẩn trương phải chốt chặn không cho chúng vượt lên gần cửa khẩu, lãnh đạo Công an huyện Tân Thạnh điện báo đề nghị Công an huyện Mộc Hóa phối hợp. Thượng tá Lê Văn Công - Trưởng công an huyện Mộc Hóa lập tức huy động hàng chục cán bộ điều tra hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 lập rào chắn đường vào nội ô thị trấn Mộc Hóa. Ngoài lực lượng Công an huyện Tân Thạnh truy đuổi, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Cang cũng có mặt để chỉ đạo các lực lượng khác trực tiếp hỗ trợ vây bắt bọn cướp.

 Xe vừa vào địa phận huyện Mộc Hóa, qua ánh đèn pha, chúng phát hiện phía con đường trước mặt đã bị chắn ngang. Tên cầm lái liền quay ngược đầu xe chạy về hướng Tân Thạnh. Theo chúng dự tính, nếu về đến Tân Thạnh sẽ có nhiều phương án tẩu thoát hơn. Một là chạy về Tiền Giang, Đồng Tháp theo tuyến N2, nếu không thoát thì chạy thẳng ra Quốc lộ 1 để về TPHCM. Tuy nhiên, mọi ngã đường ở thị trấn Tân Thạnh đã bị lực lượng công an, quân sự và quần chúng bịt kín. Thấy một con đường trống gần chợ Tân Thạnh, bọn cướp lao xe vào hòng tẩu thoát nhưng không ngờ đó lại là đường cụt.

Vòng vây càng lúc càng khép chặt, nhóm cướp đành bỏ xe, chạy tứ tán vào các lùm cây, bụi rậm. Có tên trong bọn điên cuồng dùng súng bắn trả nhiều phát về phía công an. Để bảo toàn lực lượng, từng nhóm phân chia theo địa hình rừng tràm để tiếp cận mục tiêu. Vừa bò sát vào vị trí phát ra tiếng súng, anh dân phòng nhìn thấy một tên đang nấp liền lao vào khống chế hắn. Được sự tiếp sức của đồng đội, anh nhanh chóng vô hiệu hóa tên Trần Nhạc Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 10) khi trên tay hắn vẫn còn cầm hai khẩu súng, trong người còn có cả dao bấm. Với lực lượng truy đuổi gần trăm người gồm công an, dân phòng và nhân dân địa phương, ba giờ sáng hôm sau (sau gần năm giờ gây án) các tên Trần Hán Quang (ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), Huỳnh Văn Tường (ngụ phường 4, quận 8, TPHCM) cũng bị thúc thủ.

Còn hai tên lẩn trốn, cuộc bao vây vẫn tiếp diễn. Công an huyện tổ chức phát động nhân dân trong khu vực kịp thời tố giác khi phát hiện đối tượng nghi vấn. 14 giờ 30 ngày 16-11, tên Nguyễn Thiện Tâm (ngụ quận 1, TPHCM) - đối tượng cầm đầu, trong bộ dạng phờ phạc vào một nhà dân ở cầu Bảy Thước, thuộc địa bàn huyện Mộc Hóa (cách thị trấn Tân Thạnh 10 cây số) giả làm ăn mày để xin cơm. Với tinh thần cảnh giác, gia đình giả vờ cho y bộ quần áo và lấy cơm đem ra nhưng bí mật điện báo cho công an. Tên Tâm chưa kịp ăn thì bị bắt giữ. Được biết tên cướp cuối cùng trong bọn là Phúc (chưa rõ lai lịch) cũng đã sa lưới sau một ngày đêm gây án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tình tiết có liên quan đến băng cướp có trang bị vũ khí này trong số báo tiếp theo

 

Trí Thư (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu