“Ngư tặc” thường đi theo nhóm trên 5-7 chiếc vỏ lãi trang bị máy công suất lớn quần thảo suốt đêm trên biển Kiên Giang để lùng cướp ngư cụ của ngư dân
Nạn cướp ngư cụ diễn ra ngày càng phức tạp tại một số vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang. Bọn cướp càng lúc càng táo tợn khiến ngư dân hết sức hoang mang, nhiều người không dám ra khơi đánh bắt.

Nhiều ngư dân Kiên Giang phải neo ghe tại bến, không dám ra khơi đánh bắt vì sợ bị cướp sạch ngư cụ
Ám ảnh biển đêm
Huyện An Minh - Kiên Giang có 6 xã: Vân Khánh, Vân Khánh Tây, Vân Khánh Đông, Tân Thạnh, Thuận Hòa và Đông Hưng A với bãi biển chạy dài hàng chục cây số. Chỉ trong vòng một tháng nay, hàng trăm ngư dân của huyện An Minh đã bị cướp sạch ngư cụ khi đang đánh bắt trên biển đêm.
“Mỗi nhóm “ngư tặc” thường đi trên 5-7 chiếc vỏ lãi trang bị máy công suất lớn. Chúng quần thảo suốt đêm trên biển để lùng cướp ngư cụ. Khi bị ngư dân phát hiện, rượt đuổi, bọn chúng sẵn sàng chống trả, hành hung” - ngư dân Nguyễn Văn Đâu ở xã Vân Khánh Đông bức xúc. Chạy vạy vay gần 100 triệu đồng sắm giàn lú và một ghe máy nhỏ, mới ra biển được vài tháng, chưa kịp thu hồi vốn thì giàn lú của anh đã bị bọn cướp tấn công lấy sạch. “Gia đình tôi lại lâm cảnh khốn khó, nợ nần không biết sao trả nổi” - anh Đâu lo lắng.
Ngư dân Nguyễn Văn Mầm ở xã Vân Khánh cũng điêu đứng vì bị cướp ngư cụ khi đang đánh bắt trên biển. Nghe những bạn nghề bị cướp, Mầm và nhiều người đi biển đã tăng cường cảnh giác, luôn túc trực để giữ lú. Mới đây, sau khi thả 5 luồng lú trên 2 km mặt biển, Mầm và bạn nghề chia ra hai đầu canh giữ. “Tôi lên bộ đàm thông báo cho các phương tiện đánh bắt khác biết vị trí, tọa độ luồng lú của mình để họ tránh. Vừa tắt bộ đàm, tôi thấy ngay một chiếc vỏ lãi trờ tới. Dù ghe tôi đậu ngay luồng lú nhưng chúng vẫn táo tợn cắt hơn 200 chiếc cướp đi trong chớp nhoáng” - anh Mầm bức xúc.
Bé Ba, bạn nghề và là hàng xóm của anh Mầm, mới đây cũng bị bọn cướp phục kích sẵn trên biển, đợi anh vừa thả lú xong là 5 vỏ lãi liền ập tới. Vợ chồng Bé Ba cố rượt đuổi, chống chọi trong bất lực vì bọn cướp quá đông. Chỉ vài giờ, cả giàn lú gần 300 chiếc của anh đã bị cướp sạch. “Nhà cửa xập xệ không dám sửa, vợ chồng tôi dành dụm mấy mùa đi biển rồi vay thêm tiền mới sắm nổi giàn lú, vậy mà...” – giọng anh Bé Ba uất ức.
Anh Lê Văn Vũ, ngư dân ở xã Vân Khánh, cho biết cách đây một tháng, bọn cướp cũng đã cắt lấy 120 chiếc lú trị giá khoảng 40 triệu đồng của anh. Cùng lúc, hàng trăm ngư dân khác ở các xã Tân Thạnh, Thuận Hòa, Đông Hưng A cũng bị bọn cướp dùng vỏ lãi công suất lớn tấn công, cướp lú hết sức táo tợn khi đang đánh bắt trên biển đêm.
Biển đêm trở thành nỗi ám ảnh đối với hàng ngàn ngư dân Kiên Giang. Nghề đánh lú chỉ thuận tiện vào ban đêm, lúc các loài hải sản đi kiếm ăn. Tuy nhiên, vì lo sợ bị cướp ngư cụ nên nhiều ngư dân đã chuyển sang đánh bắt ban ngày, hiệu quả thấp nên lỗ cả chi phí xăng dầu. Có người sợ nên nghỉ hẳn, neo ghe tại bến không dám ra khơi. Song, chỉ được vài hôm, vì áp lực nợ nần, con cái học hành..., ngư dân lại phải ra khơi nhưng lúc nào cũng thắc thỏm lo bị cướp.
Như thể trêu ngươi
Sau vài tuần bị cướp, anh Vũ lại chạy vạy tiền sắm thêm 150 chiếc lú mới. Gặp dịp, chúng tôi liền theo ghe Vũ ra khơi khi mặt trời vừa khuất bóng. Chiếc ghe máy nhỏ chở chúng tôi rời bãi biển Kim Quy ở xã Vân Khánh nhắm hướng hòn Lại Sơn, cách bờ hơn 30 km. “Bọn cướp hoành hành dữ quá nên ít ai dám ra khơi. Tôi vì thiếu nợ nên phải làm liều” – Vũ giải thích.
Sau khi chọn được địa điểm, anh Vũ và các ngư dân đi cùng ghe liền dọn luồng thả lú. Hai giờ sau, hơn 200 chiếc lú đã được thả xuống biển. Chẳng bao lâu, từ xa xuất hiện ánh đèn pha, một chiếc vỏ lãi lù lù tiến tới. Khi chúng tôi chưa kịp phản ứng, chiếc vỏ lãi đã tấp vào giàn lú, bọn cướp nhào ra cắt. Anh Vũ trấn tỉnh, nổ máy ghe phóng tới. Chiếc vỏ lãi lập tức vọt đi nhưng ngay lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện thêm 3 chiếc khác. Tất cả đều trang bị máy công suất lớn, tốc độ cực nhanh.
Vì thế, bọn cướp rất ung dung, đợi ghe chúng tôi đến gần mới ngừng tay cắt lú rồi phóng vỏ lãi đi. Cứ rượt đuổi lòng vòng như thế, đến khi cả 4 chiếc vỏ lãi đã chất đầy lú cướp được, bọn chúng mới chịu nhắm hải phận Cà Mau phóng đi mất hút. Anh Vũ thảng thốt, bất lực nhìn theo bọn cướp...
Mới đây, ngư dân phát hiện thủ đoạn của bọn cướp là nghe lén thông tin vị trí luồng lú của họ qua máy bộ đàm. Vậy là nhiều người không dám thông báo cho bạn nghề qua bộ đàm nữa nhưng vẫn cứ bị cướp. Chị Nguyễn Thị Linh, ngư dân xã Vân Khánh, cho biết cách đây vài hôm, sau khi thả lú xong, 2 chiếc ghe của chị dạt ra hai đầu canh giữ lú, không dám liên lạc bộ đàm với bạn nghề xung quanh. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, 5 chiếc vỏ lãi đã ập đến cướp hết 150 chiếc lú mới mua của chị.
Còn ông Nguyễn Văn Út, 72 tuổi, lão ngư ở vàm Kim Quy với 56 năm kinh nghiệm đi biển, cũng bị bọn cướp lừa gạt khi vừa thả xong giàn lú 230 chiếc. Ông Út kể: “Tôi và tụi nhỏ vừa thả lú xong thì có liên lạc từ bộ đàm. Bên kia nói ghe họ là loại cào đôi, hỏi luồng lú của tôi ở đâu để tránh. Lát sau, 2 vỏ lãi trờ tới cắt lú. Biết mình bị bọn cướp gạt, tôi cùng tụi nhỏ rượt đuổi quyết liệt nhưng cũng không ăn thua”.
Trong các ngư cụ, lú là loại có giá trị cao nên bọn cướp luôn săn lùng ráo riết. Nhiều người thấy vậy chuyển sang các loại ngư cụ khác ít giá trị hơn để đánh bắt nhưng cũng bị cướp. “Đêm đêm, bọn chúng cứ quần thảo trên biển, thấy ngư cụ nào cũng cướp. Có bọn còn táo tợn đến mức cướp ngư cụ xong còn chạy vọt lên khoe với khổ chủ như thể trêu ngươi” - ông Út bức xúc.